1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tán rai đê .. ( nghiêm cấm các bác giai vào ). Chiến dịch .. Tán rai bắt đầu " ( trang 7 )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi NhocVet, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    oè , làm gì mà căng ? bác larra nên nhớ đây là box NNTĐ nhé !
    <P><EM><FONT color=#40e0d0 size=6>Ki ki .... I ... wait..</FONT></EM></P>
    е?c cafedang2008 s?a v௠08:51 ng๠12/03/2004
    u?c cafedang2008 s?a vo 08:51 ngy 12/03/2004
  2. ___________

    ___________ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm tán thì post lên cho mọi người học tập chút nhẩy
    ___________ [​IMG]
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này hấp dẫn nhỉ? Nhưng mà tán như thế nào đấy? Cho vài công thức hiệu nghiệm ( đã qua thực tế chứng minh ) nhá !
    Học lóm vài chiêu, xong rồi về mở .. Trung Tâm Dạy Nghề
     ... GONE WITH THE WIND ...
  4. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ái già.. lếu nhỉ? Giai cứ vào đấy.. làm gì nhâu nèo.. ê hê..
    bốp bốp....
    ...
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng
    ....
    Aliboyboy Ali
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Có không ít cô gái luôn miệng nói: ?oem muốn thế này, em thích thế nọ? mà không bao giờ chịu để ý xem người khác muốn gì. Tại sao bạn lại cư xử như thế khi bạn muốn chinh phục họ?
    Xưa nay có ai đi câu cá lại mắc quả táo, quả mận vào lưỡi câu không? Chắc chắn là không, vì ai cũng biết rằng cá không ăn hoa quả. Họ thường lấy các loại sâu bọ làm mồi câu vì họ biết cá thích cái gì. Từ đó suy ra muốn chinh phục ai, muốn được ai yêu quý, không thể đem cái mà mình thích ra để đòi hỏi họ mà cần đưa cho họ cái mà họ thích.
    Tỷ phú xe hơi Henry Ford của Mỹ nói: ?obí quyết thành công là biết tự đặt mình vào địa vị người khác và suy xét vấn đề trên lập trường của họ?. Tỷ phú người Hàn Quốc O.D.Young cũng nói: ?oNgười nào biết tự đặt mình vào địa vị người khác, hiểu được ý muốn của họ, người đó khỏi phải lo về tương lai của mình?.
    Muốn trở thành người con gái duyên dáng, luôn thành công trên đường đời, khi giao tiếp với ai, bạn đừng chỉ nghĩ đến cái mình muốn, hãy nghĩ đến cái mà họ muốn!
    Có cô gái hình thức vào loại xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang, lại có nghề nghiệp đàng hoàng, gia đình tử tế nhưng không có bạn thân cũng chẳng có ai thực sự yêu hoặc muốn lấy làm vợ. Hóa ra chỉ vì cô sống ích kỷ, luôn chỉ nghĩ đến mình, không hề quan tâm đến quyền lợi của người khác.
    Lúc nào cô cũng nhõng nhẽo: "Em không thích như thế, anh phải nghe em thế này, anh phải làm thế kia". Nghĩa là nếu có ai đó có thể làm cô vui lòng thì người ấy phải hy sinh bản thân họ đi, luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô, làm mọi cái mà cô muốn, nói đúng ra là làm "nô lệ" cho cô.
