1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tán rai đê .. ( nghiêm cấm các bác giai vào ). Chiến dịch .. Tán rai bắt đầu " ( trang 7 )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi NhocVet, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi là dồi ôi !....
    Ôi xoài ơi ! .. ai mượn mí người quẳng cáo lăng nhăng thế hủh , để bọn con giai ló chạy mất thì seo ? mí người có đền lổi kô hủh ?
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  2. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây này, có ai tán không? Nói chẳng phải ngoa, từ bé đến giờ chưa được em nào tán.
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Dưa anh bán đã thái lát ra chưa ạ. Em đặt hàng mua 1 tấn dưa chuột quả tỏ đường kính thân quả trên 2 inch , độ dài trên 15 inch .
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    Hi.. dành cho hội tán rai...
    Những mối tình lộ thiên



    Một đôi tình nhân đang ngồi đối diện, tâm sự trong căn phòng bật đèn thật sáng. Đột nhiên mất điện, hai anh chị cuống quýt chạy ra ngoài, chỉ sợ ai nhìn thấy hiểu lầm thì xấu hổ. Đấy là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ...
    Con gái bây giờ bạo thật

    Bạn có thể nói, thời nay khác rồi, làm gì còn chuyện con gái phải ngồi một chỗ đợi con trai? Vâng, đúng thế. Bạn lại bảo con gái có thể chủ động bày tỏ tình cảm chứ! Cũng đúng luôn.

    Một cô gái có cảm tình với một chàng. Cô ấy không chỉ âu sầu đứng nhìn từ xa. Một lần cô bê đống tài liệu cao ngất ngưởng và ?ovô tình? làm rơi trước mặt anh ấy, thế là hai người quen nhau. Rồi cô ?osơ ý? để sót lại cuốn sổ có số điện thoại, thế là họ hẹn gặp nhau. Sau vài lần ?ocố tình gây thương nhớ? một cách khéo léo, cuối cùng cá đã cắn câu. Có điều chưa có con cá căn câu nào tự nguyện và hạnh phúc như thế.

    Thế nhưng nhiều cô gái lại không muốn tốn nơ-ron thần kinh để tính toán đường đi nước bước lâu dài thế. Theo họ, bây giờ bình đẳng rồi, con gái nếu thích thì cứ tấn công sát rạt như con trai. Hà, một cô gái rất sôi nổi, quen và thích anh chàng cùng lớp học nâng cao nghiệp vụ. Nhưng anh chàng đối xử với Hà cũng tốt như với các chị em khác trong lớp. Kết thục khóa học mà mọi chuyện không có gì tiến triển. Sau đó không lâu, Hà tình cờ nhìn thấy anh đang đứng ở hành lang khách sạn, nói chuyện ngẫu với mấy cô bạn. Không biết vì quá nhớ nhung hay ghen với mấy cô gái được anh chuyện trò vui vẻ, cô gọi ầm tên anh một cách phấn khích, chạy tới và... ôm chầm lấy anh như người thân lâu ngày gặp lại. Chưa hết, kết thúc màn ?ochào hỏi?, cô ?omi? anh một cái rõ kêu, mặc cho anh chàng loay hoay tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.

    Hùng, một anh chàng độc thân đẹp trai, môi khi nhắc tới chuyện đi du lịch là sợ toát mồ hôi. Quan hệ rộng, hiển nhiên là anh chàng quen rất nhiều cô gái, và gây không ít thương nhớ cho họ. Trong đó, có một cô yêu Hùng ?oquyết liệt?. Hàng ngày sau giờ làm việc, cô đến nhà Hùng giúp việc nhà, gọi mẹ Hùng là mẹ khiến bà cụ cảm động trào nước mắt tưởng mình sắp có con dâu. Đỉnh điểm là lần công ty Hùng đi du lịch. Không hiểu sao cô gái biết được, nì nèo cả tuần, lại nhờ cả mẹ Hùng xin giúp. Cuối cùng Hùng đưa cô đi cùng, giới thiệu là bạn học cũ. Nhưng suốt cả chuyến đi, cô bám riết lấy Hùng, đến bữa ăn nàng âu yếm gắp thức ăn tận miệng, lấy nước và... lau miệng cho chàng. ?oĐến tôi có đi tàn cô gái nào cũng không bạo đến mức ấy?. Hùng ngán ngẩm thở dài.

