1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội quán yvo

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi yvoqua, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác yvo. May mà bác trả lời tui ngay chứ không thì đến chiều nay tui chưa có cái gì để mà đi làm thuyết khách là thể nào cũng bị quy tội xúi giục, chia rẽ đôi lứa (mà kể thì tui cũng có ý đồ đó thật )
    Nếu nó đồng ý đi chống lầy thật thì tui xin cảm tạ nhưng mà lúc đó bác cũng chuẩn bị nhận hình phạt luôn nhá. Lúc đó là tại nhà bác hết, tui là tui bắt đền đấy. Hix nó mà cưới rồi thì ai đi chơi với tui nữa đây
  2. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời, cô em làm chủ quán tui phổng cái mũi lên rồi đây. Cô em đừng quên là bà chị Queen yêu cầu cô em về đây làm gì nhá. Hay là định đánh lạc hướng tui, cho tui lên mây rồi mới giết, mới thịt.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác giải quyết thắc mắc của mọi người, thế thắc mắc của bác thì sao ? Có fải nhờ đến 1 Y Vo khác không ?[/QUOTE]
    Về mặt lý thuyết thì đơn giản thôi, thực hành mới là quan trọng. Tuy nhiên, tôi cũng có 1 yqua khác để hỏi mỗi khi cần.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:À, tại sao bác lại lấy tên yvoqua thế. Em đọc là i-vô-ka liệu có sai fát âm không ?[/QUOTE]
    Tên họ của chúng tôi hơi lạ. Chúng tôi họ Y Qua nhưng tên thì chèn vào giữa. Có một người cũng mới vào 7X đấy, Ymiqua.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Làm thế nào để .... iêu in ít thôi hả bác ? Tim có 4 ngăn thôi mà lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Iêu nhiều,khổ quá [/QUOTE]
    Hãy nhanh chóng chọn lấy một anh khá nhất trong đám ấy đi. Yêu và nghĩ đến tương lai, nghĩ đến gia đình và con cái sau này. Như vậy sẽ không còn yêu nhiều nữa. Có nhiều người bên cạnh chứng tỏ mình thích chơi với nhiều người, thích "sở hữu" họ hơn là yêu thương. Tình yêu chân chính là tình yêu có hướng đến hôn nhân.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mà, em thấy bác quen quen là .... [/QUOTE]
    Chắc là không đâu. Lần đầu tiên tui gặp cô em đấy.
    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 15/08/2004
  3. twister

    twister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ lại đọc là "yêu vợ quá" không biết có đúng không?
  4. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bà con muốn đọc sao thì đọc. Nhưng nếu diễn giải theo cách trên đây thì quán của tui thành quán "Yêu Vợ" à . Còn tui lại trở thành hậu duệ của TYPN (nhân vật trong Số đỏ).
    Lời rao khi đó chắc phải đổi lại là:

    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 16/08/2004
  5. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    7XHN này nhỏ bé quá. Chắc là hết khách hàng rồi. Tui phải đi quảng cáo ở ngoài thôi. Tự cứu mình trước khi được đưa lên bàn thờ.
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    sao chú vội vàng thế. Rít một điếu thuốc lào đi, anh còn nhiều thứ muốn đàm đạo với chú. Chú nghe chuyện Thảo Mai chọn chồng chưa để anh kể cho chú nghe.
    Năm ấy, Thảo Mai ngót ngét 26 cái mùa lá vàng bay mà vẫn phòng không. Nhà cô vốn ở khu Trung Tự mà chú nên nhớ là Hà Nội thời đấy đèn xanh đèn đỏ chưa đủ như bây giờ , công an thời đấy còn amateur hơn cả sinh viên tình nguyện bây giờ nên dĩ nhiên là giao thông lộn xộn, đường ai mạnh người nấy đi. Ấy thế nên Trung Tự nổi tiếng là khu tắc đường của Hà Nội. Nhờ thường xuyên tắc đường kẹt xe mà Thảo Mai quen được 3 anh chàng.
    Anh thứ nhất là một kĩ sư công nghệ thông tin. Dĩ nhiên là anh kèm theo một con kính trắng nổi bật trên bộ mặt trí thức. Anh khá là thông minh, nhạy bén, tài hoa và lãng mạn. Thế nhưng mà Thảo Mai lại nghĩ khác. Anh ấy vốn là dân CNTT nên ưa tốc độ, không chỉ trong chuyện đi xe mà ngay trong cuộc sống anh lúc nào cũng vội vã. Dục tốc thì bất đạt, đi xe và sống như anh có này gây tai nạn. Thảo Mai khéo léo từ chối
    Anh thứ hai là dân kinh tế, năng động, khéo léo ,táo bạo , mạnh mẽ. Anh lúc nào cũng săn đón cô bằng những món quà đắt tiền, những buổi ăn tối sang trọng và những vũ trường cao cấp. Nhưng anh cũng chả làm cô hài lòng. Cô thầm nghĩ : dân kinh tế vốn dĩ là những kẻ mục đích , sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Anh đi xe phóng nhanh vượt ẩu , kẻ mà không sợ pháp luật như thế có ngày ắt hẳn ngồi tù. Và cuộc tình với anh chàng kinh tế cũng không dài.
    Anh thứ 3 là một công nhân. Lúc đầu anh không có ấn tượng gì trong cô cả. Anh không điển trai, không giàu có, không thông minh. Anh đi xe rất chậm rãi, ấy vậy mà anh và cô thường xuyên có thể chuyện trò với nhau trên đường. Cô thầm cảm mến một con người sống biết điều và có chừng mực. Mùa đông năm đó , Thảo Mai và anh lập gia đình.

