1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán yvo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi yvoqua, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. big_eyes

    big_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có con bạn thân, nc mắt ngắn dài đền sụt sùi kể chuyện với em, nó bảo người yêu nó nói chuyện với người khác lúc khg có mặt nó đã gọi nó là " Con dở hơi thần kinh", em chẳng biết nên hiểu người yêu nó là loại người nào nữa, nhờ các pác định nghĩa hộ em cái.
  2. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Là người yêu quý đấy. Sang quý sau chắc sẽ thay người yêu mới.
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thừa hơi = rỗi hơi.
    Thiếu hơi = dở hơi.
    Gái có công mà chồng phụ thì nó túm tóc lên gối dìm nước cho mà chết ngạt, nhá .

  4. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế cho em hỏi.Một người lúc thì thương yêu mình,lúc thì thờ ơ với mình-"Nắng mưa thất thường".Thì sao đây?Em muốn "người ấy" luôn coi mình là nhất.
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác Y Vo hào fóng quá (chả biết có họ hàng gì với Y Moan k ? ). Còn mấy món của bác em xin kiếu, hiz, dạo này Colgate tăng giá, mà răng lợi em vẫn còn khoẻ, chưa cần xơi súp .
    À bác cho em hỏi. Thi cử thì chỉ muốn...lăn quay ra ngủ, gục trên bus 5 fút rồi dậy xuống đúng bus stop mới tài chứ. Thế mà hôm nay, thi xong rồi, dọn nhà xong rồi, trả....gần hết nợ nần rồi, mà sao tỉnh thế, k ngủ được, huhu ( hích, hình như mắc fải bệnh của xếp )
    Thêm câu hỏi nữa, sao có người lúc thì.... iu thương vồ vập, cảm giác như người ta với mình thân thiết lắm í, mà có lúc lại xa xôi, lạnh nhạt kinh khủng
    Câu chót : trên đời này có đàn ông...........ngây thơ không ( trừ các bé...thiếu niên. Ờ mà thiếu niên bây giờ cũng chả ngây thơ lắm đâu, mà thiếu niên cũng chưa thể gọi là đàn ông )
    Hiz, hơi hâm.... Té. Ngủ
  6. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có các nguyên nhân sau tác động đến tình cảm của một người đàn ông:
    +Nhịp sinh học: Mỗi người đều có 3 nhịp sinh học (dựa theo ngày tháng năm sinh). Các nhịp đó là: Tình cảm, sức khoẻ và trí tuệ. Những ngày mà nhịp tình cảm có giá trị -1 thì hay tỏ ra thờ ơ với người yêu. Nhưng cái này ít thôi. Cái lý do cuối cùng mới là nhiều nhất.
    + Yêu lâu quá cũng chán: Chẳng có cái gì tồn tại vĩnh viễn cả, kể cả tình yêu. Trước khi đứt bóng hẳn, nó chập chờn như thế đấy.
    +Ngoại cảnh: có tác động rất nhiều. Nếu đang bị đòi tiền nhà, tiền ăn, bị đe doạ tống cổ ra đường nếu không trả kịp thì liệu có tâm trí gì để yêu đương hay không?
    +Ngoại tình: Hàng ngoại cái gì cũng hơn em ạ. Bác sĩ ngoại, bên ngoại hay cả tình ngoại cũng thế tuốt . Có cô bé xinh xinh nào mới liếc mắt với mình, chắc muốn hẹn hò với mình đây. Thế mà "con bồ ruột" cứ xà nẹo xà nẹo đòi đi chơi. Tức chết đi được. Mất hết cơ hôi.
    + Sờ Lờ vừa được giải quyết:: nếu ăn tham quá,người đàn ông sẽ tỏ ra mệt mỏi, lạnh nhạt với người yêu (kể cả đối với phụ nữ khác). Đây là một điều tiết bình thường của cơ thể thôi. Nhịn ít lâu rồi đâu sẽ vào đấy.
    Thế đã đủ chưa em gái.
