1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Tango Hanoi

Chủ đề trong 'Dancing' bởi tangohanoi, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Tango Hanoi chân thành cảm ơn các bạn đã sẻ chia và ủng hộ chúng tôi. Hi vọng rằng các bạn đã có những khoảnh khắc thú vị cùng Hanoi Milonga.
    Như thường lệ, milonga tiếp theo sẽ được tổ chức:
    [​IMG]
    Thời gian: từ 8h30pm ?" 10h30pm,
    thứ 7 ngày 17/04/2010
    Địa điểm: Góc Hà Nội, 21A/21 Phan Bội Châu, Hà Nội
    Trang phục: Lịch sự
    DJ: Ngọc.
    Phí Milonga: 25.000 VNĐ/người.
    Hẹn gặp lại các bạn và Tango
    Tango Hanoi
  2. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Các bạn thân mến,
    Tango Hanoi chân thành cảm ơn các bạn đã sẻ chia và ủng hộ chúng tôi. Hi vọng rằng các bạn đã có những khoảnh khắc thú vị cùng Hanoi Milonga.
    Như thường lệ, milonga tiếp theo sẽ được tổ chức:
    [​IMG]
    Thời gian: từ 8h30pm ?" 10h30pm,
    thứ 7 ngày 01/5/2010
    Địa điểm: Góc Hà Nội, 21A/21 Phan Bội Châu, Hà Nội
    Trang phục: Lịch sự
    DJ: Bạn Phú
    Phí Milonga: 25.000 VNĐ/người.
    Hẹn gặp lại các bạn và Tango
    Tango Hanoi
    P/S. Do nhiều bạn đi nghỉ nhân dịp 30/4 và 1/5, lớp học tango cơ bản sẽ nghỉ 1 buổi tuần này. Mời các bạn có mặt ở Hà Nội cùng tham gia buổi liên hoan offline vào 5h chiều thứ 7 (1/5) tại 25 Ngũ Xã nhé.
  3. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Tango Hanoi chân thành cảm ơn các bạn đã sẻ chia và ủng hộ chúng tôi. Hi vọng rằng các bạn đã có những khoảnh khắc thú vị cùng Hanoi Milonga.
    Như thường lệ, milonga tiếp theo sẽ được tổ chức:
    [​IMG]
    Thời gian: từ 8h30pm ?" 10h30pm,
    thứ 7 ngày 08/05/2010
    Địa điểm: Góc Hà Nội, 21A/21 Phan Bội Châu, Hà Nội
    Trang phục: Lịch sự
    DJ: Ngọc.
    Phí Milonga: 25.000 VNĐ/người.
    Hẹn gặp lại các bạn và Tango
    Tango Hanoi
  4. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu mến tango tại Hà Nội,
    Như các bạn đã biết, chị Ulla và gia đình sẽ về nước vào cuối tháng 5 năm 2010. Chúng tôi tin rằng tất cả những ai đã từng tiếp xúc với Chị Ulla trong thời gian chị ở tại Việt Nam đều ghi nhận sự nhiệt tình, thân thiện và những đóng góp không nhỏ của chị giúp phong trào Tango tại Hà Nội ngày càng mở rộng và phát triển.
    Để bày tỏ tình cảm và sự yêu mến của mình, TangoHanoi và CLB Argentine Tango cùng các bạn yêu Tango tại Hà Nội kết hợp tổ chức:
    MILONGA ?" ADIOS MUCHACHOS
    - một món quà chia tay đặc biệt dành tặng cho những người bạn đã trở nên thân thiết, gắn bó với những người yêu tango cũng như cộng đồng Tango tại Hà Nội trong suốt thời gian qua:

    - Thời gian: từ 19.30- 22.30, Chủ nhật ngày 16/5/2010
    - Địa điểm: CINE CAFÉ, 22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    - DJ: Chị Ulla Schwarz

