1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi tên tác phẩm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi romanticnt, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romanticnt

    romanticnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tên tác phẩm

    Mọi người cho tôi hỏi tí nhé, vì tôi là người mới nên còn đang lơ ngơ lắm, không biết gửi thắc mắc ở đâu thì phù hợp - gửi ở box Văn học hay box Tác phẩm văn học?
     
    Chả là có 2 cuốn truyện tôi đã đọc cách đây lâu lắm rồi, từ hồi lớp 3 hay 4 gì đó, cách đây chắc cũng 15 năm rồi !!! Bây giờ muốn tìm đọc lại nhưng lại không nhớ tên.
     
    Cuốn thứ nhất là một tiểu thuyết của Nga, hình như cuốn đó có tới 4 tập lận, nhưng tôi chỉ được đọc 1 cuốn trong số đó thôi. Tôi cũng chẳng nhớ chính xác nội dung nó như thế nào nữa. Bối cảnh câu truyện có lẽ là nước Nga đầu thế kỷ 20, nói về quá trình tham gia cách mạng của những nhân vật trong truyện. Nhân vật chính xưng tôi, là nam, lúc đó còn là một đứa trẻ, mà chắc cũng khoảng 14, 15 tuổi gì đó rồi. Gia đình cậu thì cũng thuộc tầng lớp trung lưu thôi, không lấy gì làm giàu có lắm. Tôi nhớ là gia đình họ có đi du lịch ở các nước Châu Âu quanh đấy. Có một đoạn trong truyện kể về cảnh cả nhà đến Naple, Ý. Ở đó bọn trẻ được ăn kem, cái cảm giác được ăn kem nó mới ngon làm sao, cũng chính vì thế mà tôi nhớ đoạn này ?" lúc đó mình còn bé tí, mà thời bao cấp nữa thì lấy đâu ra mà dư dả như bây giờ. Còn có đoạn họ di chuyển bằng tàu hỏa nhiều quá, vì thế bọn trẻ dần quen với những cột mốc chỉ cây số trên đường tàu để dự đoán ga sắp tới còn bao xa. Một cảnh nữa là họ nhìn thấy Maxim Gorki và một người nào đó đi cùng, hình như sau này người đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hướng cách mạng cho bọn trẻ.
     
    Sau chuyến du lịch đó và trở về Nga cũng là lúc nhân vật chính gặp một người bạn đồng trang lứa, nhưng anh chàng này trưởng thành hơn và đã tham gia cách mạng. Sau đó như thế nào thì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ thêm là có cảnh thu hoạch nho trên cánh đồng. Nhân vật nam chính cũng thích một cô bé trong đó, còn anh bạn kia thì hình như cũng có ảnh hưởng đến cô bé đó. Và nói chung cậu nhân vật chính cũng có chút ghen tị.
     
    Tôi chỉ nhớ có thế, và thấy chú thích đó là một cuốn trong bộ tiểu thuyết 4 tập (hay là 3???). Hình như một tập trong số đó có cái gì dính líu đến chữ ?othảo nguyên?. Đây là truyện mượn của đứa bạn, đọc xong tôi thích quá bắt mẹ đi tìm mua bằng được những cuốn tiếp theo. Nhưng chắc chắn lúc đó ở nhà sách không có cuốn này, nên mẹ tôi đâu có kiếm ra. Bây giờ chắc cũng khó kiếm được nữa, may ra chỉ có ở nhà sách cũ. Nhưng phải biết tên thì mới kiếm được chứ. Các bạn giúp hộ với nhé.
     
    Cuốn thứ 2 là một cuốn truyện Việt Nam, không dành cho tuổi tôi hồi đấy. Truyện đấy bố mẹ mượn về và tôi lén đọc, thì lúc đấy vớ được cái gì là tôi cũng đọc tuốt. Nhưng dĩ nhiên truyện ấy cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhân vật nam chính hình như tên Lâm, người Sài Gòn, sau giải phóng ra một công trường hay nông trường gì đó ngoài Bắc làm việc. Tôi nhớ cảnh đầu tiên của truyện là cảnh Lâm vừa xuống bến xe. Rồi truyện xoay quanh công việc ở công truờng, Lâm có vẻ là người ít nói, lại giỏi giang nên có nhiều người để ý và cuối cùng anh chọn cô gái tên Thái. Cô ấy có tính cách mạnh mẽ, biết lái xe cần cẩu thì phải và đặc biệt là rất thích hoa sen. Có một cô gái khác cũng thích Lâm nhưng khi biết anh yêu Thái thì cô quyết định ?ogài bẫy? Lâm. Cô này rất khôn, nhờ Lâm đến phòng giúp việc gì đó (phòng tập thế thôi), trong lúc đó cô ta đi tắm và nhờ Lâm lấy hộ khăn. Nhưng cô ấy lại sắp xếp gương sao đó khiến lúc Lâm đưa khăn trong tư thế  quay mặt đi thì ?ovô tình? nhìn thấy trong gương. Hình như là anh chàng không làm chủ được bản thân. Nhưng theo như tôi nhớ thì đã không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Rồi Thái cũng biết chuyện, sau đó thế nào nữa thì tôi không nhớ, chỉ biết là hình như cũng có một happy end: Thái tha thứ cho Lâm. Nội dung như thế, chắc chủ ý của tác giả là ca ngợi tình yêu trong sản xuất (cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước lúc mới giải phóng ấy mà ;) . Không biết bây giờ đọc lại có thấy hay không nhưng theo suy nghĩ non nớt của tôi hồi ấy thì truyện hay, vì có chuyện tình yêu (tình yêu trong sáng ấy) và chuyện sản xuất lao động ?" như thường thấy trong các câu truyện của ta thời ấy. Cảnh ?ocấm trẻ con? như tôi hồi ấy chắc chỉ có mỗi đoạn Lâm bị sập bẫy thôi, mà theo tôi nhớ thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng lại nhớ lâu !!!
     
    Chắc bộ tiểu thuyết 4 tập của Nga thì có nhiều bạn biết hơn nhỉ. Các bạn biết thì vui lòng nhắc lại cho tôi nhớ với nhé, cũng để giúp tôi tìm hiểu thêm được các tác phẩm văn học.  Cám ơn mọi người.

Chia sẻ trang này