1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi tên truyện !!!! Heo mi !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 12/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tên truyện !!!! Heo mi !

    hồi cấp 3 có đọc một truyện, nhưng Guil quên mất không nhớ tên, bây giờ muốn đọc lại nhưng không cách gì tìm được để mà đọc cả, hic hic, hỏi bạn bè thì chẳng ai biết, mong mọi người giúp em với !
    Cái cốt truyện nó như thế này ( Guil chỉ nhớ sơ sơ thoai ! )
    Mở đầu truyện là cảnh con vợ bắn chết chồng mình trong bữa ăn
    Truyện nói về một người sống khép kín, không có tài ngoại giao tốt nên không thành công trong cuộc sống, là một kiểu người misanthrope ( chắc thế ). Sau khi lấy chồng, mọi chuyện vẫn diễn ra như thế.
    Nhưng rồi xuất hiện một nhân cách khác, một người phụ nữ ngoại giao tốt, thành công trong cuộc sống, nhân cách này dần thay thế nhân cách khép kín kia, nhân cách khép kín bao giờ cũng ngồi trong một góc cửa nhìn mọi người tôn vinh người phụ nữ giỏi ngoại giao, cả người chồng cũng rất yêu nhân cách mới này
    Hình như là vì ghen nên chị kia bắn chết chồng và rồi tự sát thì phải
    Guil đọc lâu lắm rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết là truyện hay khủng khiếp, chỉ là một truyện ngắn, hình như là nằm trong một tuyển tập truyện tình thì phải.
    Ai biết xin vui lòng nháy một phát, xin chân thành cảm ơn và chắc chắn sẽ hậu tạ !
    Thân ái !
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe cái ca?nh đâ?u quen quen, vợ bắn chồng, nhưng nhớ lại hoá ra là truyện về ông thám tử Poirot , cũng khá lạ, nhưng không hấp dẫn bằng cốt truyện kể trên.
    Tớ cũng thích truyện về bệnh đa nhân cách, mới được đọc "Hãy kể giấc mơ của em " của Sidney Sheldon thôi, ấn tượng về cái bệnh này
    Ai biết truyện nào kiểu thế này ới phát nhá.. Em đang muốn tìm hiểu
    Thật.!!
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn Guilotine thân mến, truyện bạn nói đến nếu tôi không nhầm là truyện "ghen" trong tuyển tập truyện tình 3. Tôi có truyện này đó, tôi sẽ về xem lại rồi post cho bạn chính xác tên truyện, tên tác giả và tuyển tập truyện ngắn để bạn tìm mua.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở đâu cũng thấy đa nhân cách là sao nhỉ. Cái phim Identity gì ấy cũng đa nhân cách. Xem xong cứ tức anh ách. Dù sao thì kiểu " and they lived happily ever after" mặc dù hơi sến tí nhưng xem xong vẫn thấy sung sướng.
    Đang rỗi việc nên đi spam bài cho đỡ buồn ngủ. Hết buồn ngủ thì sẽ học bài. Không thì chỉ có "And He Lived Sorrily Ever After" thôi
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe
    chả phải vì thích cái bệnh lày đâu ạ
    chẳng qua là vì ấn tượng từ nhỏ với nội dung của truyện, bây giờ muốn đọc lại thôi
    thnx bluethorn, cho biết sớm nhá, có cần hậu tạ gì không nhỉ, không cần à, cảm ơn nhé, hehe !
    Hãy kể giấc mơ của em đọc roài, khá hay, tất nhiên là xét với tư cách một truyện trinh thám thôi, không xét giọng văn, nhưng cốt truyện chắc không hấp dẫn bằng Nếu còn có ngày mai, chỉ có điều chả hiểu thế quái nào mà cha Sydney này hiểu bọn con gái khủng khiếp !
    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/06/2005
  6. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cho Candy hỏi về 1 truyện ko rõ tên chỉ mới được xem phim , mà cũng chỉ xem đoạn cuối , thấy cũng khá là éo le . Truyện phim lấy bối cảnh ngày xưa , nước Pháp thì phải . Có một cô gái yêu một chàng trai , ko bao lâu thì anh này đi lính . Hai người vẫn liên lạc bằng thư từ qua 1 người bạn . Những bức thư của anh biểu lộ 1 tâm hồn sâu sắc & tình yêu nồng cháy với cô gái làm cô càng yêu anh nhiều hơn .Thế nhưng sau này lúc anh sắp hy sinh , cô gặp lại và được biết những lá thư kia do người bạn đưa thư xấu xí viết chứ ko phải là người cô yêu viết . Cô cảm thấy thất vọng và đi vào tu viện sống thì phải ,có một đoạn người đàn ông đưa thư đi trong rừng cây tối tăm triết lý những câu gì đó ko nhớ rõ ,chỉ nhớ mang máng có vậy , giờ muốn đọc lại mà ko biết tựa câu chuyện , nhờ các bạn trả lời giúp
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oạch
    xem phim này roài
    tên phim và tên truyện cũng chính là tên nhân vật chính...còn tên nhân vật chính là gì thì...hehe...quên phéng roài !
    anh nhân vật chính này có tài làm văn, làm thơ, tâm hồn hay ho, phải cái xấu xí khủng khiếp ( diễn viên đóng vai anh này cũng là 1 trong số những nam diễn viên đóng Giăng van giăng, mũi to ụ luôn ! ), anh này yêu cô em họ nhưng khốn nạn một cái là anh này quá mức tự ti về "nhan sắc" của mình nên mượn khuôn mặt của một anh chàng điển trai, mà không biết rằng cô em họ chỉ yêu người đàn ông viết ra những vần thơ, chứ không phải người đàn ông điển trai kia. Chiến tranh, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, người đàn ông đẹp trai chết, cô gái quyết ở thế vì không thể yêu một ai khác nữa, cô vào ở trong một tu viện. Ông anh họ xấu xí, tác giả thực sự của những bài thơ, người đàn ông mà cô yêu thực sự vẫn đến với cô hằng ngày, đem lại niềm vui cho cô. Rồi một ngày anh ta gặp tai nạn, cố lê lết đến bên cô gái, đọc cho cô nghe những bài thơ và vô tình để lộ ra mọi chuyên, cô gái dần hiểu ra, nhưng có khóc mấy thì người đàn ông đó cũng chết. Đoạn kết là cảnh người đàn ông bỏ chạy vào rừng và chết trong đó một mình...nói chung phim khá cảm động, truyện thì chưa đọc, hình như tên phim là " Ngài....gì đó"
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn guilotine đã để bạn phải chờ lâu nhé, vì tôi đang thi học kỳ nên bận quá.
    Tên truyện là "Cái tủ" chứ không phải "Ghen", tôi nhầm. Truyện của Anbacto Moravia (Italia) do Trịnh Đình Hùng và Hồng Hải dịch. Trong tuyển tập truyện ngắn "Những câu truyện tình 3" của Nhà Xuất Bản Văn Hoá phát hành năm 1996. Chúc bạn tìm được truyện và không gặp cô người yêu như trong truyện nhé.
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    bạn ơi, có thể yêu tớ cho trót luôn được không, cho tớ mượn quyển truyện tớ photo cái, bạn không thích thì bán cho tớ luôn càng tốt, hic hic, tớ tìm chả thấy đâu !
    Có thể pm cho tớ số dd của bạn được không
    Chân thành cảm ơn !

Chia sẻ trang này