1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội sợ người yêu, sợ chồng và tất nhiên là sợ cả vợ nữa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi n0va, 14/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hội sợ người yêu, sợ chồng và tất nhiên là sợ cả vợ nữa !

    Mình cũng mới vào box này, không biết là cái hội này đã có chưa. Nếu chưa có thì xin phép lập nhé. Mình á, mình là chúa hay sợ những phần tử đó đấy. Con gái á ? Anh thấy cũng thường thôi thế mà sao anh sợ người yêu anh thế. Nhưng mà cũng tuyệt thật vì nhiều kẻ còn chả được như mình. Các bạn thấy thế nào ?
  2. boclua

    boclua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    the ma cung khoe len day duoc,co ve bac rat tu hao vi chuyen nay day a!!!
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khà khà tất nhiên là không hẳn là tự hào, nhưng cũng là một niềm hạnh phúc, thích được như vậy thế thôi. Nhưng mà mình á, bây giờ muốn sợ cũng chẳng còn ai để mà sợ nữa rồi, mà sợ gì nhỉ ???
  4. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Hì bác này hay nhẻy, em thì ngược lại với bác em chỉ thích người yêu nó sợ mình thui Cơ mà được người yêu sợ là cả một niềm hãnh diện ý chứ
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nói chung là chúng ta cũng nên kính sợ vợ, vì vợ là người đã mang niềm vui đến cho ta, là người đã soi đường chỉ lối cho ta thoát ra khỏi cõi u mê tăm tối, tìm đến được chốn thiên thai cực lạc.
    Vợ cũng là người đã đẻ con cho chúng ta, cho con chúng ta bú sữa, người chăm sóc cho chúng ta từ tấm cơm manh áo hằng ngày, người mà "Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ 5 con với 1 chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông".
    Không có vợ, cuộc sống của đàn ông chúng ta sẽ như là địa ngục. Vì vậy, chúng ta phải kính sợ vợ là lẽ đương nhiên thôi.
    - Ông kia! Sao ông không ra bóp chân cho tôi mà lại còn ngồi máy tính post bài gì thế? Lại định cưa cẩm con nào trên mạng à?
    - À không mình ạ. Tôi chỉ lên đây để ca ngợi mình thôi mà. Tôi nào có gan to tày trời mà cưa cẩm người con gái khác đâu. Tôi nguyện suốt đời này chỉ phục dịch một mình mình thôi.

    Thôi! Vợ tớ lại bắt tớ bóp chân rồi. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp lại!
  6. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em nghĩ thế này :
    Gái một con trông mòn con mắt
    Trai có vợ chẳng sợ thứ gì(trừ vợ).
  7. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hehe để tôi đăng ký cho anh xã tôi vào cái hội này cái. Đây là nội dụng cuộc điện thoại mà tôi thường nhận được (khoảng 5-6 ngày/tuần)
    - Dạ em chào chị a. Em xin phép chị em hôm này đi nhậu, sớm nhất là 11 giờ mới về. Mẹ con chị cứ ăn cơm trước cho nóng, không phải đợi em đâu ạ. Nhưng cứ phần cơm em nhé, em đi nhậu chẳng ăn uống được gì đâu, em về em ăn bát cơm nóng cho khoẻ. À mà con em chị nhớ dạy nó học cho sớm nhé vv..vv
    Đủ tiêu chuẩn sợ vợ chưa anh em?
  8. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ sợ nhất ngươ?i yêu tớ.... khóc hik hik nhưng tương lai la? sef sợ vợ hi? hi?
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì một người đàn ông chân chính cần phải biết kính sợ vợ. Chúng ta ra ngoài có thể là một người đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng về nhà thì nhất định phải sợ vợ.
    Mình là cái thằng ra ngoài đường chẳng biết sợ ai, đến cơ quan dám bật lại sếp, nửa đêm đi qua bãi tha ma cứ như là đi chơi công viên? thế nhưng về nhà thì mình lại rất sợ vợ. Vợ mà lườm mắt cái là mình im re, nín thin thít, không dám ngước mắt lên nhìn vợ dù chỉ là trong tích tắc.
    Mấy thằng bạn thân mình thấy mình sợ vợ như vậy thì chúng nó có vẻ ái ngại cho mình lắm, đôi khi lại còn cười mình. Nhưng mình chỉ cười thầm trong bụng và thấy đáng thương cho chúng nó vì đã không sợ vợ. Chúng nó, cũng như nhiều người đàn ông khác, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được sợ sệt người mà mình yêu thương.
    Nhưng để có thể sợ vợ được như mình cũng phải là cả một nghệ thuật, phải trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu lâu dài không ngừng hoàn thiện bản thân. Đấy chính là nghệ thuật thể hiện nỗi sợ đó ra ngoài.
    Mình cảm thấy rất tự hào vì là 1 người sợ vợ.

  10. cunconcuame261

    cunconcuame261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bác wintersun này điêu thếngười yêu thì chưa có mà dám kêu là kính vợ

Chia sẻ trang này