1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi tên bài hát khó tìm?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sunderland, 30/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunderland

    sunderland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết tên bài hát này nên ko tìm được. Trong bài có câu :

    "miệt mài bước chân sông hồ
    trải qua ngàn gió sương tìm em
    mãi tận nẻo đường nghìn trùng
    đạp nát bao mưa nguồn, ánh dương

    Em yêu trong mộng, về đâu?
    ...."

    Hình như đây chỉ là lời Việt thôi, còn nguyên bản bài hát như là của nước ngoài thì phải.

    Có bạn nào biết tên bài hát hoặc tìm giúp mình với. Cảm ơn nhiều!!!
  2. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Ông Google chỉ cho e bài này, ko bít có đúng bài bác hỏi ko:
    Một tình yêu - Uyên Thanh ft Sơn Nguyễn http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/104876702442/Mot-Tinh-Yeu-ft-Son-Nguyen~Uyen-Thanh.html
    Nhg e đoán là lyric bác cung cấp ở trên chuẩn lắm, vì chỉ cần hơi hơi chuẩn là Google thần chưởng tìm ra ngay, nhg đằng này lại ko thu đc j mấy, bài Một tình yêu ở trên lyric cũng ko giống bác cung cấp lắm, nhg theo e đánh giá thì nó sát nhất so với các kq khác rồi! :-s
  3. sunderland

    sunderland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, nhưng không phải rồi. Mình cũng goog nhưng toàn ra văn chương với cả thơ thôi, mà cũng chỉ có vài từ giống.
    có lẽ cũng ko chuẩn nhưng chắc chỉ sai ít từ thôi, vì mình ko thể tự bịa ra lời hay như thế được, chỉ có nhớ được thôi.

    Bài hát này có từ lâu rồi, ko thuộc loại nhạc trẻ, có lẽ thuộc loại trữ tình, nếu ko nhầm thì có nguồn gốc từ dân ca nước ngoài, thêm lời việt vào

    mình thích bài này vì lời việt hay và giai điệu dễ nghe. còn đoạn nữa nhớ là:

    Em yêu trong mộng, về đâu?
    chắc em mãi bên dòng nước sầu thương
    ruợu nồng, vẫn mãi tìm quên
    cớ sao nghe xót xa...
    cớ sao nghe nhớ thương
    ơi người có thấu chăng...

    Đại khái vậy, có lẽ ai nghe thuộc rồi mới nhận ra. bí thật đấy.:-w

Chia sẻ trang này