1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi thăm thông tin du lịch Châu âu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuan_vms, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_vms

    tuan_vms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hỏi thăm thông tin du lịch Châu âu

    xin chào các bác,

    tuần đến mình được đi công tác sang France, sau khi xong việc, định ở lại mấy hôm đi loanh quanh mấy nuớc xung quanh xem thế nào.

    Có bác nà o nhiều kinh nghiệm về vụ này, xin chỉ giáo mấy đường

    xin cảm ơn
  2. GB_GC

    GB_GC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh có khoảng 1 tuần thì có thể sang Ý hoặc Tây Ban Nha (trong trường hợp này, em khuyên anh nên sang Ý - đi Rome và Venise là tuyệt nhất ). Anh có thể tìm hiểu đặt khách sạn trên internet : www.hostelworld.com, phương tiện sang đó thì có thể bằng : tầu thì liên hệ với SNCF: www.voyages-sncf.com , nó có tầu nằm đêm, rất tiện , hoặc vé máy bay giá rẻ: www.ryanair.com hoặc www.easyjet.com
    Nếu chỉ có 2-3 ngày thì chỉ nên đi Ams, cũng rất đẹp, dù bây giờ hình như ko còn là mùa tulipe nữa.
    Chúc anh có một chuyến đi thật thú vị.
    HY@
  3. tuan_vms

    tuan_vms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có lẽ anh em trong đoàn đang muốn đi Italia.
    Bọn mình sẽ check trước về vấn đề đi lại.
    Cảm ơn bạn rất nhiều về các thông tin bổ ích.
    Tiện đây cho mình hỏi thăm giá cả sinh hoạt bên Pháp và Ý thế nào ...
    Many thanks, bro
  4. Thanhvan2008

    Thanhvan2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em có chương trình các điểm tham quan chính của Pháp bác có nhu cầu cho em địa chỉ mail hoặc số fax em chuyển sang cho bác, bác cứ theo đo mà đi đảm bảo sẽ ổn. Vì em bận nên không thể gửi cho bác chi tiết được.
    mobil:0904482856 - Vân
  5. GB_GC

    GB_GC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ở Paris thì khá đắt, giá cho một bữa Mc Dold là khoảng 5e, còn vào nhà hàng TQuốc thì khoảng 8-11e/ng/bữa. Nếu muốn tiết kiệm thì có thể đi chợ Tàu - Việt Nam(metro Porte de Choissy- đường 7); về mấy anh em tự nấu nướng. Em thấy nhiều đoàn đã làm thé, tiết kiệm được đống tiền.
    Còn ở Ý thì rẻ hơn một chút, được cái là mấy điểm thăm quan tại Rome và Venise thì ko mất tiền nên cũng đỡ đi được nhiều, ko như ở Pháp. Thứ ăn thì cứ mang càng nhiều càng tốt, tại các điểm du lịch, giá cả đắt lắm anh ạ, mà lại ko ngon, cứ mì tôm là tốt nhất,
    Em khuyên anh nên đặt trước các phương tiên đi lại từ Pháp tới Ý nếu ko muốn bị mất nhiều tiền. Vì sang bên đấy, việc tìm vé rẻ là rất khó khăn. Hiện tại em vừa nhìn tại easyjet.com, vé máy bay 1 chiều là khoảng hơn 60e(đã cộng tất cả khoản thuế), đi từ Orly đến Rome Ciampio.
    Có gì thì anh cứ nhắn lại.
    HY@
  6. YOL

    YOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Cám ơn các thông tin mà bạn đã share.
    Tháng tới mình cũng có kế hoạch đi ROME rồi sang PARIS. Bạn giúp mình thông tin với
    1.Option nào tốt nhất 9 Thuận lợi và giá tốt để đi từ ROME đến PARIS ? Air or train ?
    2.Tại PARIS , ở đâu là tiện lợi và cũng budget một chút
    Bạn có recommend gì không
    3.Nếu chỉ có 3 ngày tại Paris thì nên prioritise nhưng nơi nào nên đi ?
    4.Di chuyển xung quanh Paris bằng phương tiện giao thông nào thì thuận lợi nhất
    Xin chân thành cảm ơn
  7. hoacucxanhvn

    hoacucxanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To bác YOL,
    Đi Ý và Pháp là đỉnh nhất rồi bác ah.
    Em có 1 vài thông tin đi Ý. Thông tin này từ hè 2006, bi giờ mùa đông ko biết thế nào. Nhưng nghe tây nó đồn Ý tháng 10 và 11 cũng đẹp lắm, mùa thu muh. Nhưng em kết Paris mùa thu hơn..."Ơi Paris mùa thu lại về. Trong nụ cười và trong tiếng hát say mê..."
    Hoacucxanh có vài thông tin về Ý, nhưng còn tùy bác thích đi đâu ạ. Nếu ít thời gian thì bác chỉ cần đi 1 mình Rome là đủ, nếu có thêm chút nữa thì Venice, thêm chút nữa nữa thì Florence. Em thích nhất Vatican và Florence. Còn Rome thì em ko khoái lắm. La Mã cổ đại ko nằm trong style của em, hi hi....Em mê Florence hơn
    Người ta cứ buôn là nếu so sánh Rome với Florence thì khác gì so sánh táo với lê. Ai thích táo thì khen táo, ai thích lê thì khen lê. Ai chưa thì hãy thử cả lê và táo xem mình thích gì

    Lại có người nói là Florence như một thiếu nữ nhẹ nhàng quyến rũ, còn Rome như một chàng trai dũng mãnh....Bác tự quyết nhé
    Luyên thuyên warm up thế thôi.
    Đây là vài thông tin, hy vọng là it helps.
    trang web tàu của Ý
    http://www.trenitalia.it/en/index.html
    em ở florence tại camping site. còn Rome thì ở Thương vụ VN. em chưa biết bác quyết định đi đâu nên chưa dám post linh tinh lên đây. có gì bác nói rõ em tư vấn nốt, cả đi lại bác nhé
    Còn Pháp thì em mới đi paris, nhưng 3 ngày ở paris mới đủ với em, hì.. Bác có cần thông tin paris ko ạ?
    HCX
    Được hoacucxanhvn sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 10/10/2006
  8. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Paris mùa này đang rất đẹp. Trời mùa thu, có nắng và không lạnh lắm.
    Về chỗ ở, bạn có thể tìm mấy budget hotel như Mercury, Ibis nhưng gọi là rẻ cũng phải 100 e, nếu bạn share phòng thì OK chứ ở một mình thì hơi mỏi. Có chỗ thương vụ sứ quán VN thì rẻ hơn nhiều nhưng tôi quên mất địa chỉ rồi, ở Paris quận 16 thì phải. Nên chọn chỗ ở nào ở gần trung tâm để tiện đi lại.

