1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi quán ăn cho 1 nam 1 nữ mới quen ăn trên đường Nguyễn Trãi chỗ đại học HN

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Cuongspam4, 15/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em quảng cáo tí!
    Vào luôn ĐH Hà Nội có quán S-club trang trí cũng ổn lắm, các bạn sv hay ôm laptop vào ngồi học nhóm, các bạn Tây thì uống cafe nên không khí trong đó lạ lạ và khá hiện đại. Đồ ăn và uống thì phinh phường, rổ rá kiểu sv...con nhà khá giả
    Give it a try híhí
  2. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cũng định recommend quán này. Vào thử đê xem phong cách Hanu thế nào nhá
  3. ilovechocolate

    ilovechocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Bạn này chắc được thuê quảng cáo ah? Mình ở trọ trong khu đấy từ hồi mới vào đại học đến bây giờ đi làm lâu rồi còn lạ gì nữa. Nhà bên trái bán bánh mỳ trước nhà bên phải lâu rồi. Cái nhà bên phải ngày trrước bán phở ở đầu đường, sau công an dẹp về nhà bán phở ế quá chuyển sang bán bánh mỳ.
    Bác nào thích kiểu xin ớt thì bảo "trên người có quả ớt đấy bỏ ra mà ăn" hay " có 2 quả quất đấy bỏ ra mà ăn" thì vào đấy. Hỏi nhà vệ sinh nó lại còn chỉ ra cột điện gần đấy chứ. Hàng ăn có cái tăm cho người ta xỉa nó cũng giấu đi, ai hỏi mới mang ra.
    Ngày trước mình cũng toàn ăn bên mấy mụ đấy. Thằng bạn mình thì nó chuyên ăn nhà bên trái nó khen bên đấy ăn ngon hơn. 1 hôm thấy đông quá ko có chỗ ngồi mình sang bên kia ăn thử bị mẹ con nó chửi, mà toàn chửi rất tục. Bạn trai mình tức quá nói lại còn bị nó dọa đánh. Tóm lại là mình thấy nhà đấy ko những đanh đá còn thiếu văn hóa nữa.
    Mình thấy ăn nhà bên trái ngon mà cô chú chủ quán cũng rất dễ tính, nhiệt tình nữa. Dân mình thì cứ thấy đông là thích, nghĩ là ngon hơn nhưng mình thấy ko phải vậy. Đây là blog của đứa em mình, nó kể lại hôm đi biểu diễn bên trường An ninh và ăn bánh mỳ bò. Dẫn ra đây để các bạn ko nói là mình ghét nhà kia nên nói điêu nha :P http://my.opera.com/thuthao1305/blog/my-first-performance-samulnori
    Chúc mọi người có địa chỉ ăn ngon, bổ, rẻ

Chia sẻ trang này