1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tán rai đê .. ( nghiêm cấm các bác giai vào ). Chiến dịch .. Tán rai bắt đầu " ( trang 7 )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi NhocVet, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Chết chết!em thi` em thấy con gái đi tán cứ thế nào ý!Mà tán thì em cha có kinh nghiệm!Nhưng làm cho con trai đổ rầm thì em bít!Có ai muốn tham khảo ko
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
                                    never ending dream
  2. chich_choe_lua

    chich_choe_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi cho em đi tán rai với,em là người mới đến mong các anh các chị giúp đỡ em nhìu hơn.Mà chị nhóc vẹt lập ra cái topic này hay đấy.Em cũng mún tán rai các chị ạ,mong các bà cô gần xa hãy đến ủng hộ cho topic này.Có bác nào là con rai em cưa hết,cưa được bác nào thì cưa,hum cưa được thì em phấn chiểm.
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hi .. Hi...
    Lầm lầm ...lì lì mà đánh chết voi...
    Loi cha loi choi... đánh kiến chẳng chạy.... !
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nhóc này ... bảo thì không nghe lời, đến trang 12 rồi mà đã tán được rai nào chưa ? hay chỉ có mỗi lão già duckhang ế ẩm chờ mãi mà ko em nào chịu tán ...
    Giải tán đi nhé !
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hội những người chẳng buồn tán gái
    Sau khi "Hội những người tán rai " được cấp giấy phép hoạt động, một số vị thích tán gái cảm thấy bị xã hội bỏ rơi liền ráo riết vận động thành lập hội để làm đối trọng.
    Người đầu tiên xin vào hội là một thanh niên trẻ , vạm vỡ ,đẹp trai , vừa ly hôn. Tên anh ta là MCT ta rên rỉ với trưởng ban thành lập hội Cafeđắng2008
    - Ôi! Buồn quá! Con vợ nhà em bỏ đi mất mặt với thằng bồ ranh, chỉ còn em với con mèo khoang trong phòng trống trải. Không vào thì em đến chết héo mất.
    Trưởng ban vận động nhăn nhó như chạm vào vết đau:
    - Anh tưởng tôi vui lắm đấy phỏng? Hồi còn thanh niên , biết bao nhiêu đứa qua tay mình , mình làm cho hội con gái chết lên hết xuống , cuối cùng nó đẩy mình ra rìa. Buồn đến cháy gan cháy ruột. Cần phải cộng những nỗi buồn nhỏ thành những khối buồn lớn mới có sức mạnh mà đấu tranh vói những đứa con gái chướng tai gai mắt. Anh có bằng cử nhân cưa gái mà chưa cưa được em nào chứ gì. Tốt! Tôi bố trí anh làm chân trợ lý.
    Tiếp đến là một nhà thơ trẻ Cowboy nổi lên như cồn với những tập thơ Nỗi buồn thiên niên kỷ, Buồn ơi, em ở đâu?, Sonne- buồn, Buồn vi mô... Trưởng ban vận động nhếch mép cười buồn:
    - Cậu có năng khiếu làm phũ nữ mềm lòng đấy nhưng không được tuyệt vọng, có thế mới hoạt đông cho hội được. Tớ đề bạt cậu làm trưởng ban tuyên truyền. Được chứ? Sau này có thể kiêm Tổng biên tập tờ báo Gái ơi là gái.
    Một năm sau, số người vào hội vẫn lèo tèo không đủ cơ cấu một ban chấp hành, chưa nói đến thành lập các tiểu ban chuyên môn. Trưởng ban thở dài đánh thượt:
    - Có lẽ phải hạ thấp tiêu chuẩn buồn mới mở rộng diện kết nạp hội viên được. Không lẽ để bọn thích tán rai làm mưa, làm gió. Trần gian là bể khổ. Chúng ta nhất định thắng!
    Nhà thơ trẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi hiến kế:
    - Bây giờ tán gái đích thực hiếm lắm. Nên chú ý phát triển tới số tái gái rởm, không muốn tán cũng làm ra vẻ muốn tán , mốt mới mà. Em biết trong làng này còn khối loại này. Mạnh dạn kết nạp họ rồi bồi dưỡng cho họ có đủ tiêu chuẩn tán gái , anh ạ.
    Anh cố vấn đắm đuối nhìn nhà thơ trẻ như muốn cộng nỗi buồn của cả hai lại, vội vã nhất trí:
    - Sáng kiến tuyệt vời! Em xin bổ sung một ý nhỏ: ngoài loại tán rởm nên kéo theo vào hội những người tán thay.
    Trưởng ban quay lại nhìn vào khuôn mặt tươi trẻ nhiều lúc gây hậu quả tai hại, làm giảm năng lượng buồn của người lãnh đạo, hỏi:
    - Đề nghị anh nói cụ thể?
    - Dạ, cụ thể các bác thổi kèn đám ma.
    Trưởng ban và nhà thơ cùng reo lên:
    - Đúng đấy! Đúng đấy! Nếu lỡ ra có hội viên nào tán quá mà sang thế giới bên kia, hội đỡ tiền thuê kèn trống.
  6. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    Dành cho các Chị Em....

    Làm sao để tán tỉnh chàng?



