1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI QUÁN CAFE! Nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng cảm và thích CAFE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi antuongkhophai2002, 15/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hic, mới có 1 day ko ol mà nhìu khách wá. May có bạn Mèo ú giúp... Hì.... Thanks bạn nhé! ( Mà xưng bạn có đúng ko nhỉ?). Kiểu này bao h gặp phải riêng với bạn mất....
    @Dentalcare: Thanks lời chúc của bác! Hì, hôm nào B mời bác cafe B pha nhé .... Ơ mà hình như bác thích uống cafe Mèo ú pha hơn thì phải...
    @ Motngaymoinanglen: Hic, thật hả??? Sao bác bít vậy....
    B có một vài ý kiến thế này về cái vụ nóng hổi nhất hiện nay - Chuyện OFF:
    All mọi người đều hưởng ứng thì B chẳng có lý do nào mà "ngoảnh mặt làm ngơ" cả. Huống chi, B lại là chủ wán, nhỉ.... B rất mong mọi người khi gặp nhau rồi sẽ thêm gắn bó hơn. Vậy thì đương nhiên là phải OFF rùi, nhỉ. Sẽ là CAFE? và những nụ cười...
    But, có 1 vấn đề nhỏ.... Hiện nay, B đang ko ở HN. Hì.... B là mem BOX TN. (Chưa j` đã phải tiết lộ thân phận rùi ...) Các bác đừng thất vọng nhé.... B sợ B ko thể vui cùng all đc.
    Vậy B có ý này nhé. B nhờ 2 bác "hăng" nhất và nhiệt tình nhất trong vụ này giúp B. Đó là bác: Acongadanh và Mèo ú! 2 bác giúp B nha. Và giúp vụ OFF đầu tiên này của chúng ta thành công, đc ko? (HÌ, 2 bác để lại số đt cho mọi người tiện liên lạc nhé)
    Còn các "đại gia" muốn tham gia thì đăng kí hoặc liên lạc trực tiếp với 2 bác "đầu trò" nha!
    Còn gì nữa ko nhỉ?..... Time và địa điểm. Như bác acongadanh nói rùi đó. Mọi người thấy sao? Cứ bàn bạc thoải mái đi nha.
    HIc.... thôi, cứ tạm thế đã....
    Ước gì B ở HN..... Lúc nào có time, mời cả nhà về TN và thưởng thức CAFE ở đây!
  2. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    E ủng hộ ý kiến của bác
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sài thành hay Hà Thành đều là người việt mình cả. Có bài thơ về cafe nhặt nhạnh đâu đó trên website nào đó, ở khe hẹp nào đó. Dâng tặng những người đang "nhìn cafe mà thèm"
    --
    Cà Phê đất Việt thơm ơi thơm
    Chưa uống đã nghe vị đậm đà
    Cám ơn em gái pha chế
    Thân ái gửi anh một món quà
    Một mình ngồi uống cà phê phin
    Nhìn giọt cà phê rơi nhẹ nhàng
    Lòng nghe khoan khoái khi chờ đợi
    Thoang thoảng mùi thơm bay nồng nàn
    Bỏ muỗng đường vào ly cà phê
    Sợi khói đam mê cuộn vây tròn
    Khoan thai nhấp nhẹ trên đầu lưỡi
    Uống hớp đầu tiên ... tưởng vẫn còn ...
    Khai bút lúc ngồi uống cà phê
    Bỏ những nhiêu khê cho dòng đời
    Thả hồn mê mải mà ghi lại
    Để nhớ để thương phút tuyệt vời
    Cầm bút viết vào góc trang thơ
    Lời lẽ đơn sơ tặng một người
    Lời thơ chan chứa tình chân thật
    Rồi nghĩ bâng quơ tủm tỉm cười
    Bút mới viết hoài chưa mỏi tay
    Như gió đưa mây bay không ngừng
    Từ trong tâm tưởng dâng cuồn cuộn
    Con chữ dường như cũng vui mừng
    Riêng rẽ góc trời buổi chiều đông
    Có những khoảng không trôi bềnh bồng
    Cà Phê đất Việt sao mà lạ
    Mới nhấp trên môi đã ấm lòng
    Bóng tối buông dần góc trời đông
    Nét bút kèm trong chữ thật thà
    Cám ơn em gái pha chế
    Đã gửi mến thương vào món quà
  4. n2hung

    n2hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ai lên Đinh ko:D
    Được n2hung sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 20/02/2008
  5. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    MÌnh không hiểu thích uống cf từ khi nào nữa. Đi với bạn thì không nói làm gì, nhưng lần đấu đi một mình thì thấy ngại ngại thế nào ý. Đến lần thứ hai thì cảm thấy bình thường. Và bây giờ lúc nào thèm là đường hoàng đi vào, ung dung làm một ly, nhâm nhi.
    Mình rất thích uống cf đen không đường, dù cho về đến nhà không ngủ được.
    Hôm nào cũng cố gắng đến cf Huy, ngõ Thái Thịnh xem sao.
  6. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  7. ohFreshIdeas

    ohFreshIdeas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có off ko thì quyết định đi chứ
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ thích đen đá và sữa chua cafe. Nhưng cafe xong về toàn ngủ mất tích, ai cũng buồn cười. Lắm lúc mất ngủ lại làm tách cafe
  9. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  10. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cậu này giống tớ, cafe vào là lăn ra ngủ khì, cafe nó ko ép phê
    Dân Sì gòn có ai muốn ọp ẹp cafe sáng thứ 7 này ko nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này