1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi suy nghĩ của các bác zai :

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi towardthesun, 06/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tớ mong các bác zai chia sẻ vài điều về tình huống này ạ ( chỉ là chia sẻ để học hỏi tâm lý các bác thôi chứ ko có ý định gì khác)


    Sau 1 tuần im lặng ( với nhiều tin nhắn và điện thoại của tớ, ex của tớ hẹn tớ gặp mặt nói chuyện nhưng rồi ko đến, cũng ko nhắn nhủ thêm gì cả. Tớ để gần 1 tuần gọi cho hắn. Hắn nhắn tớ là mở YM, hắn có chuyện muốn nói. Nhưng tớ bực mình quá, nhắn cho hắn, đại ý là bao lời yêu thương mà ko chào nhau được, tớ cố gắng hết sức rồi, ko có gì hối hận, sau này nếu có thì người hối hận ko phải là tớ (vì tớ nghĩ là hắn cứ thế im lặng mà chia tay).


    Sau tớ mới đọc YM. Nội dung đại khái là hắn vẫn yêu ex của hắn, hắn ko có ý định trở lại với ex, nhưng cần thời gian để tự suy nghĩ và làm lành vết thương. Hắn ko lừa dối tớ vì đã chia tay với ex rồi, và có tình cảm với tớ thật, nhưng gặp lại ex thì hắn nhận ra là ko thể quên. Hắn để tớ quyết định, cho hắn thời gian hoặc chấm dứt ngay. Tớ thực sự điên, thế là nhắn lại trả lời, ý là ok, hắn có thể chọn, cô ấy hoặc tớ hoặc người khác; còn tớ nếu tình cảm ko đủ lớn để chờ thì tớ cũng sẽ gặp người khác, đến lúc đó thì nói cho nhau biết.


    Sau này suy nghĩ thấy nhắn vậy là sai lầm, nhưng hắn ko yêu tớ, thì hiểu lầm hay ko có ích gì. Nên tớ ko liên lạc nữa, xóa nick, xóa hết tin nhắn. Thi thoảng scan nick (3 tháng đầu) thấy hắn onl rất nhiều ( mà bình thường hắn ko onl)


    4 tháng sau hắn biệt tăm, offline hoàn toàn.
    Gần đây lại thấy hắn onl. Tớ cũng để onl. Cả 2 im lặng. Vì tớ xóa nick rồi nên cũng chả biết hắn có để invi với tớ ko. Nhưng đến sinh nhật hắn, tớ nhắn 1 lời chúc, một lát sau nhận được reply.“ Anh cám ơn em nhiều lắm”. Tớ tỏ ra nhí nhảnh vui vẻ hỏi han hắn. Hắn cũng thế, “ như chưa hề có cuộc chia ly” ấy. Từ khi ko liên lạc tới sinh nhật hắn là 9 tháng.


    Trong thời gian đó hắn làm được 1 việc khiến tớ bất ngờ và cảm phục ( thực hiện trong 4 tháng offline đó), và giờ tớ tin là chuyện hắn nói là thật


    Xin các bác tư vấn giúp


    1. Nếu tớ gặp tình huống này một lần nữa, thì tớ có thể giữ được zai ko? ( và bằng cách nào). Vì thực sự có nhiều điều ở zai mà tớ ko thể tìm thấy ở người khác


    2. Những món đồ mà cả 2 mượn của nhau có trả ko, và bằng cách nào? Vì tớ nghĩ là đồ mượn thì vẫn là mượn, và nên trả


    3. Trong quãng thời gian để suy nghĩ ( khi tớ nói đồng ý cho hắn suy nghĩ một cách khác), tớ có thể hành động gì không, hay cứ im lặng như tớ đã làm?

    Cám ơn các bác
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1 và 3: Vì sao khi bây giờ bạn đã nhận ra là bạn muốn nối lại mà bạn còn trù trừ?

    Bạn từng nói là bạn là người không muốn sau này phải hối hận, vậy lần này bạn có muốn trở thành người như vậy không?

