1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán của những SV ...... du học tại TP HCM !!!!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi AnhXeAnh, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lên Hà Nội nhậu một bữa đi mấy anh chị LX ơi,lên đây nhiều món nhậu được lắm đấy ạ,em chỉ ví dụ một món đó là : nem chua rán ...tiếp tục thì em giới thiệu sau nhé.Có ai hứng thú ra HN thì nhớ nói cho em một câu nhé. :)
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]
  2. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, cái chủ đề này đã bị quên lãng lâu rùi à ?
    Buồn thật, thế mà tôi cứ tưởng mọi người đang xôm tụ chứ, ra đường là gặp 67 , thế mà trên net mà cụ thể là trong cái box AG thì lại chẳng có ma nào.
    Không phải là tôi không thực tế, nhưng mà tôi cảm thấy người AG hời hợt quá với quê hương của mình, một cách nào đó để nói thì hình như mọi ngưòi đang bị cuốn vào cuộc sống bận rộn, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng được sinh ra và lớn lên ở AG( không biét may mắn hay xui xẻo) , thì cũng nên biết nhau, cụ thể là có thể làm quen nhau nếu được để có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
    Thế nhưng..........................................
    [​IMG]
  3. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Rất tiếc rằng phải nói là AnhXeAnh nói rất đúng híc híc....
    Với tư cách là 1 thành viên của BLL HSSVAG tại Tp.HCM từ 2 năm nay Vinh cảm thấy HSSV AG chúng ta có những bạn ất giỏi, rất năng động. Nhưng thật sự cảm thấy rất buồn và khó xử vì 1 thực tế có những bạn HSSV AG "du học" tại TP.HCM chúng ta hơi bị lạnh lùng, và hoàn toàn thụ động. Có những khi chạy ngoài đường thấy 1 biển số 67 là mừng húm chạy miết lên cho họ thấy mình cũng 67 rồi chạy chậm lại làm quen thì ôi thôi ...
    Cũng như vậy hình như chúng ta đã quen với sự "có sẵn", à mọi thứ phải luôn đáp ứng sẵn những gì ta muốn. Như BLL chúng tôi chẳng hạn tổ chức ra rồi thì lại phải năng nỉ tham gia, tham gia roi thì lại phải năn nỉ hỏi bạn nói bạn muốn cái gì để chúng tôi làm cho bạn. Họ còn không nói chứ đừng nói gì đến chuyên họ cùng tham gia tổ chức hay góp ý xây dựng.
    Khi chúng tôi tổ chức ra một cái gì đó thì cũng đã quá mệt và tốn chi phí rồi thế mà khi mời các bạn đến dự thì các bạn hỏi lại đến có nhận được quà hay ăn uống gì không mới tới. Nếu muốn như vậy thì bạn hùng tiền vô thêm đi thì họ coi như cười ruồi rồi thui híc híc
    ĐAU LÒNG QUÁ KHÔNG CAM TÂM híc hichíc
    ( xin lỗi bạn admin tui đăng kí 2 tên cách đây lâu rùi nhưng vô đăng nhập hoài cả tháng nay không được nên đành đăng kí mới vậy )
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lần trước còn thấy mấy vụ họp hành của mí anh thành phố rồi tường thuật cho box chia vui cùng,dưng mà bi giờ chẳng hiểu mí anh mí chị đó làm gì nhiều quá mà bận đến độ để cho cái box này nó vắng quá.hic...
    [​IMG]
  5. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đến dự toàn là đi trễ rồi than sao chương trình không hay ( vì có được làm theo kế hoạch đâu mà hay, mời 7 giờ thì 9 giờ mới có hơi đông đông 1 tí ). Đã đến thì đâu quan tâm nội dung họp là gì mà chỉ quan tâm có gì ăn và có gì mang về không thôi.

    Bới vậy BLL đang cân nhăc ý kiến của 1 bạn đóng góp là buổi họp mặt những HSSV AG du học tại TP.HCM lần tới sẽ có câu " Buổi họp không có quà, không co đồ ăn miễn phí Nếu đến dự thì xin đến đúng giờ còn nếu không thể thì bạn đừng đến thì hơn ! " , nghe hơi bị nặng quá hích íc nhưng thông cảm vì bạn đó bực xúc quá
    Một trái tim xin đặt giữa mọi ngươi.........
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh cao su giờ giấc là cái bệnh thường niên của mọi người rùi ạ,mong mọi người đừng có nản chí chứ,hiihhi...cái rì cũng nên từ từ thì khoai nó mới nhừ được ah,Chờ cả buổi nhưng bù lại có một ngày vui thật là vui để về ngon giấc thì thật là hay
  7. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sao vui được Cô Bé ơi,
    Đại biểu chờ Sinh Viên đại biểu giận.
    Sinh viên chờ Sinh Viên Sinh viên Chửi.

    Ban tổ chức bị bể kế hoạch, chương trình đảo lộn hết còn gì là vui.
    Bây giờ hông biết có nên tổ chức tiếp tục không nữa. Cuối tháng 10 này là đến hẹn rồi.

    Một trái tim xin đặt giữa mọi ngươi.........
  8. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đây xin được trưng cầu dân ý luôn
    Nếu bạn là HSSV AG tại Tp.HCM bạn có muốn có 1 buổi Họp Mặt không ?
    Bạn có sẵn sàng giúp đỡ và tham gia Ban Tổ Chức không?
    Bạn sẽ tham gia nhiệt tình và đến đúng giờ không?


    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  9. AnhXeAnh

    AnhXeAnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng, điều này không phải tới giờ anhxeanh mới muốn đâu, mà muốn lâu lắm rùi, nhưng chưa thực hiện được, hy vọng lần này khác, hic hic hic, hy vọng.......................
    [​IMG]
  10. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động của BLL An Giang cũng rất khó, vì đa số, thành viên BLL đều tham gia công tác Đoàn - Hội ở trường. Vì vậy, để làm một chương trình mang nét An Giang thì cũng hơi khó. Vì vậy, rất mong các bạn cứ cho ý kiến.
    Tui thấy box này rất hay, nhưng nhiều khi, ít thời gian rảnh để vào. Tui cũng là dân An Giang, mặc dầu chẳng phải chính gốc, nhưng luôn muốn gắn bó với nơi mà mình đã lớn lên. Rất mong các bạn khác cũng vậy.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang

Chia sẻ trang này