    Người ta thường nói, phụ nữ có tính... ?obầy đàn?. Nhiều cô khi có một mình không dám mạnh miệng, nhưng đi cùng đám bạn thì cô trêu chọc các chàng ra trò. Vui đùa đã đành, nhiều cô có lẽ hăng hái quá, buông những lời mà đến người qua đường nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Bảo sao người ta cứ ca thán ?ocon gái thời nay...?.

    Bạo anh, bạo ả, bạo cả đôi bên

    Misa, một người bạn Nga của mẹ tôi trước đây, thường đùa: Bọn tao hôn công khai ?oấy? (Xin hiểu là khâu cuối cùng của quá trình tiêu hóa và đào thải) kín đáo; còn bọn mày hôn kín đáo mà nhiều đứa lại thích ?oấy? công khai rồi. Bọn trẻ con bây giờ không còn thích trò cầm đèn pin soi trộm các đôi tình nhân như trước kia nữa.

    Hồ Tây, thiên đường của các đôi tình nhân ngày càng tấp nập. Cứ 5 giờ chiều trở đi, từng đôi tưng đôi đỗ xe máy sát hồ, cách nhau 1 mét. Không chỉ hôn nhau, người ta còn âu yếm trong mọi tư thế có thể nghĩ ra. Đến tối, đất chật người đông, thế là thêm sáng kiến cho thuê thuyền đạp nước vào buổi tối. Khổ thế, lúc đầu nhiều người cũng thấy xốn mắt,n nhưng lâu dần thành quen. Bây giờ các đôi làm gì cứ làm, người ta vẫn ngồi hóng mát uống nước trà, ăn bánh tôm, và thứ 7, chủ nhật hay cuối năm học, từng đoàn học sinh áo trắng tinh vẫn ra đây hồn nhiên chơi đùa. Đôi bạn Trường và Lan sau lần bị rạch ví trong công viên đã chọn Hồ Tây làm nơ hẹn hò. ?oVẫn biết yêu nhau là cùng nhìn về một hướng, nhưng cứ nhìn cùng một hướng mãi mà thỉnh thoảng không nhìn nhau thì chẳng hóa ra đôi bạn cùng tiến à? Ra đây ai cũng như ai, chẳng có gì phải ngại? Chẳng thế mà dù đã có kinh nghiệm đau thương qua lần đổ xe suýt rơi xuống hồ, hai người vẫn không tìm được nơi nào lý tưởng hơn.

    Nhưng thôi, dù sao Hồ Tây vẫn được coi là của thanh niên. Có điều, nhiều người lại cứ nghĩ đường nào cũng là đường Thanh Niên cả. Thì đấy, vừa phóng qua đây một cặp tình nhân. Nàng ngồi sau, đặt cả hai chân lên đùi chàng, tay ôm chặt lấy eo, đến chỗ đúng đèn đỏ, nàng nhoài người lên hôn ?ochút? một tiếng, làm mấy người bên cạnh giật bắn ngơ ngác nhìn nhau, cứ ngỡ mình đang ở trong rạp xi-nê.

    Vậy mà vẫn chưa ngỡ ngàng bằng tôi, một lần đi dự sinh nhật. Ngồi chễm chệ trên sa lông là một anh chàng đang dang tay ôm 2 cô gái ngồi cạnh. Một cô nghe nói là người yêu, một cô theo kể lại là... em gái cô người yêu kia. Cả ba xem chừng đều hí hửng, thỉnh thoảng chàng lại quay sang hôn lên má cô này 1 cái, rồi lại quay sang vỗ ?ođét? vào đùi cô kia 1 cái. Theo họ nói thì đó mới là tình yêu hiện đại. Thôi yêu nhau thì kệ các anh chị, nhưng xin đừng bắt chúng tôi phải ngước mắt lên trần nhà mãi thế.