    Đi lại: Nếu bạn chỉ ở Paris 3 ngày thì nên mua vé Metro 1 tập 10 cái, rẻ bằng 2/3 mua vé lẻ hoặc oneday pass. Hình như có cả vé Paris Visit có hiệu lực trong 3 ngày , đi các điểm thăm quan được discount tiền vào cửa, đi được các loại Metro, Bus, Train. Có lẽ loại vé này là hợp lý nhất với bạn. Nếu ở 1 tuần thì mua vé tuần. Cứ cầm cái bản đồ tầu điện ngầm ở Paris mà đi, rất thuận tiện. Khi mua vé tầu nhớ xin thêm cái bản đồ (Donne moi la card de Paris, si vous plair - lâu quá rồi không nói tiếng Pháp bồi nên không biết viết có đúng không nữa). Các điểm du lịch ở Paris đều gần một bến tầu điện ngầm nào đấy.
    Đi chơi: Một số địa điểm must see in Paris
    Khải hoàn môn và Champs d'' Ellyssee: Ở metro cùng tên, lên chiụp ảnh và đi dọc theo đại lộ xuôi xuống qua Điện Ellyssee, qua đấy xuống Quảng trường Concord và điện Louvre, bên cạnh Quảng trường Concord còn có Les Invalids (có thi hài của Napoleon). Bạn nên thu xếp làm sao đến Louvre vào cuối ngày (khoảng 17h) có vé discount 1/2, đủ để cho bạn chạy vào ngắm Nàng Mona Lida và Tượng Venus de Milo, nhưng vẫn phải cố gắng chen ngang nhé thì mới kịp mua vé. (nhiều chú Tây cũng quái lắm, toàn chờ giờ cót để đi cho rẻ). Còn để đi hết thì phải mất cả tuần nên chỉ cần click n run thôi, với điều kiện eo hẹp về thời gian như của bạn. Nếu kịp, làm ơn ngồi nghỉ một chút trên vỉa hè của Champs d'' Ellyssee, uống hộ tôi một ly cafe (4e) hoặc một ly bia lạnh thì tốt nhất (8-10e, tôi không thích cafe lắm) và nhìn the world is passing by, cực kỳ thú vị. Trên đó còn có một quán bán sò tên là Leon de Brussells, giá cả dễ chịu nhưng rất đông, hầu như lúc nào cũng phải xếp hàng để có chỗ ngồi ăn. Thế là xong 1 ngày cho bạn nhé. Quên mất, nhớ xuống tầng hầm của Louvre coi Pyramid lộn ngược, sau đó đi lên Rue de Rivoly, ngắm cảnh đêm, tượng Jean d''Arc (nữ anh hùng Pháp, Le Marais (chỗ các nghệ sĩ chơi lang thang về đêm, âm nhạc tưng bừng), khách sạn Ritz Calton (chỗ Công nương Diana ăn chơi trước khi died).
    Ngày 2: Tour de Effein, cũng đi metro đến đấy (đường 6 thì phải), lang thang ở đấy chụp hình, Champs de Mars và Trocadero. Ngồi uống cafe terrace ở trên bùng binh đối diện Trocadero đẹp kinh khủng. Sau đó xuống tầu điện ngầm chạy ra ga St. Michaell, lên Quảng trường St. Michaell là nơi dành cho những người yêu nhau, quanh đó có đại học Sorbon, vườn Luxemburg, nếu bạn chạy thật nhanh đến cuối vườn thi coi được nguyên bản của Status de Liberty (bé tí). Lộn lại đi cạnh Quảng trường St. Michael có mấy phố nhỏ bán đồ ăn cực đẹp, rẽ ra Nhà thờ đức bà Paris Notre Dame và Iles de Paris. Nhớ đặt 1 chân lên Point de Zero (cây số 0) của nuwóc Pháp ở trước quảng trường nhà thờ. Không biết mọi người thế nào chứ tôi thích ngắm Notre Dame từ phía đằng sau, trông âm u dễ chịu hơn, có cảm giác như vẫn thấy Cadimodo đang nhảy nhót trên tường nhà thờ và Nàng Esmeranda vẫn quanh quẩn đâu đây. Mấy quán cafe phía trước Nhà thờ thì chán, đông khách du lịch quá nên hỗn độn. Được nửa ngày chưa nhỉ? Xong Nhà thờ, bạn rẽ về tay phải đi qua cầu sông Sein, Pond