1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán yvo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi yvoqua, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán cho iem hỏi:
    Sao lúc nào cảm giác chán chường cũng thường trực trong người? Mình đã vậy, bạn bè cũng chẳng khá khẩm hơn?
    Sao tinh thần cứ như cái quần xà lỏn bị dão chun, cố kéo nó lên rồi đi mấy bước nó lại tụt grandmother nó mất ?
    Sao nhiệt huyết sống như cái động cơ cũ mèm hoen gỉ, cố cắm điện cho chạy là quá sức, kêu rè rè rè rè điếc tai muốn đạp phát chết luôn!
    SAO??????
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ quán cho tui hỏi cái. Tui có đứa bạn nhất định ko chịu đi "chống lầy" mà người yêu nó thì đang giục cuống lên rồi. Người yêu nó đang nhờ tui khuyên giải nhưng tui thì ko đc công minh trong vụ này cho lắm. Chả là bạn bè giờ chỉ còn có vài đứa chưa chịu trói như tui với nó nên tui nghiêng về phe nó nhiều hơn. Thui thì nhờ bác cho nó khách quan vậy.
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, muốn " chống lầy" lắm rồi mà chả đứa nào nó rước đi cho bố mẹ mình nhờ ... tiện đây cho em hỏi : làm thế nào để có đứa nó rước mình về ... chứ cứ bị ế thế này ... buồn tủi lắm
  4. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn có lời khuyên cụ thể, vui lòng cung cấp thêm thông tin như tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập, nhà cửa .v.v... Nếu không, lời khuyên cũng sẽ chung chung thôi đấy nhé.
  5. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trại ui, nghâa là còn hặĂn tuỏằ.i mơnh ... mơnh thơ lo ỏ chỏằng gỏằng ra 'Ây .., thỏ mà có ngặỏằi rặỏằ>c cho còn 'ỏằng 'ỏÊnh ... thôi nỏu cô bỏĂn 'ỏƠy không chỏằi cỏưu kia thơ ... hơ hơ ... cho em sỏằ' ĐT cỏưu ngặỏằi yêu 'ỏƠy 'i
    YO chặa trỏÊ nhỏằi cÂu hỏằi cỏằĐa em 'Âu nhâ
  6. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề nhiều người thường gặp phải, nhất là những người trẻ tuổi và có nhiệt huyết.
    Thông thường, người ta chán nản vì không cảm thấy mình làm được những gì mình mong muốn. Có 2 dạng
    -Không có mục tiêu, không có mơ ước... nên sống mà chỉ như tồn tại.
    - Mục tiêu quá xa vời, làm mãi mà chẳng thấy thành công rồi cũng dần dần dẫn đến chán nản.
    Để khắc phục được điều này, ta hãy làm các bước sau:
    1/ Mơ ước: Hãy mơ ước. Đừng ngại khó khăn, gian khổ. Quyết chí và có phương pháp, nhất định chúng ta sẽ thành công. Tuy nhiên, cũng nên mơ ước đúng với sở trường của mình thì thành công sẽ cao hơn. Thất bại đầu tiên là thất bại trong tư tưởng của những người không giám mơ ước.
    2/ Xác định chính xác mục tiêu: Mơ ước và mục tiêu có vẻ hơi giống nhau, nhưng mục tiêu thì được xác định rõ ràng hơn. Việc này giúp chúng ta có con đường đi cụ thể và không bị lạc hướng.
    3/Lên kế hoạch theo từng bước nhỏ: Mục tiêu thì xa vời, nếu không chia ra làm nhiều bước nhỏ, người ta dễ chán nản trên con đường dài mà mình đã lựa chọn. Chia nhỏ chặng đường đã lựa chọn và xác định thời gian hoàn thành từng chặng nhỏ Mỗi khi hoàn tất từng chặng đường nhỏ, chúng ta sẽ tìm được niềm vui trong công việc. Những thành công đó sẽ là ngọn lửa nuôi tiếp trái tim nhiệt huyết của chúng ta.
    4/Tìm cho mình người bạn đồng hành: Có thể chỉ là một người bạn để tâm sự mọi việc. Nếu tìm được người đồng cảm, chúng ta sẽ được tiếp sức rất nhiều.
    Chúc quý khách mau chóng kéo được cái quần tà lỏn lên và không bị tụt xuống nữa.
    Cảm ơn quý khách đã ghé thăm.
    Chủ quán.
    Y Vo
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác Y Vo này, bác làm em nhớ tới thần tượng 1 thời - anh Chánh Văn báo Hoa quá . Nhưng là Chánh Văn hồi xưa xưa, chứ Chánh Văn bi h thấy ... nhí nhố quá :D
    Bác giải quyết thắc mắc của mọi người, thế thắc mắc của bác thì sao ? Có fải nhờ đến 1 Y Vo khác không ?
    À, tại sao bác lại lấy tên yvoqua thế. Em đọc là i-vô-ka liệu có sai fát âm không ?
