1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ROCK 7X

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi worms, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Rock đi bà con ơi
    Cần gì phải có chữ ký
  2. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To danmiennui: hihi công nhân em đồng ý Savatage được Mỗi tội em có mỗi 1 đĩa ai có lòng hảo tâm cho em mượn đi mặt có tem bảo hành chứa đến hạn xé hic .Mượn 1 ngày trả luôn nếu có đĩa nào thích em có thì em cũng cho mượn nhưng phải để lại địa chỉ điện thoại( ai chẳng quý con ngươi đó )
    Nè em cũng thích Queen nếu đi thì hẹn nhau đi cũng ko cần địa chỉ cụ thể gần quầy bán vé ăn mặc Freddie 1 chút ai chẳng nhận ra .Đi với nhau để em học hỏi 1 chút ............
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Mình được nghe Rock từ lâu, lâu lắm rồi. Ngày ấy, phương tiện nghe nhạc còn ít lắm, chứ không nhiều như bây giờ, không đa dạng như bây giờ. Ngày ấy, thỉnh thoảng trên tivi mới chiếu một vài bài, của Scorpions, của Rolling Stones... Ngày ấy mình còn bé lắm, nên cũng chẳng biết được đâu là Rock, đâu là Pop, lại chưa được học tiếng Anh nên nghe củng chẳng hiểu gì, chỉ biết là nghe nó hay hay.
    Dần dần, khi cuộc sống dân mình khấm khá lên, được nghe nhiều hơn, được biết nhiều hơn, thì chẳng hiểu cái thể loại nhạc này nó đã ngấm vào trong mình từ lúc nào mà không biết.
    Đối với mình, Rock là một thể loại vô cùng hấp dẫn, vô cùng cuốn hút. Thật khó có thể diễn tả được hết cái cảm giác của mình khi nghe nhạc Rock.
    Biết nói thế nào nhỉ??? Rock là cả một thế giới phong phú, lúc nào cũng mới mẻ và hấp dẫn. Rock lôi cuốn người nghe bằng những hồi trống dồn dập, bằng những đoạn guitar solo réo rắt, bằng những âm thanh thánh thót của những chiếc dương cầm. Rock chinh phục mọi người bằng hình ảnh, bằng lời ca mang tính nhân văn sâu sắc. Âm hưởng của nhạc Rock cũng rất da dạng. Có những bản ballads êm dịu, nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe bước vào một thế giới tràn ngập tình yêu thương như Wind of change, White dove, Under the same sun, You and I, Send me an angel...(Scorp), Dreamer, Open your heart, tomorrow...(Europe), hay Don't Cry, November rain, Patience...(Guns)... Cũng có những bài chất chứa cả một nỗi niềm u uất, chán chường, thất vọng, một nỗi khát khao được giải thoát ( những tác phẩm của nhóm Nirvana...). Lại có những bài hát mang dáng dấp của một bản Opera hoành tráng. Bậc thầy của thể loại Rock opera này có lẽ phải kể đến ban nhạc huyền thoại Queen, ngoài ra, cũng có thể nhắc tới Savatage. Hãy thử nghe Bohemian Rhapsody, Innuendo, Chance, Believe, St.Patrick's..., bạn sẽ phần nào cảm nhận được cái tinh tuý của Rock opera. Và có bài thì như tiếng khóc xót xa cay đắng bởi cái giá phải trả quá đắt cho 1 bài học đầu đời ( 18 & life ).
    Bạn đã từng nghe Manowar chưa ? Nếu chưa thì hãy thử nghe đi bạn ạ, chắc chắn là bạn sẽ không phải hối tiếc đâu, bởi họ đã được mệnh danh là " King of Metal " đấy. Nhạc của Manowar lúc nào cũng đầy rẫy khí thế, mạnh mẽ và hào hùng. Trong những bài hát của họ như ẩn chứa khí thế hừng hực của một đạo quân oai hùng, luôn sẵn sàng xông pha chiến trận.Và ca từ cũng vậy, đầy ý nghĩa:
    Bathles are found by those with the courage to believe
    They are won by those who find a heart, find the heart to share
    This heart that fill the soul will point the way to Victory
    If there's a fight, then I'll be there, I'll be there...
    ( Courage )
    Và còn biết bao ban nhạc hay nữa, mỗi ban có một phong cách riêng, khó có thể lẫn lộn được.
    Còn một khía cạnh tích cực nữa cũng rất đáng xem xét đến, đó chính là tính ngẫu hứng của nhạc Rock. Về mặt này, có lẽ nhạc Rock chỉ chịu thua có thể loại nhạc Jazz mà thôi. Ngẫu hứng, vâng, ai đã từng nghe nhạc rock chắc đều phải thừa nhận rằng nhạc Rock cực kì ngẫu hứng. Chính những cái ngẫu hứng ấy đã đem lại cho người nghe những đoạn dồn trống cuồng nhiệt ( Achilles, Agomy and Ecstasy - Manowar ; One - Metalica...), những đoạn lead guitar quyến rũ, đi thẳng vào lòng người ( November rain, Estranged - Guns...), những pha đấu guitar hấp dẫn ( Irron Maiden... ), hay những đoạn huýt sáo trong Wind of change, Patience.
    Và bạn cũng nên để ý cả ca từ nữa nhé. Những bài như When the children cry, Civil war, Under the same sun, Mama said, mama I'm coming home ... mang tính nhân bản hết sức sâu sắc.
    Có thể nói Rock là một sự cám dỗ chân chính...