    Theo tôi hiểu, đàn ông không chấp nhặt chuyện nhỏ, nếu anh ấy còn đủ nhiều tc cho bạn thì anh ấy sẽ đồng ý quen nhau trở lại, còn không thì bạn không có cách nào thuyết phục nổi. Đàn ông ít có kiểu trong bụng thì muốn nhưng ngoài mặt giả đò kiêu căng, phách lối, dĩ nhiên là trừ mấy em trai teen bị nhồi sọ "phải kênh kiệu cho con gái biết mùi" từ mấy gã lớn tuổi mà thiếu tự tin nên phải khoác áo kiêu căng để che đậy cái yếu đuối đó.

    Tôi là nữ nhé.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Yêu với đương gì mà toàn thấy hắn onl em không onl, em nhắn tin hắn tin nhắn, on off loạn cào cào cả lên nhể.
    Gái như này, với kiểu giao tiếp on off như này chỉ để làm cảnh thôi thị mẹt ạ, thằng kia nó chán gái cũng là chuẩn!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em này yêu hơi ảo nhỉ? anh thì ủng hộ cái phương châm thích thì múc, cứ nữa nạc nữa mỡ này chán bỏ mịa. Cái cơ bản là phải làm giai yêu mình. Gái cứ chơi trò mèo vờn chuột với giai cho nó mau quay đầu. Tự giác thì éo biết đến bao giờ mới được hưởng hương hoa mật ngọt tình ái!
  5. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi towardthesun
    Thay vì ngồi thiền mà nghĩ trên trời dưới biển, tốt nhất nên gặp thằng ku của bạn xem thế nào , tướng tá, tư tưởng , tình cảm thay đổi ra sao..., mặt có nổi nhiều mụn ko !!^^!!.
    Đừng làm cho sự việc quá nghiêm trọng, hãy thư giãn đầu óc và tận hưởng hương vị của cuộc gặp mặt đó, và không mong chờ quá nhiều vào kết quả của nó, luôn thoải mái với bản thân và tận hưởng từng giây phút bên ku cậu đó.

    Good luck to u!
    !!^^!!
  6. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bạn nên gặp mặt hỏi thẳng vấn đề luôn. Được thì tiếp không thì thôi. Xã hội ngày nay nam nữ bình đẳng (với lại con gái bây giờ cá tính lắm) nên bạn đừng ngại :D
  7. towardthesun

    towardthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác :) ( ở đây ko có nút thanks)

    Đây chỉ là 1 tình huống tớ muốn rút kinh nghiệm thôi, ( về lời nói, thái độ của bản thân tớ) chứ hổng phải có ý cưa lại zai vì từ lúc chấm dứt liên lạc tới khi tớ nhắn chúc sinh nhật đã gần 1 năm rồi

    @ bác songhash: nghe danh bác từ lâu, giờ mở top mới trang đầu đã được bác ghé thăm, thực là rất vui
  8. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    À đận này bác bận lừa tình, với cả ra tết thj trường sim thẻ đang làm ăn được nên không úp đít được thường xuyên.
    Cháu bớt on đi nhá, siêng off nhiều vào cho nó ra ngô ra khoai, ra tấm ra món!
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    - Tình trạng của chủ thớt với zai giờ thế nào? mà đặt câu hỏi gặp tình huống một lần nữa?

    1. Theo mình thì đàn ông thường rất rõ ràng trong tình cảm, yêu ai thì sẽ không để người ta chịu thiệt. Trong câu chuyện của bạn thì zai rõ ràng không yêu bạn (ít nhất là thời điểm gần 1 năm trong câu chuyên). Vì vậy câu hỏi bạn nên đặt ra là: có nên tiếp tục yêu đơn phương với zai không?
    2. Cái gì mượn thì rõ ràng là phải trả rồi??? băn khoăn gì???
    3. Chủ thớt trả lời xong câu hỏi có nên yêu hay không thì câu 3 này dễ :D

Chia sẻ trang này