1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi Thăm bac Doãn Dũng và Me Tây của bác cái nhẩy........

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lequangxa, 17/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Thăm bac Doãn Dũng và Me Tây của bác cái nhẩy........

    Quả là thiếu xót cho dân phượt nếu chưa đọc cuốn Me Tây của anh Doãn Dung - ivy_mode.
    Tiếc là em ko có máy scan để scan cuốn sách này của bác lên đc.
    Một câu chuyện em thấy thú vị về tình cảm của anh HoangbQuang và anh Dugia.
    heeeeeeeeeeee! Hay .......................đọc và cảm nhận tình anh em của hai đại ca làng phượt này.
    Hôm nay em chỉ mạo muội đưa ra thông tin. Nếu các bác có hứng thì em sẽ upload các bài của anh Dũng lên.
    Hi vọng các bác ủng hộ.
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

     
    Theo tôi nhớ thì rất nhiều bài viết trong quyển đó chính bác CS đã trực tiếp post ở đâu đó trong box DL rồi.
    Cũng rất nhiều người ở đây đều biết blog của bác ấy.
    Bạn có thể up lên đọc cho vui, nhưng vì bác CS vẫn thường hoạt động trên mạng, việc liên lạc với bác ấy không khó, bạn nên có sự đồng ý của bác CS trước khi đưa những bài viết của bác ý lên.
    Thân.
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 17/10/2008
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bác CS đâu rồi ấy nhỉ!
    anh cho anh em cái link đi, nhiều anh em rât muốn đọc mà không biết kiểm ở đâu! đợt tái bản lần 2 vừa rồi mấy anh em cũng đã tìm để đọc mà không biết ở chỗ nào, bác có thẻ mách giúp anh em địa chỉ để tìm quấn sách đó được không ah!
    đáng nhẽ phải hỏ điều này tại topic hỏi đáp nhưng tiện thể cái topic này chưa bị khoá nên em xin phép hỏi bác tại đây.
    cảm ơn bác CS và nếu bác nào biết xin trả lời giúp ạ!
    em xin hậu tạ bằng 1 cái bấm móng tay to hơn cái bấm mong tay của Bác HOanBquang!
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bác Doan Dung là bút danh của bác CS ạ. Nó viết về cái gì thế bác. Cái này em chưa nghe bao giờ. Bác tóm tắt đại khái cho em biết với. Tò mò quá.
  5. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hình như là về những cung đường phượt của bác Dũng.
    Em cũng mới được đọc. Em thấy hay nhất là chuyện kể về tình anh em của anh HoangbQuang và anh Dugia.
    thêm mấy chuyện về bạn của anh Dũng CS: ví như Võ Sư, Dưa chuột, AD,...
    Hay, em cũng phải học anh Dũng CS viết về em vậy.
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Khi nào xuất bản em sẽ tặng mỗi bác một cuốn kèm theo 10 ngàn đồng mua kẹo mút vừa mút vừa đọc
  6. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    http://clip.vn/mytv/Hieplt/watch?movID=SqA&language=vn&title=Me-Tay-Doan-Dung
    Đây là link của nhà đài ca ngợi cuốn sách của anh ý thì phải.
  7. lequangxa

    lequangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thanks moi nguoi da quan tam den topic.
    duoi day la mot so links minh tim duoc
    http://blog.360.yahoo.com/blog-US1hr6oyeqDsqDXEWRfmlA--?cq=1&p=1706
    http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=4992
    http://dinhngochung.vnweblogs.com/post/3182/76309

  8. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã mua truyện Me tây của bác Cao Sơn rồi, đọc khá lý thú về con người và những chuyến đi của bác ấy, Rất ngưỡng mộ bác Cao sơn.
    Mỗi người, một tính cách, một ham muốn nhưng đi để khám phá thiên nhiên, làm mới lại mình, bứt ra được khỏi những công việc ở thành phố là một điều khó. Tớ vẫn nhớ câu nói của ai đó: Đi du lịch, thích chưa đủ, dám để mà đi.
    Bạn nào thích đọc truyện Me tây thì ra phố Đinh Lễ mà mua, 32k.cuốn đọc cho sướng, với lại để ủng hộ bác ấy chứ.
    Tien2010
  9. Wolfboy1

    Wolfboy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thê thì chiều ra mua cuốn. Đọc chơi
  10. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơ các phượt gia. Năm nay tớ mải kiếm tiền nên cũng ít viết lách và đi lại.
    Nhưng kế hoạch năm đã hoàn thành nên 2 tháng cuối năm dành cho những nẻo đường đây.
    Chạy thôi.

Chia sẻ trang này