de Neuf thì phải (Alexandre III là cây cầu đẹp nhất ở phía trên một chút) đi qua Toà Thị chính (Hotel de Ville), một công trình kiến trúc đẹp và dễ gây xúc cảm. Ở đây hay có biểu tình lắm. Phía dưới còn có Tour de St. Jacque, rất cổ kính. Từ Hotel de Ville nhìn qua bên này sông Sein là một toà nhà có hai cái tháp đen sì, là nơi giam giữ Hoàng hậu Marie Antoannet (lại viết sai rồi). Dọc ngược lên trung tâm là bạn lại gặp Rue de Rivoly rồi. Do đó đừng đi ngược lên mà rẽ về bên phải của Toà thị chính, đi qua mấy phố nhỏ là tới Centre de Giorge Pompidu, biểu trưng của nghệ thuật kiến trúc hiện đại Pháp, màu sắc sặc sỡ. Buổi tối bạn có thể về Les Halles để chơi vì đây là trung tâm trung chuyển của các loại tàu hoả, tầu điện của Paris, có nhiều cửa hàng và chỗ các em gái Paris tụ tập chơi đùa vui vẻ.
    Ngày cuối: Buổi sáng bạn nên đi La Defense bằng tầu điện ngầm cũng phải mất gần 1h, tuỳ nơi bạn ở, xem Cổng Khải hoàn mới và quảng trường ở đó, rất ấn tượng vì sự hiện đại và rộng rãi của nó (nghệ thuật không có gì hấp dẫn).
    Buổi chiều: Montmac Sacre Ceur, một điểm must must see in Paris, phải đến vào buổi chiều, lúc chưa tắt nắng để ngồi trên các bậc thềm của nó nghe mấy thanh niên chơi guitare và hát Beatle, hay ơi là hay, đẹp ơi là đẹp: nắng, gió, khí trời, con người và một khung cảnh khoáng đạt vô cùng. (vẫn có mấy chú đầu đen len lỏi bán nước, kẹo cao su hoặc đồ lưu niệm...) Có thể ngồi hàng giờ không biết chán ở đó, tuần nào quay lại một lần cũng đưọc. Sao tôi ước ao có một không khí như thế ở thềm Nhà hát lớn của Hà Nội nhỉ, có gì khác lắm đâu vào những ngày thu như thế này. Đằng sau Nhà thờ trên đồi Mont Mac có một khu phố nhỏ tập hợp các hoạ sĩ vẽ rong, khung cảnh cũng rất đẹp và thơ mộng, hình như nhà của Picasso cũng ở gần đây.
    Chiều tối, bạn đi xuống phố Pigan ngay gần đấy *** show các thể loại nhưng chỉ nên window shopping mà không nên vào vì level thấp lắm, không đáng enjoy. Trên phố đấy có một sàn nhảy tên là Le Locomotive (gọi tắt là Loco) mở cửa từ midnight đến sáng (rộng gấp 5 lần New Century), nếu bạn còn sức thì vào đấy mà chơi, nhớ mang theo hộ chiếu vì mấy thằng đen gác cửa trông thấy "trẻ con" Việt Nam mà đã có râu là không cho vào đâu. Nếu vẫn chưa hết xiền thì ghé qua Lido hoặc Crazy Horse để thưởng thức nghệ thuật cabaret show của Paris (giá hơi chát): Khoảng 30 em đứng thành hàng ngang, cao thấp khác nhau nhưng đầu "Ti" vẫn thẳng như một sợi chỉ, quá tuyệt.
    Hình như hết 3 ngày của bạn rồi ấy nhỉ. Còn quá nhiều điểm đến của Paris nhưng tiếc rằng bạn có hơi ít thời gian, lần sau trước khi đi lại thông báo để tôi kể tiếp nhé. Mà có khi bạn đi 3 ngày về lại có kinh nghiệm nhiều hơn tôi ấy chứ. Di về nhớ chụp mấy cái ảnh pót lên cho tôi đỡ nghiền nhé. Bon Journey!
    Nhớ em gái Paris quá.
  9. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hic, bài của bác gì vagrant quá detailed và informative
    kính tặng bác 1 cái pic paris cho bác vơi nỗi nhớ em gái paris nè
    [​IMG]
  10. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này