1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Tango Hanoi

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tangohanoi, 21/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau Bowling đê, lâu lắm ko ném ...
    Thứ 7: Bowling, lẩu rồi Milonga ? được nhỉ ?
    Hôm qua đi dancesport, nghe nhạc mà rực rả người, người đung đưa, chân muốn nhẩy mà chả nhớ cái khỉ gì
    Nhân thể tiện: lớp học tango của Tango Hanoi vẫn đang tiếp tục học với Milonga. Hôm vừa rồi là: turn
    (được ngày đẹp trời mình đi tập, đợt này bựn nên chỉ thông báo hộ thôi ^_^)
    Hẹn gặp ace ở Milonga !
    Tóc tớ lại dài rồi - - - hừ hừ - - - chả liên quan gì đến tango ^_^
  2. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Gửi các bạn yêu thích tango tại Hà Nội,
    TangoHanoi sẽ tổ chức milonga như thường lệ vào thứ 7 ngày 19/9/2009 tại Rạp chiếu phim Ngọc Khánh.
    Hẹn gặp lại các bạn và Tango!
    Tango Hà Nội
  3. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cancel milonga on 03/10/2009
    Gửi các bạn yêu thích tango tại Hà Nội,
    Để các bạn có thể dành nhiều thời gian vui Trung thu cùng gia đình và bạn bè, TangoHanoi thông báo nghỉ milonga định kỳ hàng tuần vào thứ 7 ngày 03/10/2009 (trùng với Tết Trung thu 15/8 Âm lịch) .
    Milonga tiếp theo, thứ 7 ngày 10/10/2009 sẽ diễn ra như thường lệ tại Rạp chiếu phim Ngọc Khánh.
    Chúc các bạn 1 Tết trung thu vui vẻ!
    Tango Hà Nội
  4. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Gửi các bạn yêu thích Tango tại Hà Nội,
    Nhân dịp những người bạn rất thân thiết và gắn bó với Tango Hà Nội ghé thăm Hà Nội, Tango Hà Nội sẽ chuyển milonga định kỳ thứ 7 hàng tuần sang Chủ Nhật ngày 18/10/2009. Kính/thân mời các bạn cùng tham dự milonga và giao lưu:
    - Thời gian: 20.30 ?" 22.30, Chủ Nhật ngày 18/10/2009
    - Địa điểm: Café Paris Hoa Lệ- Tầng 1 Rạp chiếu phim Ngọc Khánh- 523 Kim Mã- Hà Nội (đối diện KS Daewoo)
    - Phí milonga: 20,000 VND (Phí milonga bao gồm trong đồ uống đầu tiên tại Café Paris Hoa Lệ)
    Trân trọng,
    Tango Hà Nội
  5. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hơi dã man đấy ! giờ mình mới biết. Giả sử mà đêm nay không ol, mai lại tung tăng đi chụp ảnh -> tối mai thể nào cũng có đứa xách giầy lên rạp chiếu phim ngồi ... thì các bạn liều liệu mà tạ lỗi tớ nhá
    Up cho ngày CN nào, lại gặp người quen !
    Từ giờ đến cuối năm mình tha hồ gặp người quen ... đến mùa người quen về Hà Nội rồi ...
    Milonga thôi !
  6. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết được mấy trên vietnamdancesport.net/forum, đưa lên đây để mọi người cùng đọc
    "Hà Nội có 4 mùa và cả 4 mùa đều đẹp, mỗi mùa mang một cái đẹp rất riêng
    Mùa xuân có mưa lất phất, có những cơn gió nhè nhẹ, có đôi chút nắng vàng, thêm chút ít của cái lạnh mùa đông còn sót lại. Sáng sớm ra phố, hít chút hương của hoa, của cỏ còn mơn mởn đầy sức sống, đi bộ bên người bạn trên những con phố vắng, chờ một chút để đón cái nắng nhẹ của ngày xuân.
    Mùa Hạ với cái nắng gay gắt mà rực rỡ, những đêm hè oi ả và trời đầy sao, những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Dưới cơn mưa, đạp xe cùng cô bạn, nghêu ngao hát thật to mà chẳng lo ai nghe thấy ... cảm giác thật sung sướng biết bao (Cái này hồi cấp 3 Mask hay làm lắm ^_^).