    (Milonga này miễn phí vé vào cửa các bạn nhé)
    Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Adios Muchachos!
    TangoHanoi và CLB Argentine Tango cùng các bạn yêu Tango tại Hà Nội
    [​IMG]
    Được tangohanoi sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 11/05/2010
    Được tangohanoi sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 11/05/2010
    Được tangohanoi sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 11/05/2010
    Được tangohanoi sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 11/05/2010
  5. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết gì, viết mấy dòng trước Milonga.
    Mask đến với Tango đơn thuần vì Tango là một điệu nhẩy ... nói vậy nghe thật là nhạt nhẽo, vô vị vì đương nhiên là thế rồi. Nhưng những gì Tango mang lại cho Mask không đơn thuần là cảm giác được nhẩy một điệu nhẩy. Người ta nói quá nhiều rằng thì là: tango là tình yêu 3 phút, rồi là tango lãng mạn ... nhưng với Mask, Tango mang đến cho Mask những người bạn.
    Đầu tiên là những người Mask gặp hàng tuần vào mỗi Milonga, mỗi sự kiện của Tango Hà Nội, đó là những người bạn, những người anh, người chị đã cùng Mask suốt những năm qua gắn bó với Tango Hà Nội. Có những thứ mà vài lời nói, đôi câu viết chẳng sao diễn đạt hết được ... nếu có rời Tango Hà Nội, hẳn Mask sẽ rất nhớ họ, nhớ Tango Hà Nội, nhớ những cái Milonga mà mọi người nhẩy vui vẻ, nói vui cười đùa như những người bạn thân thửa nhỏ, một chút nhí nhảnh, tý nghịch ngợm ... nhưng cũng đủ để trở thành những kỷ niệm nhỏ nhưng khó quên. Bạn sẽ mãi là bạn, đơn giản thế thôi.
    Đó còn là những người bạn một năm có khi vài năm mới gặp 1 lần. Mỗi lần gặp là tay bắt mặt mừng, cười nói hớn hở như đón người thân từ nơi xa về. Đó đôi khi là những người bạn mà thứ ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp với họ là Tango. Gặp nhau mừng lắm, họ nói tiếng của họ, ta nói tiếng của ta và rồi ... ôm chầm lấy nhau nhẩy vài tanda mà không muốn dứt.
    Đó đôi khi còn là những người bạn và là những người thầy. Họ ở Hà Nội vì một lý do nào đó, nhưng họ luôn dành phần lớn thời gian rảnh của họ ở Hà Nội để dậy Tango cho mọi người ở Tango Hà Nội. Những điều họ làm chỉ với mong muốn duy nhất là chúng tôi tiến bộ hơn và cũng là để lại ôm nhau nhẩy mỗi khi gặp lại.
    Gặp bạn vui là thế, nhưng khi họ ra đi ta lại thấy chạnh lòng. Biết khi nào mới gặp lại họ ?
    Nếu một ngày Mask rời Tango Hà Nội, rời những người Mask đã gắn bó cùng suốt những năm qua, vẫn biết chắc chắn rằng mình sẽ trở lại nhưng hẳn lòng Mask sẽ xao xuyến lắm, nhớ nhung nhiều lắm. Bạn vẫn mãi là bạn, vẫn chung một thú chơi mang tên Tango bởi nhờ đó mà chúng ta gặp nhau ... dẫu biết vậy nhưng nhớ vẫn nhớ và chạnh lòng thì vẫn cứ chạnh lòng thôi.
    Bạn luôn là ban, điều lớn nhất mà Tango mang đến cho Mask không phải là những đêm Milonga đầy quyến rũ, những bản nhạc hay, những phút cùng bạn nhẩy phiêu đi trong tiếng nhạc ... mà là những người bạn, những người bạn mà nếu Mask không chơi Tango hẳn chẳng bao giờ gặp họ ... để rồi thân nhau và quý nhau đến thế.
    Vẫn không mong có ngày rời Tango Hà Nội, rời những người bạn Mask quý mến, rời những người đã trở nên quá đỗi thân quen ... nhưng biết đâu được đấy ? Nếu ngày đó đến, Mask hứa rằng mình sẽ trở lại, sẽ tìm về với Tango Hà Nội cho dù chỉ để nhẩy một bản nhạc, chỉ để nói vài câu hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười với những người bạn thôi.
    Bạn và tôi, chúng ta là bạn bè !
    MaskAT
  6. maskAT