    Làm thế nào để .... iêu in ít thôi hả bác ? Tim có 4 ngăn thôi mà lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Iêu nhiều,khổ quá
    Mà, em thấy bác quen quen là ....
  8. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nếu cô bạn kia đang trì hoãn việc "lên thớt" để đi tìm một cái "thớt" khác thì Y Vo tui không giám can thiệp. Nhưng nếu đã xác định được người bạn đời và trước sau gì cũng lấy thì tui có mấy ý sau:
    1/ Cực trước sướng sau: Việc lấy chồng, xây dựng gia đình, sinh con và nuôi dạy con là một việc vô cùng khó nhọc. Việc này trước sau gì cũng phải làm. Vậy bạn muốn đưa vai gánh vác nó lúc còn sức trẻ hay chờ đến khi lụ khụ rồi mới bắt đầu. Có thể bây giờ vui đó, nhìn bọn bạn suốt ngày bận bịu với con cái thì cười nó bảo là nó dại. Vậy tới lúc đã có tuổi rồi mới bắt đầu lọ mọ với nó trong khi bạn bè ta thì đã đâu vào đấy hết rồi thì thử xem ai sướng hơn ai. Ở đời, nguời ta ăn nhau cái nước hậu.
    2/ Sinh muộn không tốt cho con đầu lòng: Con cái là việc hệ trọng. Có thành công bao nhiêu trong sự nghiệp mà con mình khờ khạo, không giám khoe với bạn bè thì cũng chán lắm. Sinh con đầu lòng khi đã có tuổi, không tốt lắm cho sự phát triển của trí óc đứa bé.
    3/ Ổn định gia đình để chồng còn lo cho sự nghiệp: Sự nghiệp của chồng là quan trọng. Có gia đình rồi, các ông mới yên tâm để lo lắng cho sự nghiệp của mình.
    4/ Tình yêu không phải là vô tận: Nếu cho rằng tình yêu là vô biên thì rất dễ thất vọng sau ngày cưới. Tình yêu như một vật chất và nó mòn dần theo thời gian. Vậy, hãy cưới nhanh để dùng tình yêu ấy vượt qua những khác biệt trong cuộc sống vợ chồng. Có những cặp yêu nhau rất lâu mà khi lấy nhau xong lại ly dị ngay. Đó là vì họ đã phung phí tình yêu quá nhiều trước hôn nhân và khi lấy nhau rồi, họ chẳng còn "sức mạnh của tình yêu" để vượt qua những thử thánh của cuộc sống.
    Túm lại, tui đề nghị nên cưới sớm là vì:
    - Vì sự nhàn nhã của tuổi già
    - Vì con cái
    - Vì sự nghiệp của chồng.
    - Tiết kiệm tình yêu để dùng nó trong cuộc sống gia đình.
    Cuối cùng, tui vẫn khoái câu nói của mình nhất: "Ông bà ta dạy ứ có sai". Quý khách còn nhớ ông bà ta thường dạy "Lấy vợ là phải lấy liền tay" không?
    Nếu các câu "tư zấn" của tui có kết quả, nhớ thông báo cho tui hay kèm theo một chầu cafe Nhân để hậu tạ nhé.
    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 14/08/2004
  9. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ quý khách nghe câu: "trong đời, ta sẽ yêu 1 người nhất, có một người yêu ta nhất nhưng bạn đời của ta là người đến đúng lúc nhất" chưa? Vậy, muốn mau chóng lấy chồng, hãy yêu những người nào đang có nhu cầu lấy vợ. Con trai có thể yêu bất kỳ lúc nào nhưng lấy vợ thì không phải lúc nào cũng được. Yêu người chưa muốn lấy hoặc chưa đủ điều kiện để lấy thì giống như bắt người ta ăn phở lúc no căng rốn ấy.
    Chúc quý khách tìm được người như ý và đang rất muốn...
    P/S: hình như notbad còn đang giữ chân trưởng ban ôm hôn đón tiếp mà, còn mê chơi lắm, làm sao sẵn sàng được chứ.
    To Notbad: chuyển giao chức đê.
  10. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chủ quán tốt bụng.
    Nói đúng lắm, hay lắm, chuẩn lắm. Nhưng mà ko mới mấy
    Hỏi để giải toả tí thôi.
    Em tự mua kim băng cài xà lỏn để phụ trợ cho cái chun dão rồi. Cố ko để tụt nữa.
    Đấy là nói hình tượng, còn nói trắng phớ ra thì là đi tập bơi, dancing, bóng bàn 6 ngày trong tuần, bớt học bớt đọc bớt nét , thế là tinh thần lên dần lên dần.
    Để nó tụt mãi thì chittttttttttttttttttttttttttt.
    Kết hợp với mấy lời khuyên của bác, chắc mê xờ ly luôn.
    Chúc quán ngày càng phát triển

Chia sẻ trang này