    Câu chuyện đáng ra không nên kết thúc ở đây và anh cũng đang muốn hỏi chú xem tại sao cái thằng tác giả nó kết thúc ở đây vì dân CNTT như anh ấm ức đek chịu được. Nhưng quan trọng hơn là anh muốn hỏi chú rút ra được điều gì trong câu chuyện tưởng chừng nực cười này.
    Mk. giá trị XH đảo lộn hết cả, những thằng làm ra nhiều tiền thì bị gái khinh.
  7. big_eyes

    big_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hình như từ ngày yvoqua treo cai biển chữ hồng, nên khg còn có chị em nào 7X thèm ghé vào nữa, hehe sợ ghé vào mọi người lại nghĩ là bị ai đấy chê thì buồn lắm...Lần sau thì đừng tự tay bóp....cổ mình như thế nữa nhé ,,,,
    Cảm ơn anh, hôm nọ con bạn thân nhờ có lời khuyên của anh mà đã có đủ dũng khí cho người yêu quí của nó "nghỉ việc" trước thời hạn rồi.
    Em lại có con bạn tính rất chi là là hoa lá cành, lúc nào cũng thích được người iêu quan tâm và chiều chuộng, nhưng khổ nỗi người yêu của nó lại thuộc tuýp người sống rất vô tư, chẳng mấy khi quan tâm đến nó, thế nhưng lại rất nhiệt tình và giúp đỡ những chị em phụ nữ khác....ngồi với nó thì như ngậm hột thị nhưng mà đến khi gặp các em gái khác thì mồm mép lại như cái tôm cái tép, đây có phải là một biểu hiện của " người yêu quí khg?"
  8. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đấy, khổ thân cho con gái chưa. Lúc thì lại bị nói là chỉ biết có tiền, lúc không cần tiền cũng bị chửi.
    Con gái thì luôn luôn cần rất nhiều thứ. Những ước mơ của con gái luôn luôn vượt quá sức "TƯỞNG TƯỢNG" của bọn đàn ông chúng mình. Tuy nhiên, qua câu truyện trên, tác giả muốn nói: con gái cần sự an toàn.
    + An toàn trong yêu đương: Khi yêu, con gái luôn muốn lấy được người mình yêu. (Con trai đôi khi yêu để đấy, hôn nhân là chuyện khác). Tâm lý con gái hay sợ bị "ê sắc" nên khi lựa chọn, họ thường chọn người mà họ chắc chắn sẽ lấy được hơn là người mà họ không chắc chắn. Nếu có 2 anh, một anh 7 điểm nhưng hơi khó lấy, một anh 5 điểm nhưng chắc chắn trong tầm tay, con gái sẽ chọn anh 5 điểm cho ăn chắc.
    + An toàn trong hôn nhân: Không biết ở miền bắc có hay nghe câu này không "chồng xấu dễ xài". Thà chồng xấu còn tốt hơn chồng đẹp trai mà suốt ngày phải lo đi giữ chồng thì mệt lắm. Thà anh xấu một tí, nghèo một tí mà yên tâm không lo mèo mỡ bên ngoài thì vợ mới yên tâm chăm sóc cho gia đình, giá trị của gia đình mới đạt đến đỉnh cao.
    + An toàn trong cuộc sống kinh tế: Con gái thường dựa vào chồng. Vậy nên lấy người có cuộc sống ổn định, an toàn là lựa chọn ưu tiên của các chị em ... có tuổi.
    Đây mới là tiêu chuẩn an toàn. Còn các tiêu chuẩn khác thì nhiều vô số kể. Hôm nào có ai gãi đúng chỗ ngứa, Yvo tui sẽ bàn tiếp về vụ này.
    Không biết các chị em phụ nữ có tán đồng với quan điểm này không nhỉ, làm ơn cho ý kiến nhé. Quán này có một mình tui độc thoại thì chán quá.
    Được yvoqua sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 18/08/2004
  9. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uh, cái đó chỉ là giả định thôi mà. Nhưng chắc mai mốt cũng phải rút kinh nghiệm.
    Còn câu hỏi của bạn em, chắc anh phải suy nghĩ kỹ một tí. Cho hắn vào loại "yêu quý" nhanh quá thì cũng tội cho hắn.
    Chờ nhé.
  10. ymiqua

    ymiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giúp người khác --> anh chàng này là một người tốt bụng
    Gặp người yêu miệng ngậm như hột thị --> sợ há miệng mắc quai hoặc chẳng biết nói gì (nói nhiều quá rồi còn gì). Có 3 trường hợp
    1/Không hợp nhau nhưng vẫn cảm thấy yêu nhau. Trường hợp này nếu lấy nhau, hạnh phúc rất mong manh. Phải cố gắng sống nén mình.
    2/ Run, không nói được thành lời. Cái này sẽ hết khi hai người cởi mở hơn.
    3/ Anh này là một người luôn mồm mép với người ngoài và không quan tâm đến người nhà. Cái này cũng hơi mệt, nhưng không sao đâu. Tốt bụng thì cũng tốt thôi mà.
    Vấn đề là tự bạn em phải xác định xem anh ta là dạng người nào. Chẳng ai giúp được đâu.
    Chào em.

Chia sẻ trang này