1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán cafe Giáp Tý !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi oldtimer, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Nâu đá có ngay !
    Hôm nay có rất nhiều sinh tố, hoa quả tươi, mời các bác đến thưởng thức nha !
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật, pà con chuột mình trốn hang đi chơi quá nhỉ? để nhà vắng vẻ quá đi ...
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật đáng ra phải vô qián caffe chứ sao lại đi đâu hết thế này , mà đi không báo chủ quán biết nữa chứ !
    đáng trách wúa !
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    3 điều giá trị
    * Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
    - Thời gian
    - Lời nói
    - Cơ hội
    * Ba điều trong đời không được đánh mất:
    - Sự thanh thản
    - Hy vọng
    - Lòng trung thực
    * Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
    - Tình yêu
    - Lòng tự tin
    - Bạn bè
    * Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
    - Giấc mơ
    - Thành công
    - Tài sản
    * Ba điều làm nên giá trị một con người:
    - Siêng năng
    - Chân thành
    - Thành đạt
    * Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
    - Rượu
    - Lòng tự cao.
    - Sự giận dữ.
    Một điều quan trọng nhất trong đời là phải có một người bên cạnh, một cái mùng 37 độ C để sưởi ấm wau mùa đông lạnh lẽo này các bạn ạ !
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    cam on chu quan!
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhâm nhi ly cafe - buồn - thu ở Sg ko lạnh nhưng làm tôi nhớ tới thu HN, HP - dọc con đường toàn cây cổ thụ , mấy thằng bạn thân có nhau một thời sinh viên , đi dọc trong cái se lạnh đó , lá vàng rơi đầy đường - cùng tâm sự và mơ ước cho tương lai - cùng vô tư cười đùa - ôi , cái thời sinh viên tươi đẹp ấy ... xa, xa, xa quá ....
    Chúng mày có biết không ?
    hôm nay , nay chỉ mình tao bên ly cafe lạnh ngắt trên bàn mỗi mình này - chúng mày đứa đi nước ngoài , đứa ở HN , đứa ở HP đã ổn định và bị thực tế làm nhụt chí - giấc mơ còn có mình tao , nhưng tao ko dễ từ bỏ đến vậy , tao sẽ cố gắng , cho cả phần chúng mày nữa - mấy thằng khỉ ạh
    tao lại thấy buồn mỗi khi thu sang , mỗi khi tao ngồi nhâm nhi một mình nhưng nỗi cay đắng mệt nhọc và cả sự can trường con người cứng rắn hàng ngày như hiền đi , nhịp sống như chùng xuống , thật tĩnh lặng - tao lại lặp lại thói quen cứ thứ 7 uống cafe và nge nhạc 1 mình - để cảm nhận hết ý nghĩa cuộc đời và 1 chút bình yên cho 1 tuần làm việc mới -tìm cho bản thân 1 nguồn vui cũng là 1 hạnh phúc thật khó khăn - phải ko bọn khỉ kia, tao sẽ gặp lại chúng mày vào một ngày không xa nữa nhé !
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hix, cafe cafáo gì mà khỉ nhìu thế, k dám vào
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic, bùn ngủ quá... cho em 1 ly nâu đá nữa bác chủ quán ơi.
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Oa chắc Chip ngồi nhâm nhi cafe một mình mới buồn ngủ rồi ! để chủ quán ra tiếp nhé ! thích nhất là nói chuyện với người ốm ốm để còn được truyền đạt bí kíp tẩm bổ.... ha ha !
    nào cụng nào .....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ quán có đi off ko thế nhỉ?
    Hay là bác vẫn chăm chỉ ở lại trông coi quán xá?

Chia sẻ trang này