1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội SG làm hết sức, chơi hết mình, học hết ga..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hamchoihung, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    pháo bông wàicái mèu dzàngsở thích của em áh......ghanh tỵ àh.....
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Hamchoi: Dzụ nài là em hổng bít nha. Chưa fát bỉu ý cò thì đừng lôi em dzô nha. Mờ nghe noái anh đi Thái òy. Hổng chơi
    @ Vy: Kím ngừi khác cho tui đi pà. Ai mờ chưa đi Thái lần nào á. Còn nguyên tem bảo hành thì càng tốt
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    @ Hamchoi: Dzụ nài là em hổng bít nha. Chưa fát bỉu ý cò thì đừng lôi em dzô nha. Mờ nghe noái anh đi Thái òy. Hổng chơi
    @ Vy: Kím ngừi khác cho tui đi pà. Ai mờ chưa đi Thái lần nào á. Còn nguyên tem bảo hành thì càng tốt
  4. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, bóa tay với mấy mụ này luôn....hehe
    Sáng nay đổi không khí chút với tin phóng sự như sau :
    Tàu lửa đâm xe chở học sinh: 5 em chết, 25 em bị thương​
    Các bác sĩ, y tá chuyển các học sinh Trường Nguyễn Khuyến vào cấp cứu và vào khoa chấn thương chỉnh hình - Ảnh: TỰ TRUNG
    TT - Vào lúc 7g25 sáng qua 24-5, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại km 1678+900, địa bàn Trảng Bom - Hố Nai (thuộc ấp Trà Cổ, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai) cướp đi sinh mạng của năm em học sinh và làm 25 em khác bị thương. Tất cả những em này đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM.
    Chi tiết vui lòng xem link dưới đây :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=202698&ChannelID=3
    P/S : Cảnh báo những người hay vượt quỹ đạo xe lửa
  5. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, bóa tay với mấy mụ này luôn....hehe
    Sáng nay đổi không khí chút với tin phóng sự như sau :
    Tàu lửa đâm xe chở học sinh: 5 em chết, 25 em bị thương​
    Các bác sĩ, y tá chuyển các học sinh Trường Nguyễn Khuyến vào cấp cứu và vào khoa chấn thương chỉnh hình - Ảnh: TỰ TRUNG
    TT - Vào lúc 7g25 sáng qua 24-5, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại km 1678+900, địa bàn Trảng Bom - Hố Nai (thuộc ấp Trà Cổ, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai) cướp đi sinh mạng của năm em học sinh và làm 25 em khác bị thương. Tất cả những em này đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM.
    Chi tiết vui lòng xem link dưới đây :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=202698&ChannelID=3
    P/S : Cảnh báo những người hay vượt quỹ đạo xe lửa
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    SỐNG
    Vượt cạn "mồ côi"
    Thứ hai, 28/5/2007, 08:30 GMT+7
    Lựa chọn cuộc sống độc thân đang trở thành một trào lưu sống của một bộ phận phụ nữ không muốn vướng bận chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, trong số họ vẫn có những người muốn sinh con. Điều này đã trở thành trắc trở lớn cho họ khi dư luận xã hội còn quá nặng trong vấn đề con ngoài giá thú.
    Từ chuyện đàn bà vượt cạn "mồ côi"
    Tại Bệnh viện Phụ sản HN, giữa các giường sản phụ có đông người chăm sóc, thăm nom có một vài sản phụ nằm lẻ loi cùng với đứa con mới sinh của mình. Người ta thấy ngoài bác sĩ ra, những sản phụ này hầu như không có ai đến chăm sóc. Họ tự làm tất cả mọi việc mà đáng lẽ ra họ không phải làm. Nhiều ánh mắt ái ngại dành cho những người mẹ như thế nhưng tất cả không dám hỏi nhiều.
    vuotcan.jpg
    Có những người phụ nữ chỉ cần được làm mẹ mà không muốn làm vợ, và phải làm dâu
    Chị H, một trong số sản phụ như vậy đã phải vượt cạn một mình ở cái tuổi ngoài ba mươi. Biết chắc rằng khi lựa chọn cuộc sống độc thân đã có nhiều điều tiếng dị nghị nên khi quyết định có con chị hoàn toàn bình thản trước mọi ánh mắt cũng như lời nói.
