1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán cafe Giáp Tý !

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi oldtimer, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Trà đá à ? có ngay, trà đá phải đi với điếu cày và thuốc lào Tiên Lãng, bác dùng loại đó hông ?
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Xí muội nóng có ngay, nhưng kể từ hôm nay em đề nghị các "Thượng Đế" vô quán ăn uống Free nhưng sau khi dùng thhoải mái xin hãy để lại lời bình luận và xin cho hỏi bên ly cafe cuộc sống nói gì nhá.
    chủ quán xin chân thnàh cảm ơn ! và tiếp tục phục vụ.....
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    trà làm giảm ham muốn pc toys không phải trà đá
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    xời... chủ quán này tiếp khách chậm quá... ng ta gọi từ tối thì đến trưa hôm sau mới có. Gọi từ trưa thì đến sáng hôm sau mới thấy bưng ra... ặc ặc...
    Dù sao cũng cho em ly chanh nóng giải rượu bác chủ quán ơi !
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chết các bác cứ đi cà kê dê ngỗng, say sưa ở đâu về quán em hạch sách.
    thôi thì làm cái anh "Dâu trăm họ" cũng đành chịu vậy, dưng mà các bác uốn xong chẳng thấy phát biểu gì cả, năm tới em định lập một Disco các bác có ủng hộ iem hông í nhể ?
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới tôi thường xuyên ngồi uống cafe tại một quán nhỏ ven đường. Quán nhỏ thôi nhưng cafe có mùi vị thật đặc biết. Nó tạo cho tôi một cảm giác thoải mái để bắt đầu một công việc cho một ngày mới.
    Cafe một mình... Tôi là một người Hải Phòng. vào SG làm việc. Ở đây bạn bè tôi không có nhiều nên những lúc đi uống cafe tôi thường đi một mình. Một cảm giác buồn tẻ nhưng tôi vẫn thường làm vậy bởi vì tôi thích uống Cafe.
    Có thể với bạn, uống cafe phải có bạn bè đi cùng mới vui. Nhưng với tôi bạn bè không có nhiều cafe 1 mình cũng có điều thú vị. Bạn có thể thoải mải nhâm nhi ly cafe một cách từ từ và yên tĩnh đọc một tờ báo buổi sáng. Thật thoải mái.
    Cafe HP rất nhiều bí ẩn và đặc sắc. Có người đi uống cafe vì bạn bè, vì công việc và vị đam mê yêu thích hương vị đắng, cay, ngọt ...
    Tôi thích cafe nhiều rất nhiều... Ban nào như tôi thi hãy liên lạc tôi sẽ mời bạn một ly cafe và chúng ta cùng thưởng thức mùi vị của một ngày mới....nhất là khi tôi đang là chủ quán thì mời Free luôn nhá !
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, bác chủ wán ng HP eh giả nhời em mau, bác ở khu nèo k thì ốm đòn với em
    cafe ? giờ đã chuyển wa lipton rùi, không đường, sữa, chanh, chỉ đá mà thôi, ngồi nhâm nhi hàng giờ vẫn đc, 1 mình hay 2 mình cũng thường im lặng, đầu óc k suy nghĩ rỗng tuếch, mắt nhắm hờ, mặc kệ xung quanh, thích ngồi kiểu gì mình thích, nhìn mặt có vẻ đăm chiêu, nhưng lại k có gì. Những lúc này tgian wa thật mau, và rồi lại về với cviệc, csống hngày,
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chủ Wuán ngươì Hp đấy bác ạ ! Quán quân ở chân cầu Bính này !
    Bác có cái pờ rô fai về các thưởng thức cafe ấn tượng đấy.
    Tiếp tục chiêu sinh các chuột lang thang và thích cafe nào !
    một người thì im lặng thì chứ 2 người àm im lặng là có chuyện rồi đấy, tớ cóc thích vậy đâu !
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    haizzz... sáng nay tớ bị say café dù đã uống café sữa. Cạch !!! Cho em ly xí muội rhum đá nhen chủ quán.
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, chít em, ở gần thế nhờ
    2 ng im lặng thì đâu nhất thiết là có chuyện chứ bác rồi sẽ có lúc bác như vậy thôi

Chia sẻ trang này