    maskAT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết gì, viết mấy dòng trước Milonga.
    Mask đến với Tango đơn thuần vì Tango là một điệu nhẩy ... nói vậy nghe thật là nhạt nhẽo, vô vị vì đương nhiên là thế rồi. Nhưng những gì Tango mang lại cho Mask không đơn thuần là cảm giác được nhẩy một điệu nhẩy. Người ta nói quá nhiều rằng thì là: tango là tình yêu 3 phút, rồi là tango lãng mạn ... nhưng với Mask, Tango mang đến cho Mask những người bạn.
    Đầu tiên là những người Mask gặp hàng tuần vào mỗi Milonga, mỗi sự kiện của Tango Hà Nội, đó là những người bạn, những người anh, người chị đã cùng Mask suốt những năm qua gắn bó với Tango Hà Nội. Có những thứ mà vài lời nói, đôi câu viết chẳng sao diễn đạt hết được ... nếu có rời Tango Hà Nội, hẳn Mask sẽ rất nhớ họ, nhớ Tango Hà Nội, nhớ những cái Milonga mà mọi người nhẩy vui vẻ, nói vui cười đùa như những người bạn thân thửa nhỏ, một chút nhí nhảnh, tý nghịch ngợm ... nhưng cũng đủ để trở thành những kỷ niệm nhỏ nhưng khó quên. Bạn sẽ mãi là bạn, đơn giản thế thôi.
    Đó còn là những người bạn một năm có khi vài năm mới gặp 1 lần. Mỗi lần gặp là tay bắt mặt mừng, cười nói hớn hở như đón người thân từ nơi xa về. Đó đôi khi là những người bạn mà thứ ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp với họ là Tango. Gặp nhau mừng lắm, họ nói tiếng của họ, ta nói tiếng của ta và rồi ... ôm chầm lấy nhau nhẩy vài tanda mà không muốn dứt.
    Đó đôi khi còn là những người bạn và là những người thầy. Họ ở Hà Nội vì một lý do nào đó, nhưng họ luôn dành phần lớn thời gian rảnh của họ ở Hà Nội để dậy Tango cho mọi người ở Tango Hà Nội. Những điều họ làm chỉ với mong muốn duy nhất là chúng tôi tiến bộ hơn và cũng là để lại ôm nhau nhẩy mỗi khi gặp lại.
    Gặp bạn vui là thế, nhưng khi họ ra đi ta lại thấy chạnh lòng. Biết khi nào mới gặp lại họ ?
    Nếu một ngày Mask rời Tango Hà Nội, rời những người Mask đã gắn bó cùng suốt những năm qua, vẫn biết chắc chắn rằng mình sẽ trở lại nhưng hẳn lòng Mask sẽ xao xuyến lắm, nhớ nhung nhiều lắm. Bạn vẫn mãi là bạn, vẫn chung một thú chơi mang tên Tango bởi nhờ đó mà chúng ta gặp nhau ... dẫu biết vậy nhưng nhớ vẫn nhớ và chạnh lòng thì vẫn cứ chạnh lòng thôi.
    Bạn luôn là ban, điều lớn nhất mà Tango mang đến cho Mask không phải là những đêm Milonga đầy quyến rũ, những bản nhạc hay, những phút cùng bạn nhẩy phiêu đi trong tiếng nhạc ... mà là những người bạn, những người bạn mà nếu Mask không chơi Tango hẳn chẳng bao giờ gặp họ ... để rồi thân nhau và quý nhau đến thế.
    Vẫn không mong có ngày rời Tango Hà Nội, rời những người bạn Mask quý mến, rời những người đã trở nên quá đỗi thân quen ... nhưng biết đâu được đấy ? Nếu ngày đó đến, Mask hứa rằng mình sẽ trở lại, sẽ tìm về với Tango Hà Nội cho dù chỉ để nhẩy một bản nhạc, chỉ để nói vài câu hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười với những người bạn thôi.
    Bạn và tôi, chúng ta là bạn bè !
    MaskAT
  7. milonguita

    milonguita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng vậy, bạn Mask ạ.
    Nhờ có Tango, tớ đã có thêm nhiều người bạn tốt. Đó mới là điều đáng để biết ơn và trân trọng nhất!
    Cảm ơn nhé, những người bạn của tôi!
  8. milonguita

    milonguita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng vậy, bạn Mask ạ.
    Nhờ có Tango, tớ đã có thêm nhiều người bạn tốt. Đó mới là điều đáng để biết ơn và trân trọng nhất!
    Cảm ơn nhé, những người bạn của tôi!
  9. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tango Hanoi đã tổ chức một đêm Tango rất đẹp!
    ( Từ đẹp ở đây mang rất nhiều ý nghĩa nhé :) )
    Hi vọng chúng ta sẽ có nhiều và nhiều hơn nữa những đêm Tango đẹp và những Milongaros tuyệt vời. Chúc Tango Viet Nam phát triển!
  10. tangohanoi

    tangohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn yêu tango tại Hà Nội,
    Thay mặt cộng đồng tango tại Hà Nội, TangoHanoi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới ĐSQ Argentina, các bạn trong CLB ATC, các bạn trong CLB Newdances và các bạn yêu mến tango tại Hà Nội đã tới tham dự milonga Adiós Muchachos tối Chủ nhật ngày 16/5/2010!
    Đầu tiên, xin đặc biệt cảm ơn những người bạn đã nhiệt tình góp sức trong quá trình tổ chức, chuẩn bị trang trí, âm thanh, ánh sáng? để mang đến một milonga thân mật, ấm cúng và tuyệt vời như vậy!
    Cảm ơn tất cả các bạn đã hết lòng cổ vũ, động viên và ủng hộ chúng tôi, cả về vật chất , tinh thần, và nhất là sự có mặt của tất cả các bạn tại milonga này.
    Đặc biệt xin cảm ơn ngài Đại sứ Argentina với món quà bất ngờ, thú vị: bài hát Adiós Muchachos, đúng như tên milonga, đã thay lời tất cả chúng tôi muốn nói với chị Ulla và gia đình anh chị.
    Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn vì một đêm milonga thật tuyệt vời với những tình cảm chân thành nhất!
    Chúc các bạn luôn giữ niềm đam mê với Tango và hẹn gặp lại các bạn tại Hanoi Milonga cũng như các hoạt động Tango khác tại Hà Nội!
    TangoHanoi và các bạn yêu tango tại Hà Nội
    P/S: Có nhiều bạn chụp ảnh, quay phim các hoạt động milonga tối qua. Các bạn vui lòng liên lạc lại với TangoHanoi để chúng tôi xin ảnh cũng như video làm tư liệu và cùng chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Rất cảm ơn các bạn!

Chia sẻ trang này