    Không phải là người làm ra kinh tế lắm nên chị H không có đủ điều kiện để thuê người giúp việc trong thời gian kiêng cữ. Ngày ở bệnh viện về, chị hàng xóm thấy cám cảnh quá chạy qua chạy lại giúp cho tuần đầu, sau đó chị tập làm tất từ tắm cho con đến vệ sinh cho mình.
    Khi nói đến vì sao chị lại tự làm khổ mình như thế trong khi chị có thừa khả năng để có được một gia đình và một người chồng giúp mình trong cuộc vượt cạn; chị H nói rằng chị muốn làm mẹ chứ không muốn làm vợ và làm dâu.
    Chuyện có con rồi phải vượt cạn một mình chị đã hoàn toàn lường trước và chấp nhận khó khăn trước mắt.
    Là một hướng dẫn viên ngành du lịch luôn phải theo tour dài ngày đã khiến cho chị M không muốn vướng bận chuyện gia đình. Cộng với lòng yêu nghề, chị M quyết định lựa chọn cuộc sống độc thân.
    Ban đầu quyết định của chị gặp rất nhiều trở ngại vì người thân ra sức ngăn cản. Nhưng thấy sự kiên quyết của chị họ cũng đành bó tay. Nhờ có chút vốn liếng, chị M mua được căn hộ nhỏ và sống tự lập riêng. Chưa hết gây sốc cho gia đình vì quyết định sống độc thân, chị M lại tiếp tục làm mọi người ngã ngửa khi tuyên bố sẽ có con dù không có chồng.
    Người ta bắt đầu cho rằng chị đang học đòi theo mốt của mấy cô nghệ sĩ nổi tiếng không chồng mà vẫn đàng hoàng sinh con. Nhưng người ta là văn nghệ sĩ đã đành đằng này chị là một công chức bình thường lại làm cái chuyện động trời đó.
    Người thân giận, cha mẹ đòi từ nhưng cái bụng chị M vẫn to dần mặc cho dư luận đồn thổi đoán già đoán non. Cuộc vượt cạn của chị âm thầm một mình ở bệnh viện với sự trợ giúp của cô bạn thân. Thời gian ở cữ, chị thuê một người giúp việc theo giờ giúp mình những gì cần thiết còn lại mọi việc chị M làm tất. Nhìn cảnh chị người thương thì ít người trách thì nhiều nhưng chị gạt tất cả để mãn nguyện bên đứa con của mình.
    Đến những đứa trẻ không có họ cha
    Nỗi đoạn trường của những phụ nữ độc thân sinh con không chỉ có trong các cuộc vượt cạn một mình. Họ đã không thể lường hết được những khó khăn khi những đứa con của mình lớn lên.
    Chị M cho biết chị đã không thể nào trả lời được câu hỏi của đứa con nhỏ rằng tại sao các bạn cùng lớp nó mang họ cha còn nó lại mang họ mẹ; rằng nếu cha nó bị tai nạn mất đi thì nó cũng có cha đàng hoàng và phải mang họ của cha.
    Cho đến tận bây giờ thì chị M vẫn không thể nào giải thích cho con hiểu được cuộc sống độc thân của mẹ và gia đình nó chỉ có duy nhất mẹ mà không có cha. Và con chị vẫn phải đến trường rồi trở về nhà với bao câu hỏi cũng như những giận hờn vì thân thế khác thường của mình. Hi vọng duy nhất của chị là khi con trưởng thành sẽ hiểu và chấp nhận cuộc sống.
    Tương tự, nỗi đoạn trường của chị H cũng thật sự bắt đầu khi đứa trẻ lớn dần lên. Điều đáng nói là nhìn đứa trẻ hàng xóm và những người xung quanh bắt đầu có những cuộc sát hạch rằng đứa trẻ này càng lớn càng giống anh nọ anh kia. Họ đoán già đoán non về cha đứa trẻ và không để cho mẹ con chị yên ổn được ngày nào.
    Có những bà vợ đã móc mỉa chị thậm tệ khi thấy hình như con chị có nét giống chồng mình. Nhiều hôm chị phải bế con đến từng nhà bị nghi oan để thanh minh. Thậm chí có cả những ông chồng khốn khổ đến nhà chị oán trách chị rằng sao đứa con chị chẳng có liên quan gì đến họ mà lại là nghiệp chướng gây sóng gió cho gia đình họ.
    Đến lúc này thì chị H mới cảm thấy mình thật sự sai lầm khi sinh con ra. Là một người mẹ chị đã không thể đem lại cho con một tuổi thơ thật bình yên như bao đứa trẻ khác.