    Mọi ranh giới đều mong manh. Giữa những cử chỉ tình cảm và hành động vô ý đánh mất cả phẩm giá cũng vậy. Dù yêu cũng cần tỉnh táo, đừng vì quá yêu mà bước qua ranh giới ấy.

    Theo Quốc Thế Thị Trường & Tiêu Dùng

  5. ti_toe2k

    ti_toe2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vào đây để ủng hộ topic của em vẹt tí. khách quan mà nói thì cũng mới chỉ thấy có Vẹt và Heo tả xung hữu đột. trong khi có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán nhào zô. đề nghị cho 1 tràng pháo tay cổ vũ tinh thần 2 hảo cô nương!!!
    ai chien thang khong he chien bai, ai nen khong khong dai doi lan
  6. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ cĂi bĂc này hay nhỏằ? , có hỏÊo hĂn nào 'Âu chỏằ? thỏƠy hai con mỏằƠ lao vào 'Ănh nhau . Nghe 'Âu tranh dành 'ỏằf 'ặỏằÊc làm osin cho cafedang2008
    <P>Thỏ là bỏằ' tỏằâc lên 'ỏưp phĂt chỏt luôn !</P>
    Được garung76 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 07/04/2004
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
  8. ti_toe2k

    ti_toe2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hỏằ hỏằ... chỏÊ bưt ai 'ang tranh giành 'Âu nhỏây... tôi chỏằ? thỏƠy bĂc gà nhỏÊy vào hôi topic này tỏằô 'ỏĐu 'ỏn cuỏằ'i?!? dỏưp không thặặĂng tiỏc nhocvet. hê hê... hay là 'ỏằai chien thang khong he chien bai, ai nen khong khong dai doi lan
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vẹt e cũng kô bạo đến lỗi " kưa" "người ta " một cách " khuếch trương " như thế ạ ! có tán thì chỉ tán " ngầm " thôi ạ ! chứ " lộ thiên " như thế có mà mất cả ... chì lẫn.. chài , chả dại Chả bít thế lày có pải là .. " kưa " kô ạ ! thôi thì kô bác gái lào đủ " can đảm " kể ra thì Vẹt e đành .. liều vậy
    Chuyện ló là thế lày : Ngày xửa ngày xưa.. lộn ngày nảy ngày nay có một con quạ xấu xí bỗng dưng biến thành con .. nửa công nửa quạ ( oái ! nhầm mất rùi ! mình là Vẹt cơ mà , hi hi .. em nhầm ) thôi thì thêm cả nửa.. Vẹt vào lun đi cho nhanh . Thôi ! e kể nhá ! nói nhiều lại bảo là nói nhiều Đối tượng là một con .. Vịt ạ ! Sau những lần chat chit = tiếng Vẹt và Vịt , cãi nhau chí choé . Vẹt e chả bít vô tình hay cố ý bộc lộ một vài thông tin cá nhân của mình cho con Vịt kia bít theo cái kiểu " ( tật ) xấu thì đem khoe , ( cái ) đẹp thì .. giấu đi " hic , khiến cho con Vịt kia cãm động wá ! " fê " Vẹt e lúc lào kô bít . E lói thế lày có ai hỉu rì kô ạ ? lói chung là cũng hơi .. hơi.. khó hỉu một tí . Túm lại là , chiến dịch " cưa " lày tốn khá nhiều thời gian nhưng ló hiệu quả ạ ! hic . mà lói thế lày có ai hiẻu gì không nhỉ ?
    Thôi thế lày nhá ! tớ nói qua cho các bạn lữ bít nhá ! đề nghị các bác giai kô xem phần lày , đọc đến đoạn lày đề nghị các bác giai nhìn ra chỗ .. khác , kô lộ hết bí mật của Vẹt e.