    Mama I'm coming home !!!
  4. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    De noi duoc nhung cau chan chinh nhu the em doan bac da nghe rat lau trong gioi rockfan rat phuc rat ne nhung nguoi nghe nhieu hieu nhieu va biet nhieu nhung bac noi nhieu them 1 it nua cho em nghe voi. Em moi nghe duoc 1 thoi gian rat nhan nhung cung co may man do la dung luc phong trao rock ha noi dang song manh me . Neu bac co nha hung thi di xem hom 28/9 o so 2 thuy khe co The Light Buratinox va ca multation ----> em doan la bac thich metal. Day duoc noi la Dem Metal em cung ko hieu lam............Ve 25.000 co cay dan o giua
    To evry body: neu ai da mua ve thi noi ho em do la cay lead hay bass nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  5. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật vừa rồi thật là tuyệt vời , ai không đi hôm đó thì tiếc lắm , fê đến tận ngày hôm nay . Lúc đó chỉ muốn " WE WILL ROCK YOU " .
    Đến cuối tháng này co một Liveshow ở thuỵ khê , các bác nhớ đi nhé không lai bảo em không báo.
  6. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tụi emcũng đi hôm đó trình độ hạn chế bác Giun đất ui cho em hỏi 1 chút tại sao màn ảnh lúc Fred hát ih mà có chữ Bacelona 92 mà theo em biết thì ông ih chít năm 91 cơ mà....Hay đó chỉ là phông thôi....Nhưng
    1. Ngồi ghế chẳng phê = đứng
    2.Đĩa thì lặp đi lặp lại 3 bài 2 lần ----> Chuối
    Thế thôi ít thôi nhưng ặc như thế mới có cảm giác vui sướng rơn khi ngươi ta bật đĩa 2 Khà cả rạp vỗ tay hoan hô ai cũng thở phù 1 cái .Nghe phê quá lúc ra ngoài còn chuếnh choáng( Đề nghị lần sau cho ở tầng 1 ko thì phê ngã gãy cổ thì chít)
    Mong buổi Đêm Metal này thành công mỹ mãn......BOx mình ko mua vé nhanh đêm đó sắp hết vé rùi
    To Giun đất: bác mua vé rùi cho em hỏi đấy là bass hay lead
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  7. naughty_cat_new

    naughty_cat_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    He olivia phê quá đã phát biểu cảm nghĩ rồi ah..hôm đấy em ngồi gần thấy bác cứ lặng cả người đi lại cứ tưởng là bác ốm hihi ....hôm nay lên rock vn thấy thông báo hết vé mừng hú ..may mà mình đã mua rồi he he đứa nào chưa mua thì cứ ngồi mà tiếc.
    To tuiscois:Hic hôm chủ nhật tìm mỏi mắt chả thấy đâu tiếc quá...29 cố đi nhé
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    he he he phê quá...
    Queen
    Buddy you're a boy make a big noise
    Playin' in the street gonna be a big man some day
    You got mud on yo' face
    You big disgrace
    Kickin' your can all over the place
    We will we will rock you
    Singin'
    We will we will rock you
    Buddy you're a young man hard man
    Shoutin' in the street gonna take on the world some day
    You got blood on yo' face
    You big disgrace
    Wavin' your banner all over the place
    Singin'
    We will we will rock you
    We will we will rock you
    Buddy you're an old man poor man
    Pleadin' with your eyes gonna make you some peace some day
    You got mud on your face
    You big disgrace
    Somebody better put you back into your place
    We will we will rock you
    We will we will rock you

    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  9. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Fê quá
    Cần gì phải có chữ ký
  10. worms

    worms Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    thưa đồng chí Olivia , để trả lời cho câu hỏi hóc búa cua đồng chí . Toi xin tra lời thế này , Để chuẩn bi cho thế vận hội BACELONA92 ,
    Cần gì phải có chữ ký

Chia sẻ trang này