    Lời kết:
    Đứng trên một góc độ nào khác, xã hội vẫn còn nặng nề với chuyện phụ nữ sống độc thân và lại càng khắt khe hơn khi họ quyết định có con. Về mặt luật pháp không hề cấm chuyện này, việc phụ nữ độc thân sinh con vẫn được chấp nhận và đứa trẻ sinh ra vẫn có quyền khai sinh như bao đứa trẻ khác.
    Có lẽ đã đến lúc dư luận xã hội nên nhìn nhận lại việc phụ nữ độc thân sinh con. Xét ở một góc độ nào đó thì những phụ nữ này hoàn toàn không có ý định phá hạnh phúc người khác vì trên hết họ hoàn toàn không muốn vướng bận vào chuyện hôn nhân.
    Chuyện có con là để cuộc sống đỡ cô quạnh hơn và đó cũng là một ước mơ chính đáng của họ. Và trên hết là những đứa trẻ ngoài giá thú ấy cần có một cuộc sống bình yên dù trên thực tế tổ ấm của nó không hề có người cha.
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    SỐNG
    Vượt cạn "mồ côi"
    Thứ hai, 28/5/2007, 08:30 GMT+7
    Lựa chọn cuộc sống độc thân đang trở thành một trào lưu sống của một bộ phận phụ nữ không muốn vướng bận chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, trong số họ vẫn có những người muốn sinh con. Điều này đã trở thành trắc trở lớn cho họ khi dư luận xã hội còn quá nặng trong vấn đề con ngoài giá thú.
    Từ chuyện đàn bà vượt cạn "mồ côi"
    Tại Bệnh viện Phụ sản HN, giữa các giường sản phụ có đông người chăm sóc, thăm nom có một vài sản phụ nằm lẻ loi cùng với đứa con mới sinh của mình. Người ta thấy ngoài bác sĩ ra, những sản phụ này hầu như không có ai đến chăm sóc. Họ tự làm tất cả mọi việc mà đáng lẽ ra họ không phải làm. Nhiều ánh mắt ái ngại dành cho những người mẹ như thế nhưng tất cả không dám hỏi nhiều.
    vuotcan.jpg
    Có những người phụ nữ chỉ cần được làm mẹ mà không muốn làm vợ, và phải làm dâu
    Chị H, một trong số sản phụ như vậy đã phải vượt cạn một mình ở cái tuổi ngoài ba mươi. Biết chắc rằng khi lựa chọn cuộc sống độc thân đã có nhiều điều tiếng dị nghị nên khi quyết định có con chị hoàn toàn bình thản trước mọi ánh mắt cũng như lời nói.
    Không phải là người làm ra kinh tế lắm nên chị H không có đủ điều kiện để thuê người giúp việc trong thời gian kiêng cữ. Ngày ở bệnh viện về, chị hàng xóm thấy cám cảnh quá chạy qua chạy lại giúp cho tuần đầu, sau đó chị tập làm tất từ tắm cho con đến vệ sinh cho mình.
    Khi nói đến vì sao chị lại tự làm khổ mình như thế trong khi chị có thừa khả năng để có được một gia đình và một người chồng giúp mình trong cuộc vượt cạn; chị H nói rằng chị muốn làm mẹ chứ không muốn làm vợ và làm dâu.
    Chuyện có con rồi phải vượt cạn một mình chị đã hoàn toàn lường trước và chấp nhận khó khăn trước mắt.
    Là một hướng dẫn viên ngành du lịch luôn phải theo tour dài ngày đã khiến cho chị M không muốn vướng bận chuyện gia đình. Cộng với lòng yêu nghề, chị M quyết định lựa chọn cuộc sống độc thân.
    Ban đầu quyết định của chị gặp rất nhiều trở ngại vì người thân ra sức ngăn cản. Nhưng thấy sự kiên quyết của chị họ cũng đành bó tay. Nhờ có chút vốn liếng, chị M mua được căn hộ nhỏ và sống tự lập riêng. Chưa hết gây sốc cho gia đình vì quyết định sống độc thân, chị M lại tiếp tục làm mọi người ngã ngửa khi tuyên bố sẽ có con dù không có chồng.
    Người ta bắt đầu cho rằng chị đang học đòi theo mốt của mấy cô nghệ sĩ nổi tiếng không chồng mà vẫn đàng hoàng sinh con. Nhưng người ta là văn nghệ sĩ đã đành đằng này chị là một công chức bình thường lại làm cái chuyện động trời đó.
