1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi thăm thông tin du lịch Châu âu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tuan_vms, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy bà này xui dại con người ta. Trốn vé bus chẳng đáng bao nhiêu, nó tóm đươc vừa ê mặt lại còn phạt cho bẹp ruột.
    Bạn có thể bớt uống một cốc bia tươi ngoài quán, một ly café sáng, chứ đừng trốn vé. Mà vé tầu xe ở Y hình như rẻ nhất EC!
    Mất dạy, bọn Ý không bán vé trên bus mà bán tại mấy tiệm sách báo ven đường. Nhưng người Ý vô cùng cởi mở, nhân ái và sẵn lòng giúp bạn. Cái này hơn dân Pháp, Anh, Đức!
  2. tigon84

    tigon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    theo mình thấy bạn ở Hà Lan 5 ngày đến 1 tuần là hơi nhiều đấy. Ở Halan tháng 8 sẽ chẳng có gì xem được đâu. Phải chi bạn đến vào tháng 3, tháng4 để đi Keukenhof ngắm hoa được thì tuyệt vời.
    MÌnh thấy thay vì đi Halan bạn đi Tây Ban Nha có vẻ thú vị hơn đấy.
  3. cl3v3rb0y

    cl3v3rb0y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ xem lại xem sao ạ Ở TBN mà nói tiếng Pháp với Anh thì có sao kô ạ? Em sợ lạc lắm
  4. fillo

    fillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ xem lại xem sao ạ Ở TBN mà nói tiếng Pháp với Anh thì có sao kô ạ? Em sợ lạc lắm
    [/quote]
    Đúng là bạn định ở Hà lan 5 ngày thì hơi nhiều. Nếu vậy nên đi thêm Pháp xuống miền Nam chẳng hạn bạn có thể thăm Nice, Monaco (ko phải xin visa). Trên đường đi xuống miền Nam Pháp khoảng nửa đường, gần Lyon thì bạn ghé sang Barcelona xem đấu bò tót, thăm sân Nou Camp, xem các công trình kiến trúc của Gaudí
    Tớ may mắn đi Hà Lan vào năm 2002 có lễ hội hoa thế giới Floriade, 10 năm mới tổ chức 1 lần nên no mắt với các loài hoa lạ và biết thêm về công nghệ trồng hoa, tạo giống hoa của Hà Lan và các nước.
    Còn dân TBN nói tiếng Anh và tiếng Pháp đều tệ như nhau. Bọn tớ bị 1 kỷ niệm nhớ đời ở Barcelona vì đi lạc đường mà hỏi từ dân TBN đến cảnh sát bằng tiếng Anh và tiếng Pháp họ đều không hiểu. Cuối cùng mua 1 cái bản đồ lại giải quyết được khâu đường xá.

Chia sẻ trang này