1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tán rai đê .. ( nghiêm cấm các bác giai vào ). Chiến dịch .. Tán rai bắt đầu " ( trang 7 )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi NhocVet, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Dành cho các bạn... "hội tán rai"
    10 cách bắt chuyện với chàng
    Chúng ta là những phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng chúng ta vẫn luôn chờ cho các chàng hành động trước. Nhưng nên nhớ rằng lòng tự trọng của chàng cũng rất dễ vỡ. Vì vậy, hãy tự tin rằng, thời đại ngày nay cọc hoàn toàn có thể đi tìm trâu.
    Sau đây là 10 cách mở đầu câu chuyện không đến nỗi tồi cho bạn thử nghiệm. Hãy sáng tạo và tự tìm một cách làm quen thích hợp cho mình.
    1. Chào anh. Dường như quá đơn giản, nhưng nếu bạn biết biến nó thành một cách nói chuyện thân thiện, bạn sẽ thấy dễ dàng trong việc khơi chuyện với một người đang có cảm tình với mình.
    2. Anh có thể cài dây chuyền hộ em? hoặc Anh có thể giúp em dắt xe?... bất cứ một lời nhờ vả nào. Đàn ông rất thích được giúp đỡ phái yếu. Và nếu anh ta trở thành người hùng trong mắt bạn thì đó sẽ là một ngày tuyệt vời của anh ta. Và điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy sự hứng thú của chàng đối với bạn, như bạn mong muốn.
    3. Anh có cái đồng hồ đeo tay thật đẹp. Anh mua nó ở đâu đấy? Một câu hỏi mở, buộc chàng phải nói chuyện và có thể tiếp tục câu chuyện từ đó. (Anh ấy nói rằng bạn gái đã mua cho? Cứ tiếp tục nói chuyện, biết đâu anh ta còn một cậu em trai đáng yêu!).
    4. Anh có nghĩ rằng Người dơi hay hơn Siêu nhân bởi anh ta có năng lực siêu nhiên hơn? Hãy để chàng tỏ ra là một chuyên gia. Nếu anh ấy đang đọc một thứ gì đó mà bạn biết, một mẩu tin, một cuốn tiểu thuyết, một quyển truyện tranh, hãy nhận xét về nó và để cho anh ta thể hiện những gì mình biết.
    5. Anh mới sắm điện thoại di động đấy à? Nó thuộc dòng nào vậy? Con trai là những kẻ ưa máy móc và rất thích nói chuyện về máy móc, thiết bị.
    6. Anh có nghĩ rằng đôi tình nhân đằng kia mới hẹn hò lần đầu? Nhận xét về một thứ gì đó xung quanh khiến chàng cảm thấy mình được chú ý trong đám đông. Nhưng hãy cẩn thận trong việc nói xấu một ai đó, có thể đó chính là bạn thân của chàng.
    7. Em có thể ngồi với anh được không để khỏi bị chú ý? Không chỉ bạn muốn được giúp đỡ mà còn ám chỉ rằng mình là một người hấp dẫn. Một khi đã nhận được sự hỗ trợ, bạn còn có thể mời anh ta đi uống nước để trả ơn, mà không bị tỏ ra là quá sốt sắng.
    8. Cốc ****tail này thật ngon. Anh phải thử nó mới được. Không chỉ bạn tỏ ra hào phóng vì biết chia sẻ mà còn đánh thức giác quan của anh ấy.
    9. Anh ngồi đây làm gì vậy? Khi bạn gặp anh chàng tại một sự kiện mà cả hai cùng biết một người nào đó, chẳng hạn tại một đám cưới hoặc một bữa tiệc, bạn có thể sử dụng trò chơi cũ rích ai-biết-ai để bắt chuyện.
    10. Em chưa bao giờ làm điều này, nhưng em thấy anh rất thú vị và em không thể chờ để anh bắt chuyện trước với em. Khi mọi cách khác đều thất bại thì sẽ chẳng có gì sai khi thổ lộ trực tiếp. Điều bất lợi là bạn sẽ dễ bị tổn thương khi bị từ chối. Nhưng chúng ta là những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập đúng không? Còn rất nhiều con cá khác ở trong bể!