    Người ta bảo Mùa thu là một kẻ tham lam vì đã lấy của mỗi mùa một chút: mang chút nắng của mùa hè, chút mưa lất phất của mùa xuân và chút se se lạnh của mùa đông. Hà Nội mùa thu nhẹ nhàng và lãng mạn với chút nắng vàng ban chiều, với những con đường rực lá vàng ... cả bầu trời, mặt đất đều một mầu vàng óng ả. Dạo phố cùng cô bạn trên những con phố cổ Hà Nội ... chẳng còn gì lãng mạn hơn thế.
    Có người lại thích mùa đông với cái lạnh tê người, những cơn mưa phùn đủ làm ướt áo. Người thích ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê, ngắm phố mưa, buồn man mác. Kẻ lại thích ngồi bên người bạn, pha ấm trà ngon, thưởng từng ngụm trà, mê mẩn ngắm Hà Nội. Mùa đông làm con người ta xích lại gần nhau hơn.
    Bốn mùa Hà Nội cũng như tính cách của con người nơi đây: có cái tươi mới của mùa xuân, cái rực rỡ mê say của mùa hè, cái lãng mạn cuả mùa thu và buồn man mác của những ngày đông rét mướt. Một cái gì đó nhẹ nhàng và sâu lắng ... rất Hà Nội
    Hà Nội là một "kẻ ngủ ngày" chỉ thức giấc khi đêm xuống và lại ngủ vùi vào mỗi sáng hôm sau."
  7. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được tangohanoi sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 19/10/2009
  8. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ địa điểm cafe Eureka
    [​IMG]
    Milonga de Cumpleanos bắt đầu vào lúc 19h45 ngày mai, thứ 7, 24/10/2009. Nhưng cũng rất đón chào những ai quan tâm, hứng thú đến tham gia góp vui vào quá trình chuẩn bị của chúng tôi (kê kích, thử sàn, thử nhạc, cắm hoa/ nến...) bắt đầu từ 18h30. Welcomeeee
  9. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Tango Hanoi xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn vì đã quan tâm, chia sẻ cũng như ghé thăm Milonga de Cumpleanos của chúng tôi. Đó thực sự là niềm hạnh phúc, là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đóng góp những phần nhỏ bé của mình cho Tango, vì một tình yêu Tango của chúng ta.
    Hẹn gặp lại tất cả, không chỉ ở những hoạt động khác của Tango Hanoi mà còn ở các event khác của Tango.
    Trân trọng,
    Tango Hanoi.
  10. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Được ngày nhẩy "rạc cẳng", gần 1h sáng về đến nhà và ko ngủ được vì nhức chân ^_^
    Gặp lại nhiều người quen cũ mà lâu lắm chưa có cơ hội nhẩy cùng. Cảm ơn bạn Ly đã pờ phom cùng tớ bản Tango valse và những bản Tango từ lúc 7h. Cảm ơn Ulla vì những bản Tango làm say lòng người và màn pờ phom siu pơ phăn ny. Cảm ơn chị Ann với những bản Tango (close embrace) vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn bạn Thảo đã nhẩy với tớ 2tanda + 2 bài mà tớ vô cùng enjoy ... cho dù chắc lâu bạn ko đi tập và lâu lắm ko nhẩy cùng nhưng cũng chẳng cản trở được việc tớ rất enjoy khi nhẩy với bạn. Cảm ơn bạn Thảo lần nữa nhé !
    Mask quả là một người may mắn khi được nhẩy với từng kia tangueras và vô cùng enjoy khi nhẩy với họ. Một đêm tuyệt vời và may mắn đối với Mask.
    Cảm ơn "trưởng ban tổ chức" đã tổ chức một Milonga tuyệt vời, nhưng vẫn có chút góp ý trong buổi họp tổng kết nhé ^_^. Còn phải cảm ơn vì màn "tranh giành bạn nhẩy" đã làm cho những bản Tango của Mask với Ly lúc đầu thêm phần thú vị.
    Cảm ơn nhiều quá ... ^_^ có vẻ vẫn chưa đủ. Nhưng mà ... thế thôi, còn để dành.
    Chúc vui với Tango
    MaskAT

Chia sẻ trang này