1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội sợ người yêu, sợ chồng và tất nhiên là sợ cả vợ nữa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi n0va, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cunconcuame261 là ai thế nhỉ? Sao lại nói là mình chưa có người yêu. Bạn không cập nhật thông tin rồi. Câu nói của bạn nếu nói cách đây 1 tuần thì đúng đấy. Còn bây giờ mình đã có vợ rồi. Thời đại công nghệ thông tin cái gì cũng nhanh, từ lúc có người yêu đến lúc cưới chỉ 1 tuần là xong.
    Hôm qua mình vừa bị vợ đánh. Tuy cũng hơi đau nhưng mình vẫn ga lăng nói là: Anh không đau đâu. Em đánh anh như thế em có mỏi tay không? Tí nữa đánh anh xong để anh xoa tay cho đỡ mỏi nhé!
    Mình rất hạnh phúc vì có một người vợ có thể làm cho mình sợ chết khiếp như thế!
  2. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Bạn cunconcuame chào anh witersun Khổ quá anh lấy vợ mà không báo em một tiếng để em sang cung hỉ anh cái Mà thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi mới lấy nhau mà đánh nhau thế là tốt đấy anh ah
  3. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.com
    Được anhson_coalimex sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/12/2004
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn này. Chắc là cố gắng để sợ vợ mà chưa sợ được phải không? Nên mới bó tay. Bạn à! Cái gì cũng phải kiên trì, tư từ. Có công mài sắt, có ngày nên kim mà. Ngày xưa mình cũng đâu có biết sợ vợ đâu. Luyện mãi mới được đấy.
    To em Fragrantt: Gia sư tiếng Nhật hay gia sư tiếng Pháp của anh thế nhỉ? Lúc anh cưới cũng muốn mời em lắm nhưng vợ anh không cho mời! Anh cũng không dám cãi lời vợ. Mong Em trăm lần, ngàn lần thông cảm cho anh nhé!
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Gia sư tiếng Nhật của anh đây học trò gì mà hư thế mới ko được dạy dỗ có một thời gian mà đã quên lễ giáo rồi ah heeee thế hôm nào học trò cho cô giáo xem mặt vợ với hehe cô giáo rất mừng vị học trò đã có người dạy dỗ.
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Anh nào có dám quên lễ giáo đâu. Anh cũng muốn mời gia sư tiếng Nhật và tiếng Pháp nhưng sợ vợ anh ghen rồi lại bắt anh nằm sấp xuống giường rồi lấy ống nước đánh anh.
    Thứ 6 này, anh sẽ dẫn vợ anh đến quán Photo Cafe bên đường Quán sứ. Anh sẽ ngồi ở cái bàn bên ngoài. Em nếu muốn xem mặt vợ anh thì cứ đến cái bàn cạnh đấy lẳng lặng mà nhìn vợ anh thôi nhé. Lúc đấy, anh em mình giả vờ không quen biết nhau. (không vợ anh ghen lên thì chết anh). Sorry em trước vì hôm đấy anh sẽ không chào và hỏi thăm em được. Mong em trăm ngàn lần thông cảm cho cái sự sợ vợ của anh.
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chẳng còn ai để sợ nữa rồi. Buồn quá, Noel buồn quá.
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ anh ấy khi anh ấy nói anh có cái nhìn rất nghiêm nghị rất thẳng tính...
    Nhưng tớ rất iu anh ấy tớ kô thể bỏ anh ấy được..
    ...

Chia sẻ trang này