1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán vespa Hà Tĩnh

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi cadic3000, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ là anh An là con cô Phúc dạy Hoá đúng ko? Happy new year. Ko ngờ em còn gặp được anh ở đây
  2. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chết cha,,lại lôi cả tên bà cụ ra đây nữa thì lộ hết bí mật em ơi khà khà khà. Nếu chú tốt nghiệp năm 2001 thì sau tớ đến 5 khóa. Chả trách gì nhìn mặt không nhận ra.
    Đây, tớ cũng kiếm được mấy chiếc xe sắt vụn đua đòi đây này. Pót khắp nơi rồi nên hơi ngại, nhưng cứ có topic Hà Tĩnh là phải nhập cuộc lại thôi.
    Quả "ác quỷ" nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lam lũ nè:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn hàng, sẽ từ từ múc tiếp
  3. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có mấy bức ảnh của anh em vespa Vinh, up sang đây cho hoành tráng vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các anh hào của thành Vinh yêu thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ôi chiếc này mà làm xe cưới thì tuyệt
    [​IMG]
    Du xuân ngày tết
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông "hội đồng" Hùng Đoái với con xe của mình
    [​IMG]
    Thần tài đang làm gì vậy nhể, ngộ wá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc mobylette của anh Minh hư rồi hay sao vậy?
    P/s: Anh em Hà Tĩnh khi nào thì được thế này hả trời
  4. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Còn hàng, sẽ từ từ múc tiếp
    [/quote]
    Anh An có nhiều xe đẹp wá. Em ngắm mãi không chán. Bái phục bái phục. Em bái phục ở chỗ là anh giỏi thuyết phục ( hoặc giấu ) được bà "sư tử Hà Đông" của anh
    Anh post tiếp đi
  5. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    LỊCH SỬ VALENTINE
    [​IMG]
    Ngày 14/2 là dịp lãng mạn nhất để những người yêu nhau trên khắp hành tinh bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng nguồn gốc của ngày lễ tình yêu thì sao?
    Theo truyền thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất, Valentine chính là tên một linh mục dưới thời Hoàng đế La mã Claudius II. Vào đầu thế kỷ thứ ba, trong lúc có chiến tranh, theo quan điểm của Hoàng đế Claudius II, đàn ông độc thân thiện chiến hơn nhiều so với những ai đã có vợ con. Vì thế ông ra lệnh cấm tất cả thanh niên trai tráng lấy vợ. Linh mục Valentine đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh: Ông vẫn thường cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ. Khi bị phát hiện, Valentine đã bị tử hình.
    Theo một truyền thuyết khác, lúc bị giam vào ngục, Valentine đem lòng yêu một cô gái. Oái oăm thay, đó chính là con gái của kẻ đã bắt giam ông. Trước khi ra pháp trường, ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên "From your Valentine" (Người gửi: Valentine của em)...
    [​IMG]
    Dù nguồn gốc của vị thánh Valentine có thế nào chăng nữa, nhưng mọi truyền thuyết đều mô tả ông là người có trái tim nhân ái, là một anh hùng, và quan trọng nhất: Là người rất lãng mạn. Vì thế mà tất cả những kẻ si tình đều không ngần ngại mượn tên ông để bày tỏ tình cảm của mình. Ngày 14/2 là ngày Valentine qua đời.