    Nếu bạn thấy một " nhóc " lào đấy trông được được con mắt ( xét cả về nội dung và hình thức nhá !) bạn muốn " người ta " để ý đến mình ?
    - Bạn và " người ta " đều có nick yahoo của nhau ( cứ cho là thế đi ) cứ chat với " người ta " một cách bình thường , không " vồ vập " , đôi khi cãi nhau , chửi nhau cũng .... được ( nhưng không nên quá đà mà thành .. thù nhau đấy ) cái quan trọng là bạn pải bắt được " yếu điểm " của " đối phương " nhưng đừng lợi dụng cái " yếu điểm " đó quá ! sẽ phản tác dụng đấy .
    - Đừng nên quan tâm quá đến đời tư của " người ta " Vẹt tớ chả bao giờ hỏi cả , toàn " người ta " tự nói ra cả làm cách nào để "người ta " tự nói về bản thân mình đó là do sự khéo léo của bạn .
    - Hãy là chính bạn khi " chat " hay đi cùng " người ta " điều này thì Vẹt tớ rất tự hào ạ! Vẹt tớ luôn bị " người ta " chê là " ngốc " ( hic , mà cũng ngốc thật ) đừng tô vẽ cho " người ta " biết mình là một .. người khác . Bạn có yếu điểm về một cái gì đó , bạn vụng về , bạn không biết một cái gì đó cứ thẳn thắng mà nói cho người ta bít chứ đừng có giấu " dốt " Chính những cái mà bạn ghét ở bạn đôi khi lại làm nên một " kì tích " đấy ! Điều mà Vẹt tớ muốn nói chỉ là LUÔN LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH điều mà người ta thíc ở Vẹt tớ là " một người con gái mạnh mẽ , biết sống vào lý trí trong mọi hoàn cảnh , một người biết mình làm gì ? và suy nghĩ những gì ? " <--- nguyên văn là thế ạ !
    - Còn gì nữa nhỉ ? bạn có năng khiếu gì thì hãy cho người ta biết một cách " tự nhiên " ( luu ý : đừng đem nó ra để khoe khoang nhé ! ) khiêm tốn là một đức tính tốt .
    Thế thôi nhé ! Vẹt tớ mới .. nghĩ ra đến thế thôi ! Mong phục vụ sức mọn đem lại niềm vui cho kẻ khác . Mà ! thế kô bít có pải là " kưa " hay không nhỉ ?
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    To bác titoe : Cám ơn bác đã ủng hộ Người ta vẫn còn sống theo dư luận nhiều wá !
    To chú garung : dạ ! chú lại " bịa đặt " thêm như thế thì cháu thấy ngại cho .. bác caphedang quá ạ! Cháu cũng thấy tủi cho cả .. cháu nữa Bác caphedang phong độ ngời ngời thế kia cháu sao dám tới .. gần huống chi là tranh nhau làm ô sin với bạn Heo ? Cháu và bạn Heo cũng tự biết thân biết phận .. nhỏ bé của mình nên cũng kô bao giờ dám có cái í định .. NGU NGỐC đó ạ ! Cháu tưởng chú bỏ qua cho cháu cái " vụ lần trước " rồi cơ mà ? thế ra chú cũng .. THÙ DAI nhỉ ? bùn quá cơ cháu đã bao giờ ăn gà .. rừng đâu , sao chú GHÉT cháu thế ? chú cứ " bịa đặt " cháu như thế này cháu là cháu bùn lắm đấy ! Nhưng chú yên tâm đê , cháu vẫn còn trẻ con lắm ! ( " bạn " cháu bảo thế ) mà trẻ con thì không thù dai mà , chú cũng bít rồi đấy! trẻ con thì mau quên lắm ! Chú GHÉT cháu thì cháu cũng chịu thôi ! cháu cũng chẳng thừa hơi đi ghét lại chú làm giề ? tốn calo Thôi thì có gì mà cháu làm mất lòng chú thì chú bỏ wa cho cháu nhé ! ( mà cháu có làm gì đâu ? ) chứ chú cứ " bịa chuyện " xấu về cháu mãi thế cháu là cháu cũng ngại lắm cơ Thế thôi ạ! cháu chào chú ạ!
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     

Chia sẻ trang này