1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thăm dò ý kiến tí thôi: Yêu mà không ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mypinwheel, 12/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    xin hỏi chú đã là ng yêu của em nó chưa? nếu rồi thì quả thật chú éo đỡ đc
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko ghen thì ko phải là yêu Nhưng cũng có nhiều kiểu ghen, còn tuỳ... Như tớ đây, trong giới hạn thì thả tự do, chả xét nét bao giờ chứ đừng nói là ghen. Nhưng bên kia mà lợi dụng sự dễ tính của mình rồi ưỡn ẹo quá trớn, làm mình điên lên thì... được rồi, thôi luôn! Chả cần thông báo, lẳng lặng mà bái bai. Nghĩ, chắc "nó" cũng chẳng yêu thương quái j mình đâu nên mới thế Thik chơi bời thì ta thả luôn cho mà chơi này, đỡ phải lén lén lút lút mệt người! Kết quả là tội nghiệp những anh nào chỉ đang bày trò "thử"
  3. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thắc mắc cái vấn đề này.. Vì người yêu tớ chẳng bao jờ ghen cả. Tự bản thân tớ cũng thấy là tớ quá đứng đắn và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ khác, nên cũng ko có j để mà ghen, nhưng tớ vẫn có cảm jác thất vọng khi nghĩ rằng anh ấy chẳng hề sợ mất tớ... Như kiểu tớ sẽ 1 lòng 1 dạ, và chắc chắn là ko thể sống thiếu anh ấy, nên anh ấy kệ, chẳng bjờ mảy may sợ mất cả... haizz... Chả biết làm thế nào nữa.. Mà anh ấy còn nghĩ tớ vô cùng quá đáng khi đôi lúc jận dỗi vì ghen... Thế là thế quái nào nhỉ?
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    có thể lý giải như sau :
    - bạn luôn tạo 1 cảm giác an toàn cho hắn , nên hắn ... không thèm ghen . (vì có đâu mà ghen)
    - hắn quá người lớn , ghen nhưng để trong lòng , không thể hiện .
    Giải quyết :
    - Đừng lúc nào cũng chết mê chết mệt hắn nữa , giãn ra đi , chơi với bạn bè riêng của bạn , thỉnh thoang đong giai khác 1 tý , đừng quá đáng là được
    - Nếu hắn quá người lớn , ghen nhưng mà không thèm thể hiện cái gì thì bạn tìm được chàng trai hoàn hảo rồi đấy . Nhưng mà mình cũng éo tin nó chả bao h thể hiện cái khỉ gì gọi là không ghen , trừ khi nó đang ... giẫy hàng
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thà có bạn trai không ghen hơn là có bạn trai ghen nhiều. Bạn tớ trước giờ ghen khiếp đảm luôn, ghen tới mức cấm không cho đi ra ngoài sau 7h tối, không được nói chuyện với đàn ông sau giờ làm việc , nghi ngờ tớ về mọi thứ, tớ hắt hơi sổ mũi thôi cũng suy diễn ra là tớ abc. :(
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thà có bạn trai không ghen hơn là có bạn trai ghen nhiều. Bạn tớ trước giờ ghen khiếp đảm luôn, ghen tới mức cấm không cho đi ra ngoài sau 7h tối, không được nói chuyện với đàn ông sau giờ làm việc , nghi ngờ tớ về mọi thứ, tớ hắt hơi sổ mũi thôi cũng suy diễn ra là tớ abc. :(

    [/quote]
    Cái nè thì phải xem lại mối quan hệ của hai người rùi. Ghen và kiểm soát nhau lại là chuyện khác nha. Ghen không có nghĩa là không tin tưởng nhau, chỉ là chút gia vị để tình iu bớt tẻ nhạt hơn thui. Nhưng theo cách bạn nói thì zai không hề có chút lòng tin nào với bạn . Tình iu mà không có sự tin tưởng thì khó tồn tại chứ đừng nói đến một cái gì đó lâu dài xa xôi.


    Hãy tin rằng luôn có một ai đó dành riêng cho mình, và tiếp tục cuộc hành trình...
    Được lolem08 sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 13/04/2009
  7. dongmaulachong0202

    dongmaulachong0202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Híc các pác chém em ác quá, như bằm viên vậy, Nhưng tính em nó thế, đã nhịn thì nhịn cho luôn, Ở bên cáo mà ghen thế này ghen thế kia thì sớm hay muôn cáo cũng bye bye forever, được cái cáo của em cũng biết tính em nên làm chuyện gì cũng kể, tập VN được trai tán như thế nào về kể hết,
    em và cáo cũng y nhau rồi nên em mới để cho cáo như thế không thì em byebye rồi, cáo của em thấp hơn e những 6 tuổi, đang là sv còn em đi làm rồi, cái khó là không biết tình hình trên lớp như thê nào thôi chứ ở phòng trọ em nắm được hết vì em có tay trong mà, còn chuyện đi chơi với bạn của cáo tớ chịu vì cách tuổi quá, với lại mấy gà tán cáo đều ở xa cả, nên em không lo, thỉnh thoảng tớ vẫn ghen đấy nhưng lần nào cũng phải xuống nước trước,chán vl
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ông ko nói éo ai bảo ông ngu , còn ông nói ra thế này tôi fải quote để a e chửi ông cho bằng hết ngu ...
    Phân tích ông ngu dư lào thì tôi éo có time , mời các bro khác vào diễu võ ... Tôi thì tôi chỉ đồ là gái của ông sau này rất thích hợp làm chồng ông , còn ông thì thừa tố chất để sau này trở thành ng vợ ngoan hiền chung thuỷ của gái ...
    Chúc ông vui ... éo mịe ...chán chả buồn nói ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 13/04/2009
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Có người ghen có người không ghen, cũng chẳng phải không ghen thì không yêu đâu ạ. Nhưng có chừng có mực thì nó vừa đẹp , bác nào ghen quá phát cuồng lên thì........
  10. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    thì gọi là yêu cuồng
    @chủ tô píc: pác hỏi câu này chắc là đã, đang và sẽ dùng một phép thử xem bf hay gf có iu pác thiệt lòng ko chứ rì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này