    Theo sử sách, người Anh và người Pháp đã tổ chức ngày lễ Valentine từ thời Trung cổ, nhưng đến thế kỷ thứ 18, tập tục tặng thiệp (làm thủ công) và quà trong ngày này mới trở nên phổ biến. Hình ảnh thường thấy nhất trên các tấm thiệp chính là vị thần tình ái cùng với trái tim và cung tên. Theo thống kê của Hiệp hội Thiệp chúc mừng (Mỹ), 25% số thiệp được gửi hàng năm là vào dịp lễ Tình yêu 14/2. Kèm theo đó thường là một thanh socola theo đúng truyền thống hay một đóa hồng đỏ thắm - biểu tượng bất diệt của tình yêu.
  6. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Anh An có nhiều xe đẹp wá. Em ngắm mãi không chán. Bái phục bái phục. Em bái phục ở chỗ là anh giỏi thuyết phục ( hoặc giấu ) được bà "sư tử Hà Đông" của anh
    Anh post tiếp đi
    [/quote]
    Vài ba cái xe còm ăn thua gì em ơi. Nói ra dân chơi trong này họ cười chết, xe họ hàng kho, lại toàn xe thứ dữ. Mình nhằm nhò gì đâu.
    Mà việc gì phải dấu? anh đi mua xe và làm xe xong xuôi vợ anh đến trả tiền Chơi đàng hoàng thì ai cũng phải mê. Đâu khổ sở gì đâu?
    Trong đám anh em vespa ở Vinh trong ảnh chụp anh cũng biết khoảng một nửa. Ngày xưa có vẻ đông hơn, bây giờ bà con bỏ cuộc chơi hết rồi thì phải. Bao giờ về ta tụ tập tán phét cho vui,nhỉ?
  7. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Vài ba cái xe còm của anh ăn thua gì em ơi. Nói ra dân chơi trong này họ cười chết, xe họ hàng kho, lại toàn xe thứ dữ. Mình nhằm nhò gì đâu.
    Mà việc gì phải dấu? anh đi mua xe và làm xe xong xuôi vợ anh đến trả tiền Chơi đàng hoàng thì ai cũng phải mê. Đâu khổ sở gì đâu?
    Trong đám anh em vespa ở Vinh trong ảnh chụp anh cũng biết khoảng một nửa. Ngày xưa có vẻ đông hơn, bây giờ bà con bỏ cuộc chơi hết rồi thì phải. Bao giờ về ta tụ tập tán phét cho vui,nhỉ?
    Ông bạn mặc đồ lụng thụng có cái Traction có phải là con ông Đoái bán cà fê bột gần chợ SIDA cửa Nam không? Chơi dữ quá, nhỉ? giá như tháo cặp gương cọc cạch LX +honda đi thì chiếc xe nhìn tốt hơn nhiều.
    Nhìn chiếc xe của em và chiếc xe trắng-cam bên cạnh giống nhau quá. Mua từ một lò phỏng?
    Yên tâm đi, anh em mình đánh đu cái topic này thể nào cũng có thêm ít chú Hà Tĩnh nhảy vô. Lúc đó tha hồ đông.
  8. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thành viên Vespa ở Vinh còn đông lắm anh ạ. Hôm vừa rồi lý do tết nên nhiều người việc gia đình không tham gia được. Chủ Nhật này họp offline hy vọng mọi người sẽ đi đông đủ hơn
    À chiếc xe trắng cam của thằng bạn em đấy là do em đưa nó vào vòng lao nghiện ngập xe vespa cổ đấy. Thấy xe em đẹp nên chú cứ nhất định làm 1 chiếc giống như thế.
    Còn chiếc xe ôtô cổ đó đích xác là của anh Hùng con ông Đoái nhà chính ở vị trí mà anh nói.
  9. cadic3000

    cadic3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xe ơi! Tao và mày đúng là 1 đôi bạn đồng sinh đồng tử rồi. Hôm rồi suýt nữa thì cả 2 chúng mình cùng tèo rồi nhỉ[​IMG]
    Cảm ơn mày nhé, nhờ có cái cốp to đùng của mày ở phía sau mà tau đỡ bị chấn thương nặng đấy
  10. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bị tai nạn à em? trông cũng không đến nỗi nào, may quá nhỉ.
    cadic này, rảnh rỗi sang vespavn.com chơi đi,,,bên đó có box PX bọn tớ có mấy ông Hà Tĩnh đấy,,cũng vui lắm.

Chia sẻ trang này