    Nhưng một người như thế tìm ở trên đời này rất hiếm. Trong số hàng trăm người chúng ta gặp hàng ngày có đến 90 người chỉ nghĩ đến quan hệ với họ ta được cái gì? Nếu thấy lợi họ chấp nhận, nếu thấy vô bổ hoặc chỉ có hại là họ rút lui.
    Triết gia Alfred Adler cho rằng: ?oNếu bạn sốt sắng, thành thật quan tâm tới người khác thì chỉ trong hai tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là hai năm gắng công bắt người khác quan tâm tới mình!?
    Trong cuốn "Chân lý cuộc đời" ông viết: ?oKẻ nào không quan tâm tới người khác chẳng những sẽ gặp nhiều khó khăn nhất trong đời mà còn là người có hại nhất cho xã hội?. Trái lại, muốn được người khác yêu mến, ta phải vì họ, đừng quản công, đừng sợ mất thì giờ, phải suy nghĩ, gắng sức, nhiều khi phải biết quên mình đi.
    Nói đơn giản như việc nhớ ngày sinh nhật của bạn bè để gọi điện chúc mừng hay tặng mấy bông hoa cũng khiến người ta cảm động. Song trong thực tế có người chẳng bao giờ nhớ những chuyện "vụn vặt" đó, nhưng lại muốn sinh nhật của mình được mọi người quan tâm chúc mừng.
    Thậm chí có người hàng ngày gửi xe, lên thang máy, đi qua cổng cơ quan nhưng chẳng bao giờ chào hỏi ai được một câu, thậm chí không nhớ nổi tên một người phục vụ, nhưng lại muốn ai cũng phải biết tên mình, phải chào hỏi ân cần với mình. Có lẽ họ nghĩ chỉ có họ mới là "cái rốn" của vũ trụ, còn mọi người chỉ là hạt bụi, hạt cát.
    Nếu chúng ta muốn dụ một đứa trẻ uống thuốc mà cứ khăng khăng: ?oChị muốn em phải biết nghe lời?, hoặc ?omẹ đã mua thuốc thì con phải uống?, e rằng rất khó hiệu quả và đứa bé sẽ không uống. Còn nếu chúng ta đặt việc uống thuốc trên cơ sở quyền lợi của nó như: ?oCon uống thuốc đi cho khỏe chủ nhật này còn đi chơi, đi đu quay? thì có khả năng, vì mục đích đó đứa trẻ sẽ uống ngay.
    Ðến đứa trẻ còn như thế huống chi người lớn, thì ra tâm lý con người suy cho cùng ai cũng quan tâm trước hết đến quyền lợi của họ. Nếu bạn muốn có duyên, muốn được mọi người yêu mến hãy quan tâm đến cái người khác muốn chứ không chỉ chăm chăm trước nhất đến cái mình muốn
    *********​
    Vẹt em thì chưa đào đâu ra kinh nghiệm cưa giai cả thôi thì cứ lý thuyết trước nhá ! em pót bài này lên cho chị em cùng thưởng thức ai lỡ đọc được ở đâu rùi thì đọc lại cho ..nó nhớ , ai chưa đọc thì đọc nhanh nhanh lên để mà còn .. đi cưa ..
    Ki ki .... I ... wait..
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi là bài " Bí quyết đi ... cưa " vâng bác gái nào trót đọc rồi mà thấy hay thì vote cho em ít * để cổ vũ tinh thần học hỏi .. tán rai ( một cách dũng cảm ) cái .
    Tiếp sau đây là " Chuyện những cô nàng đi ... cưa " kính mong các chị em gái cùng ... tham khảo và ... học tập