    Minh Thi (theo LHJ)
    Được duckhang sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 07/04/2004
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    10 cách bắt chuyện với chàng
    Sau đây là 10 cách mở đầu câu chuyện không đến nỗi tồi cho bạn thử nghiệm. Hãy sáng tạo và tự tìm một cách làm quen thích hợp cho mình.
    1. Chào anh, mình làm .. quen chứ. Dường như quá đơn giản, nhưng nếu bạn biết biến nó thành một cách nói chuyện thân thiện, bạn sẽ thấy dễ dàng trong việc khơi chuyện với một người có câu trả lời:?o Chào em, anh quen làm rồi ?o.
    2. Anh có thể cài khoá quần hộ em? hoặc Anh có thể lấy giúp em cái áo được ko?... bất cứ một lời nhờ vả nào. Đàn ông rất thích được giúp đỡ phái yếu. Và nếu anh ta trở thành người hùng trong mắt bạn thì đó sẽ là một ngày tuyệt vời của anh ta. Và điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy sự hứng thú của chàng đối với bạn, như bạn mong muốn.
    3. Anh có cái quần trong thật đẹp. Anh mua nó ở đâu đấy? Một câu hỏi mở, buộc chàng phải nói chuyện và có thể tiếp tục câu chuyện từ đó. (Anh ấy nói rằng bạn gái đã mua cho? Cứ tiếp tục nói chuyện, biết đâu anh ta còn một cậu em trai sinh đôi).
    4. Anh có nghĩ rằng Người dơi hay hơn Siêu nhân bởi anh ta có sinh lực siêu hơn? Hãy để chàng tỏ ra là một chuyên gia. Nếu anh ấy đang đọc một thứ gì đó mà bạn biết, một chuyên khảo về sinh học, một cuốn tiểu thuyết tình tang, một quyển truyện tranh người lớn, hãy nhận xét về nó và để cho anh ta thể hiện những gì mình biết.
    5. Anh mới sắm vỏ bọc máy mới đấy à? Nó thuộc dòng nào vậy? Con trai là những kẻ ưa máy móc và rất thích nói chuyện về máy móc, thiết bị.
    6. Anh có nghĩ rằng đôi tình nhân đằng kia mới làm lần đầu? Nhận xét về một thứ gì đó của chàng khiến chàng cảm thấy mình được chú ý trong đám đông. Nhưng hãy cẩn thận trong việc nói về khả năng của một ai đó, có thể đó chính là bạn thân của chàng.
    7. Em có thể ngồi thầp xuống được không anh để khỏi bị chú ý? Không chỉ bạn muốn được giúp đỡ mà còn ám chỉ rằng mình là một người hấp dẫn. Một khi đã nhận được sự hỗ trợ, bạn còn có thể mời anh ta để trả ơn, mà không bị tỏ ra là quá sốt sắng.
    8. Con bé này thật ngon. Anh phải thử nó mới được. Không chỉ bạn tỏ ra hào phóng vì biết chia sẻ mà còn đánh thức giác quan của anh ấy.
    9. Anh ngồi không làm gì vậy? Khi bạn gặp anh chàng tại một sự kiện mà cả hai cùng biết một người nào đó, chẳng hạn tại một đám cưới hoặc một bữa tiệc, bạn có thể sử dụng trò chơi cũ rích ai-biết-làm gì để bắt chuyện.
    10. Em chưa bao giờ làm điều này, nhưng em thấy rất thú vị và em không thể chờ để anh nói trước với em. Khi mọi cách khác đều thất bại thì sẽ chẳng có gì sai khi thổ lộ trực tiếp. Điều bất lợi là bạn sẽ dễ bị tổn thương khi bị từ chối. Nhưng chúng ta là những phụ nữ mạnh mẽ và độc lập đúng không? Và nói chung đàn ông không bao giờ từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó cả.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  3. MoonN