    Quán xá cứ đắt hàng kiểu này, chắc bần tăng chẳng thể trở lại tu hành quá. . Hoa trúc tự ơi, chờ ta nhé.
  7. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, cái gì thiếu mới cần. Cái gì mình không có mới thích. Nếu mình thích cái gì mình có thì mình là tiên rồi. Ngay cả vợ thằng bạn thì lúc nào cũng xinh và khéo cả. Nó nhìn vợ mình chắc cũng thế thôi. Ngủ không là ngoại lệ.
    Nếu muốn tìm lại giấc ngủ, em cố gắng lấy sách của học kỳ tiếp theo và leo lên giường nằm đọc. Hạ quyết tâm 2 ngày phải ngốn xong cuốn sách. Lúc đó, con buồn ngủ sẽ lại tìm đến với em.
    Em đã từng nghe câu: "Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái trong ... nhà trẻ" chưa? Con trai hay đàn ông cũng vậy thôi. Trên đời này chỉ có đàn ông quá giỏi, giỏi đến mức có thể nhập vai ngây thơ y như thật.
  8. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Samsung đâu rồi. Chỉ có bao nhiêu chiêu đó thôi à.
    Bè lũ 4 tên lúc này tứ tán nơi đâu, vào chơi cái nào.
    Gia đình Nok đâu, mãi lo tâm sự thôi sao.
    Đóng cửa đi ngủ thôi. Hôm nay ế quá. Chẳng có ma nào vào hội quán chơi.
    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 13/08/2004
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    có đây.
    Chú cho anh hỏi, tại sao trên đời có những thằng như ngu như Lưu Bị, hèn như Lưu Bang mà lại được làm vua. Thời xưa đã thế, thời nay nhiều quan phụ mẫu còn khốn nạn hơn.
  10. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hỏi gì mà ác liệt thế ông anh. Bức xúc lắm hả? Thôi, lỡ hỏi rồi thì Yvo tui cũng ráng trả lời thôi.
    1/Đất của người ngu và hèn: Bộ máy đang vận hành của chúng ta là một bộ máy tồi. Những ai đang vận hành bộ máy đấy mà không thấy điều đó là người ngu. Những ai thấy nhưng không giám nói, không giám làm là người hèn. Khi nào bộ máy ấy vẫn bình yên hoạt động thì trong đấy chỉ toàn người ngu và hèn thôi.
    2/Cỗ máy giết chết tài năng và dũng cảm: Người tài là người nhận ra được vấn đề của bộ máy đang vận hành và làm thay đổi được mọi việc theo chiều hướng tốt hơn. Khốn nỗi, giỏi đến đâu thì làm chục việc cũng có một hai việc sai (vì sáng tạo ra cái mới đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo). Việc làm được thì không thấy nói gì. Cứ làm sai một phát là bị những thằng hèn và cơ hội lôi lên đập cho một trận rồi loại bỏ khỏi bộ máy ngay. Lãnh đạo thì không lượng hoá được thành quả và thất bại để cộng trừ tính toán thiệt hơn nên nhìn chằm chằm vào cái thất bại mà quyết định "trảm" người tài. Cái máy trảm ra đời từ cơ chế đó.
    4/ Và gieo mầm cho xu nịnh: lại nói tiếp về việc không lượng hoá được công việc. Vậy anh muốn xếp "hiểu" được anh thì anh phải rỉ rả to nhỏ với xếp, để xếp hiểu được những việc nho nhỏ mình đã làm được chứ. Mà muốn những cái đó lọt tai xếp thì mình phải nói khéo, nói sao cho vừa lòng xếp. Cái đó, ở đời gọi là "xu nịnh". Anh chị có làm được thế thì mới có đường mà tiến lên.
    5/ Mackeno-con đường độc đạo: Cuối cùng thì cứ Mặc kệ nó, cứ để cho bộ máy ấy vận hành như thế. Ai không phạm bất cứ sai lầm nào và biết "rỉ rả" với xếp rồi sẽ được đề bạt lên trên.
    Đấy, chủ quán tôi cũng chỉ giám nói đến đây thôi. Không biết có thoả mãn quý khách chưa nhỉ.

Chia sẻ trang này