1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội SG làm hết sức, chơi hết mình, học hết ga..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hamchoihung, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    hura hura, hugo hugo cưỡi đà điểu...................
    @maivy : cám ơn em hen
    @thuyhang : em thich en món gì, để anh ăn giùm choa, có gì ăn xong về anh sẽ kể lại choa em nghe hen
  2. Kenedyhai

    Kenedyhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    An choi khong so mua roi
    Nhung,mua roi ve nha choi,
    Làm trai cho dang nên trai, bat cá hai tay mới là trang tuấn kiệt,
  3. Kenedyhai

    Kenedyhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    An choi khong so mua roi
    Nhung,mua roi ve nha choi,
    Làm trai cho dang nên trai, bat cá hai tay mới là trang tuấn kiệt,
  4. Kenedyhai

    Kenedyhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I?Tm sorry", ông Tây cũng lịch sự: "I?Tm sorry too", ông VN nghe xong vội vàng: "I?Tm sorry three", ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for", ông VN làm luôn: "I?Tm sorry five". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick". Ông Việt Nam vẫn thản nhiên "I''m Sorry Seven". Ông Tây tức lắm roài trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?". ông Việt Nam kiên nhẫn "I''m sorry nine"...
  5. Kenedyhai

    Kenedyhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói: "I?Tm sorry", ông Tây cũng lịch sự: "I?Tm sorry too", ông VN nghe xong vội vàng: "I?Tm sorry three", ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for", ông VN làm luôn: "I?Tm sorry five". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick". Ông Việt Nam vẫn thản nhiên "I''m Sorry Seven". Ông Tây tức lắm roài trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?". ông Việt Nam kiên nhẫn "I''m sorry nine"...
  6. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái này đọc qua lâu rùi, nhưng mà hum nay đọc lại vẫn thấy vui......
    @all : chuẩn bị lên đường ra chỗ off đây...hehe
  7. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Haha, cái này đọc qua lâu rùi, nhưng mà hum nay đọc lại vẫn thấy vui......
    @all : chuẩn bị lên đường ra chỗ off đây...hehe
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc cái truyện kia k thể k cười đc.
    Bà con đi off về tối nay nhớ post hình lên cho em coi với nha. Giờ thì em ở nhà... hóng
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc cái truyện kia k thể k cười đc.
    Bà con đi off về tối nay nhớ post hình lên cho em coi với nha. Giờ thì em ở nhà... hóng
  10. zooty

    zooty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi nè ,đói bụn wé rùi hehe

Chia sẻ trang này