1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán cafe Giáp Tý !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi oldtimer, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán có bán sữa dê hông? Hông có hả ? Vậy cho ly sinh tố sơri đi? Hông có lun hả? Có rượu Vodka không...? Chờ chút hả!
    Ò , thôi cho ly trà đá đi !
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ok có ngay đây ! caffe ít đường này, cam ít đá này !
    bác ngồi phòng nào để em Fax qua cho bác ?
    em đang chuẩn bị thiết kế hệ thống Fax đồ uống qua các bàn tiệc, ko cần nhân viên phải làm việc đó nữa.
    vì tuyển mãi ko được bác nào ưng ý cả ! buồn ! thất vọng !
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    thuốc này chỉ cần chuyền mồm thôi mới nổi tiếng.
    tiếng lành đồn xa mà, mà bác nào có bệnh...... tự khắc biết ngay sao phải tiếp thị, thuốc và bác sỹ mà phải tiếp thị chắc ko phải thuốc tốt rồi !
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    bác này nói vòng vo tưởng jì hoá ra là......ko có xiền uống nước đành gọi tà đá hả ? wuán em jì cũng có hết , ngoài ra còn có cả hàng độc nữa ấy chứ lị !
  5. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hic...con chihuhu nhà mình bệnh rồi bác ơi, bác " truyền thuốc" cho cục cưng của em nhe? Cám ơn bác sĩ
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chết roài ! các bác nhầm nhọt lại sang trồng trọt roài ! đây là quán Wifi caffe chứ đâu phải bệnh viện...."Thú y" đâu hả ?
    không nhìn thấy chữ
    WELCOME TO GIÁP TÝ WIFICAFE ngoài cửa à ?
  7. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    Cà phê muối
    Có một anh chàng rất thích một cô nàng xinh đẹp. Anh chàng mong muốn được tiếp cận với cô ấy nhưng do tính nhút nhát nên không dám ngỏ lời. Rồi thì anh cũng có cơ hội mời cô đi uống nước. Lúc đó anh rất bối rối, khi người phục vụ hỏi anh dùng loại nước uống gì thì anh nói là Cà phê muối. Cô bạn rất ngạc nhiên nhìn và hỏi nguyên nhân. Thế là anh kể về tuổi thơ nghèo khổ của mình ở bãi biển quê hương, vị mặn của muối đã nuôi anh lớn khôn. Và anh rất thích "cà phê muối". Anh kể chuyện mà như muốn tỏ lòng mình. Thế rồi cô bạn khóc, cô xúc động về câu chuyện của anh, về những tình cảm mà anh dành cho gia đình. Kết thúc buổi gặp gỡ hôm đó là một tình yêu.
    Thế rồi họ cưới nhau, và sống hạnh phúc bên nhau. Sáng nào, người vợ cũng pha cho chồng một tách ca phê muối. Và người chồng rất hạnh phúc vì điều đó. Sau hơn 40 năm chung sống, người chồng bị ung thư rồi mất. Sau khi ông mất, vợ ông có tìm thấy một lá thư trong đống kỷ vật của ông để lại cho bà.
    "Em thương yêu, anh phải cảm ơn thượng đế vì người đã gửi em đến với anh, nếu anh được quyết định lại thì anh vẫn cầu hôn em. Em à, hôm mình gặp nhau lần đầu tiên anh đã nói dối em. Anh không thích uống cà phê muối. Hôm đó anh muốn gọi cà phê sữa nhưng anh lúng túng không biết gọi như nào, khi nhìn thấy lọ muối ở trên bàn thì anh nói đại như vậy.
    ....
    Anh rất hạnh phúc khi được uống cà phê muối em pha vào mỗi buổi sáng. Anh cảm ơn em về điều đó. Anh yêu em."
  8. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá! Mà chủ quán toàn cho uống trà đá... Lợi tiểu dễ sợ!
    Chủ quán có cái bô hông? Mang ra cho mượn cái coi, đứng lên ngồi xuống hoài mịt quá!
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    nhìn ông ăn hoài thế kia bảo sao ko .... tiểu ?
    đã ăn còn ăn toàn đồ hổ lốn nữa chứ !
    có khi ông đi đâu cũng phải chuẩn bị một hộp bécbezin theo nhé !
  10. laphuocloc

    laphuocloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài đường mà ngồi, thoải mái mát mẻ...

Chia sẻ trang này