    MoonN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ??? Bên ngoài đã cấm các bác giai vào mà vẫn bao nhiêu bác vẫn nhòm ngó vào đây??? Lại còn vài bác nhiệt tình post bài dạy cách tán giai nữa chứ??? Con giai bây giờ tốt tính thế kia à????
    MoonN
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ông xike viết cứ như 10 cách tìm bạn trai của gái nhẩy ý . Vote cho ông 5 *
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  5. Giangho_hanhhiep

    Giangho_hanhhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    NÀY EM VẸT, MỒM MÉP QUÁ, ĐÚNG LÀ VẸT
    EM DI TÁN ... RAI MÀ CỨ NHƯ ĐI TUYỂN NV Ý NHỈ....
    KHÔNG PHẢI THẰNG ...RAI NÀO CŨNG ĐỂ CHO EM TÁN ĐÂU ( CÒN NHỮNG THẰNG MÀ CHƯA TÁN ĐÃ ĐỔ THÌ ...... BỎ QUA CHO NHANH)
    VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI! SẴN SÀNG
    I LEARN FROM THE BEST AND BAD.
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có cái club này nữa cơ à?Nếu cần người để thực hành thì em xin vì sự ngiệp cao cả mà hy sinh!!!
    Yên tầm là ko phải thất vọng về mọi mặt!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cho em một chân với nào!
    nói cho rõ thì em ko dám tán cha nào cả chỉ chờ chực ng` ta tán mình thui! nhưng giờ thì.............. ten ten ten !

     
    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    em tro? la.i va~n la` em nga`y truo'c
    co' buo`n hon cha'c cu~ng ta.i vi` anh^_^
     
     


     
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Với những bác rai chưa tán mà .. tự đổ cũng chứng tỏ Vẹt e mới chỉ lập cái hụi lày thôi đã thành công được .. dăm ba phừn rùi ! Vẹt e trước là vì chị em phụ lữ sau cũng là vì .. chị em phụ lữ cả thôi ạ ! Có câu ( Vẹt e đọc được ở đâu ý ) " Yêu mà không dám thể hiện cho đối phương bít là mình yêu và yêu mà kô được đáp lại thì .. khổ lắm! " Mà con người chả ai mún mình chịu khổ cả , cái xã hội Việt Nam này tư tưởng " thích hưởng thụ " đã ngấm vào đầu mọi người roài ! ai lại đi lao vào con đường khổ ải bao zờ ? Mờ , có một bác giai lào đó nói là : " Yêu là khổ " ( khổ vì pải nhọc công tán ) . Các bác giai kô mún chịu khổ thì để bọn con gái bọn e khổ .. bớt cho vậy .
    Ai cũng bít một điều là 1/2 thế giới là boy , trong 1/2 boy đó e chắc rằng cũng pải có đến 1/4 boy còn lại mún thử cảm giác được .. tán + với bi giờ là thế kỉ XXI dồi ! mọi chuyện đều có thể xảy ra nó diễn biến tốt hay xấu còn tuỳ thuộc vào " trình " của mỗi người
    To bác giang hồ : một nhời khen dành cho cái chữ kí của bác Vẹt e cũng đang cố gắng phấn đấu theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại nhưng xem ra vẫn còn .. xa lắm!
    To bác god : bác định hi sinh cái rì ạ ? và bác định thực hành cái rì ạ ? mót CUỘC SỐNG cũng tung tăng sang bên nì chơi àh ? lại còn lạc vào hội TÁn Rai nữa chứ , chắc bác bị lạc đường rồi! Khổ quá cơ , già rồi mà còn đi lang thang .. Thế!!! có cần Vẹt e dẫn về box CUỘC SỐNG kô ạ ? hay là bác có í định .. lộp HỒ SƠ ? nếu thế thì Vẹt e cin hoan nghênh ạ ! bác cứ lộp cái HỒ SƠ đi nhá ! rồi kó gì Vẹt e xét sau ..
    To một lần ... : thế cô bạn có í thế lào đây ? mún ra nhập vào HỤI TÁN RAI hay chỉ đăng kí chờ tuyẻn chọn đây ? ấy lói rõ í định cho tớ đi lào để Vẹt tớ còn bít đường mà .. tính chứ
    To bác duckhang : cám ơn bác vì đã nhiệt tình đóng góp " tư liệu " cho hụi ạ ! Lếu mà có đôi lào lên duyên nhờ cái " tư liệu " của bác Vẹt e sẽ phá lệ một lần mời bác làm " chuyên da tư vấn " cho Hụi ạ! Bác có đồng í thế kô ạ ?
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có bác giai nào bị gãy chưa vậy? Người ta bảo càng cấm càng vào, chị em cvàng cấm thì anh em ta cứ vào, đúng không mấy bác giai?
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    BÁc nì mạnh mồm nhỉ ? sao thấy bác đòi vào đây để được .. tán cơ mà ! sao Vẹt e bảo lộp HỒ SƠ mà chả thấy đâu nhờ ? hay lờ bác " hãi " quá! chạy mất .. dép dồi
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     

Chia sẻ trang này