1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội SG làm hết sức, chơi hết mình, học hết ga..........

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hamchoihung, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuần nay bạn gái mình thật hờ hững : gửi tin nhắn thì 2, 3 ngày sau mới trả lời hoặc không trả lời luôn. Trong tim mình biết là có chuyện rồi nhưng vẫn cố gắng, cách 1 ngày thì gửi tin nhắn động viên thăm hỏi.
    Mình không tin là cô ấy sẽ nói lời chia tay trước . Vì mình nghĩ cô ấy rất hiền, lại đang bận bịu học hành thi cử nữa. Với lại mình đối xử với cô ấy thì không ai bằng. Cty có đi nhậu thì mình cũng bỏ để đi chơi với cô ấy. Thậm chí có hôm đợi cô ấy đi học về dưới trời mưa suốt 30 phút mà mình vẫn đợi. Những lúc chờ đợi cô ấy thì mình đã cảm thấy tình yêu này có vấn đề rồi. KHÔNG AI YÊU MÌNH, THẬM CHÍ CHỈ THÍCH THÔI, LẠI ĐỂ CHO NGƯỜI ẤY PHẢI KHỔ SỞ THẾ! Những lúc đó mình buồn, thiệt buồn, nhưng vẫn cố gắng giữ tình yêu... Suốt từ khi quen cô ấy đến bây giờ mình vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng như thế. Đi chơi đâu mình cũng chìu cô ấy. Còn khi mình đi chơi xa thì không bao giờ quên mua quà về. Mình muốn giới thiệu cô ấy với gia đình, bạn bè từ lâu. Bao nhiêu ý định tốt đẹp đều hướng về cô ấy...
    Thế nhưng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chiều nay cô ấy gửi tin nhắn cho mình : Anh ơi, em ở bên anh cảm thấy không hạnh phúc. Bao lâu nay em đã cố để yêu anh nhưng không được. Mới đầu thì em cũng yêu anh, nhưng càng đi chơi với anh em càng cảm thấy mình không hợp nhau.
    Mình trả lời : Em ơi, hãy suy nghĩ cẩn thận nhé. Không có ai hợp với mình 100/100 đâu. Anh chỉ có mình em và sẽ luôn đợi em. Mình chỉ mới bắt đầu tình yêu thôi mà!
    Cô ấy trả lời : Tất nhiên là em đã suy nghĩ kỹ. Em muốn nói điều này ra từ lâu cho nên em luôn hờ hững với anh. Em không thể yêu anh. Mặc dù bên em không có ai đâu nhưng em vẫn quyết định như thế !
    Như vậy là hết thực sự rồi, bao nhiêu ý định tốt đẹp của mình sẽ không thể thực hiện được nữa. Cô ấy đã dứt khoát thì mình chẳng còn mặt dày nào mà nài nỉ.
    Chỉ còn 12 ngày nữa là tới sinh nhật của cô ấy. Mình đã tính tặng hoa thật đẹp, mua 1 con gấu bông thật dễ thương và tổ chức 1 đêm sinh nhật thật lãng mạn. Mình đã hi vọng qua cái sinh nhật này thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Nhưng chiều nay cô ấy đã chấm dứt tất cả. Không thể kiên nhẫn để yêu mình thêm được nữa.
    Tại sao cô ấy lại không yêu mình nhỉ ? Thực sư mình nghĩ không ra. Nếu xét về mọi bề thì mình chẳng thua kém ai. Có người còn khen mình đẹp trai. Ăn nói dễ thương, tính tình hiền lành. Và ý định của mình đến với cô ấy cũng hết sức nghiêm túc. Giữa 2 người cũng chưa có mâu thuẫn nào bao giờ...
    Nhưng thôi, bây giờ nghĩ thêm nhức đầu, đau lòng. Tình yêu không thể do mình cố gắng mà có được. Tình yêu thuộc về Chúa hay 1 qui luật tự nhiên nào đó.
    Bây giờ mình đã thực sự cô đơn, chỉ mong có ai đó yêu mình thật lòng. Nhưng mình biết cũng phải kiên nhẫn hơn nữa để xây dựng lại 1 tình yêu tốt đẹp hơn, chắc chắn hơn !!!
    Chào tất cả anh em Hội SG , đặc biệt là những người mình đã biết : hamchoi Hung, cocan, Thy, wings... Câu chuyện ở trên là thật 100% của em đó ! Từ bây giờ em rất buồn và cũng rất rảnh cho nên mọi cuộc offline hay đi chơi của anh chị đều sẽ có mặt em đó. Hi vọng Hội SG sẽ là nơi an ủi và làm cho em vui lên phần nào !
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng Dũng mặc dù chưa bik mặt sẽ khó quên lắm đây....
    tặng D câu này Vy cũng thích : "cái cũ kô đi làm sao cái mới tới được".... nếu mún uống vài chai đỡ bùn thì chọn ngày off đi.....sẽ có mặt V áh....
  4. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thank you maivy nhiều nhiều, mặc dù chưa biết mặt nhau nhưng cũng cảm kích.
    Đồng ý với maivy cái câu này luôn : "cái cũ kô đi làm sao cái mới tới được". Buồn thì đi chơi off với Hội SG nhiều hơn thôi, chứ cũng không nghĩ sẽ làm gì ghê gớm cả. Tương lai đang ở phía trước và sẽ có người thương mình thôi !
    Thông báo tuần này off đê, ai có thang máy thì rửa, ai có chuyện buồn thì uống, ai không có thang máy hay không buồn thì ngồi nhâm nhi tâm sự cùng anh em chuyện đời !
    Thời gian : tối T6 hoặc cả ngày T7 cũng được
    Địa điểm : bàn bạc thêm đê
    Nói chung là mình chưa có nhiều kinh nghiệm, các bác hamchoi , cocan, wings góp ý thêm cho anh em đê !

