1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán yvo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi yvoqua, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hội quán yvo

    Yvo hội quán lề đường.
    Buôn bán lòng vòng thắc mắc linh tinh.


    Ai có thắc mắc trên trời dưới đất cứ ký gởi, bán được có lời tui sẽ chia. Mại zdô mại zdô.

    Chủ quán Yvo
    Y Vo Qua.



    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 10/08/2004
  2. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cho tui mở hàng trước nha. Cái này thắc mắc lâu lắm rồi chẳng biết hỏi ai.
    Tại sao bọn mẽo, bọn tây giàu như thế mà tụi nó toàn xài đồ đập đá. Trong khi các anh các chị nhà ta nghèo rớt mồng tơi mà cũng nhịn ăn sắm cho bằng được cái alô xinh xinh trông rất ư là "sành điệu". Có người còn nhịn cả ăn để nuôi cái mô-bai mặc dù chẳng có ai gọi cả. Sao vậy ta.
  3. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mới mở hàng mà đã làm khó người ta rồi. Ông xaco này không lo về làm đám cưới mà còn lang thang ở đây làm gì. Nhưng thôi, khách lỡ chân vào quán rồi thì xin mời ngồi, từ từ nghe tui trả lời nè.
    Có vài ý nhỏ như sau:
    1/ Phương tiện và mục đích: Chúng ta hay nhầm lẫn giữa phuơng tiện và mục đích. Cái alô rung rinh là một phát minh vĩ đại của thời đại thông tin. Nó là phương tiện để liên lạc cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng, vì nó quá đắt so với thu nhập của người Việt nên nó biểu hiện cho sự giàu có. Vì vậy, từ phương tiện liên lạc, nó đã biến thành mục tiêu vươn tới để chứng minh sự quý phái và sành điệu của người việt. Mà người Việt ta thì chữ "SĨ" to đùng nên ai cũng phải sắm một cái cho nó bằng chị bằng em. Còn với bọn tây. Cái alô này chẳng đáng giá bao nhiêu nên nó chưa thấy hư thì cứ xài bình thường. Mà đôi khi to đùng lại dễ nhấn phím, thu phát tốt hơn.v.v... nên chẳng cần phải đổi. Chúng có so bì nhau thì so bì cái ô-tô chứ chẳng báu gì cái alô này cả.
    2/ Đời là phải so sánh với nhau. Thói đời là vậy. Người ta cứ phải so sách hơn thua với nhau. Có những cái không lượng hoá được để so sánh như hạnh phúc, sự thanh thản... thì chẳng thấy ai ganh nhau. Còn những thứ định lượng được thì họ mặc sức so sánh. Nào là nhà ai to hơn, alô ai đắt hơn, sành điệu hơn. Mà đã ganh đua được thì nhất định ta phải nhịn ăn nhịn mặc để có ái alô nhỏ hơn, đẹp hơn của .... thằng kia. Vậy nên mới ra chuyện. Các đại gia alô cứ mặc sức mà hốt bạc trong khi các anh chị "sành điệu" nai lưng ra cày trả tiền alô. Giá mà sự đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình mà cũng so sánh được như chiếc alô kia thì cuộc đời này đẹp biết mấy.
  4. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi. Đó là cách mua "sỉ" giá vừa rẻ vừa đảm bảo. Tuy có bỏ ra một cục ban đầu hơi lớn nhưng xứng đồng tiền bát gạo lắm.
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    7x lại có trò mới rồi, mai lại bát nháo lên cho mà xem.
    Ah, quên! Trước hết cho tớ gửi lời chào bạn bè thân hữu gần xa...7x cái! Lâu rồi tớ mới quay về. Chúc tất cả các đồng chí sức khoẻ dồi dào, công tác tốt, (câu này nói nhỏ) chinh chiến và yêu đương ít thôi, nên tập trung vào...hôn nhân và hạnh phúc gia đình,
    Thấy đồng chí yvoqua trả lời cũng có vẻ...có quy có củ, vậy tớ tranh thủ hỏi một câu rồi đi ngủ:
    Tại sao dạo này tớ hay thức khuya, lại còn lọ mọ online đêm để mà hỏi mấy cái câu chả nằm trong danh bạ...điện thoại này nữa chứ! Có thể chỉ cho tớ cách làm thế nào để tớ ko lọ mọ thế này nữa ko? ah`, kể cả cái cách để tớ ko phải đi hỏi mấy câu như thế này nữa .
    Lưu ý: Phải đưa ra cách có khả năng thực hiện nhé! Ko được đưa ra mấy cái lời khuyên "lý thuyết ko đi đôi với thực hành". Ko giúp gì được tớ là tớ kéo cả nhà Samsung sang đánh sập hội quán đấy!!!
  6. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt đảng và chính phủ, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự trở lại của quý cô.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tại sao dạo này tớ hay thức khuya, lại còn lọ mọ online đêm để mà hỏi mấy cái câu chả nằm trong danh bạ...điện thoại này nữa chứ! Có thể chỉ cho tớ cách làm thế nào để tớ ko lọ mọ thế này nữa ko? ah`, kể cả cái cách để tớ ko phải đi hỏi mấy câu như thế này nữa .[/QUOTE]
    Sa lầy vào internet rồi đồng chí ạ. Chống lầy (lấy chồng) đi là mọi chuyện sẽ ổ cả thôi. Lúc đó on-wife sẽ thay thế cho online.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lưu ý: Phải đưa ra cách có khả năng thực hiện nhé! Ko được đưa ra mấy cái lời khuyên "lý thuyết ko đi đôi với thực hành". Ko giúp gì được tớ là tớ kéo cả nhà Samsung sang đánh sập hội quán đấy!!![/QUOTE]
    Tớ chấp cả họ nhà Samsung lẫn bè lũ bốn tên nokia luôn đấy. Chat chit thì tớ chẳng sợ ai cả.
    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 10/08/2004
  7. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bệnh sĩ chết trước bệnh AIDS mà.
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em Queen về đây để bắt đền anh Dê hay anh **** đấy??!!!
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    eh, đồng chí này bạo mồm nhẩy?! Đọc cái bài trả lời cho câu hỏi của tớ, xét thấy với "khả năng" của đồng chí thì chỉ cần thư ký của tớ thôi là đã có thể đập chết ăn thịt đồng chí ngay. Em toptoetactic đâu rùi. Mang những gì học được ở UK vào đây xử lý yvoqua cho chị.
    Đang sợ 2 anh đến một ngày nào đó bắt đền em, hoá ra lại tưởng em bắt đền, may quá!!! Dẹp ra cho người ta hỏi tiếp.
    Để đánh giá đúng khả năng của đồng chí yvoqua, tớ hỏi thêm phát nữa:
    Có một hai người gì đó suốt ngày lườm nguýt tớ, cho dù tớ chả làm cái gì đụng chạm đến quyền lợi của họ. Lườm nguýt xong họ lại còn...nói xấu (dường như đấy là thói quen cố hữu của mấy người đó rồi). Thế thì tớ phải làm gì? Hehe...Vì họ có thái độ đáng ghét như vậy mà đâm ra tớ ghét họ mất rồi, ko thân mật, cởi mở nổi.
    Làm thế nào bây giờ? Đừng có bảo tớ tránh xa họ ra nhé! vì "nhiệm vụ cao cả của Chính phủ giao phó" mà ko được phép tránh, (hehe...cao cả lắm!)
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này