    Người thân giận, cha mẹ đòi từ nhưng cái bụng chị M vẫn to dần mặc cho dư luận đồn thổi đoán già đoán non. Cuộc vượt cạn của chị âm thầm một mình ở bệnh viện với sự trợ giúp của cô bạn thân. Thời gian ở cữ, chị thuê một người giúp việc theo giờ giúp mình những gì cần thiết còn lại mọi việc chị M làm tất. Nhìn cảnh chị người thương thì ít người trách thì nhiều nhưng chị gạt tất cả để mãn nguyện bên đứa con của mình.
    Đến những đứa trẻ không có họ cha
    Nỗi đoạn trường của những phụ nữ độc thân sinh con không chỉ có trong các cuộc vượt cạn một mình. Họ đã không thể lường hết được những khó khăn khi những đứa con của mình lớn lên.
    Chị M cho biết chị đã không thể nào trả lời được câu hỏi của đứa con nhỏ rằng tại sao các bạn cùng lớp nó mang họ cha còn nó lại mang họ mẹ; rằng nếu cha nó bị tai nạn mất đi thì nó cũng có cha đàng hoàng và phải mang họ của cha.
    Cho đến tận bây giờ thì chị M vẫn không thể nào giải thích cho con hiểu được cuộc sống độc thân của mẹ và gia đình nó chỉ có duy nhất mẹ mà không có cha. Và con chị vẫn phải đến trường rồi trở về nhà với bao câu hỏi cũng như những giận hờn vì thân thế khác thường của mình. Hi vọng duy nhất của chị là khi con trưởng thành sẽ hiểu và chấp nhận cuộc sống.
    Tương tự, nỗi đoạn trường của chị H cũng thật sự bắt đầu khi đứa trẻ lớn dần lên. Điều đáng nói là nhìn đứa trẻ hàng xóm và những người xung quanh bắt đầu có những cuộc sát hạch rằng đứa trẻ này càng lớn càng giống anh nọ anh kia. Họ đoán già đoán non về cha đứa trẻ và không để cho mẹ con chị yên ổn được ngày nào.
    Có những bà vợ đã móc mỉa chị thậm tệ khi thấy hình như con chị có nét giống chồng mình. Nhiều hôm chị phải bế con đến từng nhà bị nghi oan để thanh minh. Thậm chí có cả những ông chồng khốn khổ đến nhà chị oán trách chị rằng sao đứa con chị chẳng có liên quan gì đến họ mà lại là nghiệp chướng gây sóng gió cho gia đình họ.
    Đến lúc này thì chị H mới cảm thấy mình thật sự sai lầm khi sinh con ra. Là một người mẹ chị đã không thể đem lại cho con một tuổi thơ thật bình yên như bao đứa trẻ khác.
    Lời kết:
    Đứng trên một góc độ nào khác, xã hội vẫn còn nặng nề với chuyện phụ nữ sống độc thân và lại càng khắt khe hơn khi họ quyết định có con. Về mặt luật pháp không hề cấm chuyện này, việc phụ nữ độc thân sinh con vẫn được chấp nhận và đứa trẻ sinh ra vẫn có quyền khai sinh như bao đứa trẻ khác.
    Có lẽ đã đến lúc dư luận xã hội nên nhìn nhận lại việc phụ nữ độc thân sinh con. Xét ở một góc độ nào đó thì những phụ nữ này hoàn toàn không có ý định phá hạnh phúc người khác vì trên hết họ hoàn toàn không muốn vướng bận vào chuyện hôn nhân.
    Chuyện có con là để cuộc sống đỡ cô quạnh hơn và đó cũng là một ước mơ chính đáng của họ. Và trên hết là những đứa trẻ ngoài giá thú ấy cần có một cuộc sống bình yên dù trên thực tế tổ ấm của nó không hề có người cha.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tui noái choa bè bik nhá.....anh hamchơi của tui đi thái mới dzìa nhưng dẫn coàn nguyên tem áh bèhén anh hén.....bè hổng tin thì test thử yhehehe...
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Tui noái choa bè bik nhá.....anh hamchơi của tui đi thái mới dzìa nhưng dẫn coàn nguyên tem áh bèhén anh hén.....bè hổng tin thì test thử yhehehe...
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hum wa đi chơi dzui wé..lâu lém roài mới được thoải mái thíaàh mà wên ...hum wa méc mưa....thiệt tình.....

Chia sẻ trang này