    *********​
    Họ là những cô gái rất... nam tính, mạnh dạn bày tỏ tình cảm và sẵn sàng nhắm thẳng ?omục tiêu? mà tiến... Họ có cái nền chung là đẹp về ngoại hình và họ sử dụng cái đẹp để đi ?ocưa? nhằm thăm dò khả năng ?otán tỉnh? của mình đối với người khác. Đơn giản chỉ vậy thôi!
    Mỹ Hương, sinh viên khoa ngữ văn năm thứ ba, một ngôi sao của lớp. Cô biết rõ thế mạnh của mình nên ăn mặc rất gợi cảm. Mỗi lần cô bước vào lớp khiến nhiều đôi mắt phải nhìn theo. Tuy vậy, cô chỉ chú ý đến một người. Nhưng, rất tiếc, người ấy lại "bận" chú ý đến bạn gái khác.
    Mỹ Hương tuyên bố thẳng thừng với một vài bạn thân trong lớp: Mình sẽ ''''cưa đổ'''' tay Tuấn cho mà xem! Thế là Hương tìm đủ mọi cách tiếp cận mục tiêu: Mượn tập vở, mượn sách, mời đi nghe nhạc, uống nước, nhờ đi cùng để chọn quà tặng...
    Những lần đi cùng với Tuấn, Mỹ Hương luôn tỏ ra gần gũi một cách điệu nghệ: săn sóc, quan tâm, thậm chí đưa cả xe của mình để Tuấn chở giùm... Dần dần, bạn bè trong lớp thấy dường như Tuấn - Hương là một đôi ăn ý. Thế mới chết! Sau đó, họ nắm tay nhau đi trong sân trường, vào CLB Sinh viên và luôn có mặt bên nhau trong những giờ sinh hoạt tập thể. Anh chàng Tuấn bị đổ sầm sập dưới chân nàng? Mỹ Hương khoan khoái nói nhỏ với tôi: ?oĐó chỉ là một "chiến công"...?
    ?oMối tình? ấy kéo dài chẳng bao lâu, Mỹ Hương lại đi tìm mục tiêu khác!
    Còn Bích Anh, nữ thư ký khá sắc sảo của một công ty chuyên về điện thoại di động. Bích Anh, hai mươi sáu tuổi, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi rất nhiều, nom cô ngây thơ, dễ thương như một nữ sinh lớp 12! Thế nhưng Bích Anh đã khá dày dạn trên chốn ?otình trường?. Cô không chủ trương "thay tình như thay áo", nhưng cô có sự tò mò đầy kiêu hãnh: Không biết có bao nhiêu chàng sẽ bị mình đốn ngã?
    Đằng sau bộ đầm vest màu xanh đen duyên dáng và lịch lãm ấy là những giờ hẹn hò "thử cho biết? với nào là nam đồng nghiệp, nam khách hàng và cả một vài người cô quen biết qua các cuộc chiêu đãi, tiếp tân của công ty. Bích Anh luôn buộc "đối tượng? vào tròng: gửi những tin nhắn thăm hỏi ngọt ngào, hẹn đi xem ca nhạc ở phòng trà ấm cúng, mời ăn tối những địa chỉ dành cho từng đôi, từng đôi.
    Bích Anh khéo léo tìm hiểu sở thích của "đối tượng" và không ngừng "dội bom" vào sở thích ấy. Người ta dễ nhìn thấy ở Bích Anh hình ảnh một bạn gái giàu cảm xúc, tinh tế và khéo chiều chuộng. Nhưng, cô chẳng yêu ai đâu. Cô chỉ đùa thế thôi. Cô tự hào khi nói rằng mình không để mắt tới ai thì thôi, mình mà chấm rồi thì đừng hòng thoát!
    Thể Vân thì cao siêu hơn. Có thẩm mỹ trong việc trang điểm và chăm sóc ngoại hình, cô xứng đáng là nhân viên bán mỹ phẩm của một nhãn hàng nổi tiếng được mệnh danh là số một trên thị trường. Đứng gần bên Thể Vân, lúc nào cũng nghe thoang thoảng một mùi hương quyến rũ. Cô cho rằng đàn ông đi tán tỉnh con gái được thì... phụ nữ cũng có thể, nếu như cảm thấy thực sự muốn chinh phục "kẻ" kia! Đúng là giọng nói của một người tiếp cận với chuyện mua bán.

    Thể Vân có nhiều bạn trai thân mật. Đặc biệt là người nào cũng cảm thấy cô chỉ "đối xử đặc biệt" với riêng mình! Trong mối quan hệ ?orộng rãi? ấy, Thể Vân không ngần ngại hé lộ: Cũng có lúc đi hơi quá một nụ hôn, nhưng chưa có gì đáng tiếc!

    Ki ki .... I ... wait..
  7. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhocvet muốn học tập mấy cô gái trên lắm thì phải
    _________________________________________________________
    '''''''''''''''''''''''''''''''''
  8. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    đừng có chào là ông, ****** cáu.
    các bạn gái sức lực có bao nhiều màu máu thế? phải cố gắng nhiều các bạn ạ.
    Sống ở đời phải biết mình là ai chứ.
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay chán thật nhỉ ? Học hạnh thì không chịu học suốt ngày chỉ mãi nghĩ cách cưa trai . Hỏng rồi , một thế hệ sắp hỏng rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  10. 100_tuoi

    100_tuoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    4
    Hic, nhớ chừa lão ra nhé, lão sợ lắm.... hic, bị cưa thì đau lắm...
    100 Tuổi
    Già mà còn ham

Chia sẻ trang này