    Bạn có phải kiểu người nhìn thấy một anh chàng hấp dẫn trong thang máy, nhưng khi anh ta hướng ánh mắt về phía mình thì bạn lại vội cắm đầu xuống sàn đếm các sợi thảm? Sau đây là 3 mánh khoé giúp bạn tán tỉnh người ta mà không bao giờ lo thất bại.
    1. Trưng bày tài sản quý giá nhất - nụ cười. Cho dù bạn gặp anh ấy tại quầy bar hay siêu thị, thì nụ cười thân thiện bao giờ cũng là một trong những cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của chàng trai. "Cười là một trong những cách tán tỉnh hiệu quả nhất và là thứ dễ nhất để thu hút sự chú ý của đàn ông", Michael Christian, tác giả cuốn Nghệ thuật nụ hôn, cho biết. "Nếu bạn cười với anh ấy và anh ta cười lại, như vậy là giữa 2 người đã có sự trao đổi".
    Tuy vậy, cần phải đảm bảo rằng bạn nhìn thẳng vào mắt anh ấy khi cười. Điều này cho thấy bạn đang trao đổi trực tiếp với anh ấy, chứ không phải liếc mắt đưa tình. Và một khi anh chàng đã cười lại, anh ta đã hé mở cánh cửa để bạn bắt đầu cuộc tán gẫu.
    2. Thể hiện sự hài hước. Đàn ông yêu những phụ nữ đủ tự tin để đưa ra những lời nhận xét bông đùa. Sự hài hước sẽ là một cách thu hút khôn khéo một người lạ mặt trong một đám đông. Hoặc cũng có thể nói một câu chuyện vui về một đồng nghiệp nào đấy khi 2 người đang đứng chờ thang máy.
    Sau khi đã "moi" được nụ cười từ đối tượng thì có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh khác. "Sự hài hước là một trong những cách phá băng hữu hiệu nhất. Nó cho phép bạn đặt một chân vào cửa và từ đó tiếp tục một chủ đề khác thích hợp", Christian nhận định.
    3. Trêu chọc anh ấy. Đàn ông thích được thách thức và trêu chọc chính là một cách khiêu khích thú vị. Nó có thể bao gồm hỏi một anh chàng tại vũ trường là học ở đâu ra điệu nhảy "độc đáo" đó, hoặc nhận xét chiếc cà vẹt loè loẹt có hình nhân vật Disney của anh ta. "Nếu một anh chàng nào đó điển trai thì hẳn luôn nhận được những lời ca ngợi. Làm anh ta sửng sốt vì một lời nhận xét trái ngược và nó chắc chắn sẽ gợi sự chú ý của anh ấy", Christian khuyên nhủ.
    Tuy vậy, cần thận trọng để lời nhận xét không quá mỉa mai, châm chọc. Cũng cần cảnh giác rằng anh ta có thể trêu lại bạn. Một lời trêu đùa vui vẻ có thể khởi đầu một màn đối đáp thú vị giữa cả hai.
    Theo Vnexpress/LHJ

  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thường khó bẩu bác ạ! hehe tán được rai lào bác bít làm seo được , chẳng nhẽ tán lại pải trình cho bác bít àh ? lộ thiên thế lộ hết bí mật quân sự ah` ? mà đâu chỉ có bác đuckhang thôi đâu còn có cả bác larà trong đó nữa mà . Chẳng pải bác cũng lon ton vào đây từ đầu đấy thôi! chẳng qua là bác cũng thấy lóng ruột đi vì chưa ai lên tiếng .. cưa bác mờ chắc kém miếng khó chịu lên bức xức trong người đây ---> cứ vào đây đòi giải tán hội Vẹt e hiểu tấm lòng bác rùi í bác là bác cũng mún được .. kưa chứ giề ? [/size=3]
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn NhocVet đáng yêu, nếu có đôi nào lên duyên tôi cũng không dám làm chuyên gia tư vấn đâu.
    Tôi chỉ muốn mình như một gã đưa thư, khi nào có tài liệu hay hoặc nhắm tìm thấy có tài liệu phù hợp với chủ đề thì post vào cùng nhau tham khảo phải không .
    Chúc cho chủ đề nhiều điều mới lạ!...
  9. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0

    12 bí quyết cho nàng

    - Giặt quần áo giúp chàng.
    - Tặng quyển sách chàng tâm đắc từ lâu.
    - Gửi chàng một nụ hôn gió.
    - Quan tâm đến nhu cầu của anh ấy.
    - Dậy sớm pha cà phê.
    - Học cách nấu những món ăn chàng thích.
    - Giúp thắt cà-vạt
    - Là (ủi) quần áo của anh ấy.
    - Học cách massage lưng thật hiệu quả.
    - Tặng chàng vé xem trận bóng đá hay.
    - Cùng chàng ăn sáng trên giường.
    - Viết câu ?oEm yêu anh? lên chiếc gương trong phòng tắm bằng son môi.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    12 bí quyết cho CHÀNG
    - Giặt quần áo giúp Nàng.
    - Tặng quyển tạp chí Nàng hay đọc ( Mua sắm hay Tiếp thị gia đình chẳng hạn ).
    - Gửi tặng Nàng một chiếc nhẫn kim cương 12K ( chẳng hạn ).
    - Quan tâm đến nhu cầu của cô ấy.
    - Dậy sớm pha cà phê.
    - Học cách nấu những món ăn Nàng thích.
    - Giúp .. make up
    - Là (ủi) quần áo của cô ấy.
    - Học cách massage .. chân ( chẳng hạn ) thật hiệu quả.
    - Tặng Nàng phiếu tới " beauty salon "
    - Cùng Nàng ăn sáng trong một nhà hàng sang trọng
    - Viết câu " Anh yêu em ? lên chiếc gương xe .. mà Nàng hay đi

Chia sẻ trang này