    Được dungdeveloper sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 19/06/2007
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Thank you maivy nhiều nhiều, mặc dù chưa biết mặt nhau nhưng cũng cảm kích.
    Đồng ý với maivy cái câu này luôn : "cái cũ kô đi làm sao cái mới tới được". Buồn thì đi chơi off với Hội SG nhiều hơn thôi, chứ cũng không nghĩ sẽ làm gì ghê gớm cả. Tương lai đang ở phía trước và sẽ có người thương mình thôi !
    Thông báo tuần này off đê, ai có thang máy thì rửa, ai có chuyện buồn thì uống, ai không có thang máy hay không buồn thì ngồi nhâm nhi tâm sự cùng anh em chuyện đời !
    [/quote]
    Hy vọng hỏng phải mình....oài....
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng hỏng phải mình....oài....tuần nì hết tiền roài..... tuần tới y....giờ nì mà trogn túi coàn đúng 100k để xài áh.....02 tuần nì ăn nhậu chơi bời dzí tụi bạn ...cạn túi roài....
    [/quote]
  7. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nếu maivy không ngại thì cứ đi . Phần maivy, dung tuyên bố trả thay cho.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    oài...ngại chít.....bên ĐSG mà noái thía thì ...noái chứ tuần nì V đi làm suốt kô được nghỉ nên chắc bỏ kỳ này quớ... cẻm ơn dũng nhìu hén......
    àh , sáng chủ nhật dũng có thể tham gia long rong....ở cviên 30/04 dzí mọi gnừi bên Đất SG mà....dzui lém áh....
  9. dungdeveloper

    dungdeveloper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngại thì dịp khác vậy hé. A, đi long rong bên công viên 30/4 hả? Hanah cũng có rủ dũng tuần trước rồi, nhưng quên mất tiêu. Sáng CN nào dũng cũng đi clb anh văn nhà văn hóa thanh niên, lâu rùi thành thói quen. Nhưng CN này cũng sẽ ráng chạy qua bên công viên đi long rong thử coi ha!
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    òh...ráng chạy ra đikỳ này V lại ra hỏng đuợcchán chít đi được...

Chia sẻ trang này