1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi thăm về chụp ảnh nghệ thuật nè

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi dylankou, 11/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dylankou

    dylankou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hỏi thăm về chụp ảnh nghệ thuật nè

    Cho em hỏi , ở HN có chỗ nào chụp ảnh nghệ thuật đẹp(rẻ thì càng tốt) ko hả các bác?
  2. saomai_85

    saomai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hong Kong o Hang Kong. To thay chup ky thuat so o HOLYWOOD tren Kim Ma dep lam, hon chup nghe thuat nhieu.Tronh rat tu nhien.
  3. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ấy chụp ảnh nghệ thuật làm gì. Chóng lỗi mốt lắm mà nhìn ai cũng giống ai.
  4. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ thế. Bạn đã bao giờ xem tạp chí Người đẹp mục "giai nhân một thời" chưa, hay về hỏi mẹ cho con xem ảnh chân dung của mẹ ngày xưa??? Cách đây hàng chục năm các bà các chị đã đi chụp ảnh nghệ thuật để giữ lại nét trẻ trung cho mình, để sau này bồi hồi nhìn lại một thời xuân sắc -----> Tớ ủng hộ chụp ảnh nghệ thuật ,
    Tuy nhiên, chụp ở đâu và chụp thế nào để mình vẫn là mình thì lại là một chuyện khác, mà tớ cũng suggest bạn chụp chân dung nghệ thuật hoặc bán thân thôi, chụp cả người mình thường khó đẹp (trừ người mẫu, hihihi). Tớ chẳng dám đề xuất hiệu nào vì...mỗi người một ý, nhưng giá chụp khoảng 20-35k/kiểu đấy.
  5. dylankou

    dylankou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em c~ biết giá cả là như thế nhưng em muốn tìm 1 chỗ chụp nó "chuyên nghiệp" 1 tí ạ.
    to abhor: em chụp ko phải để treo ở nhà chị ơi!
  6. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em Dylan: Chị có bảo em chụp để treo ở nhà đâu. Ý chị là em không nên chụp ở những tiệm Thanh Hằng, Xính, Xuân Đông v..v Có thể trong ảnh em xinh hơn nhưng mà nó không phải là mình. Đấy cũng chỉ là ý kiến riêng cuả chị, cũng có thể em yêu cầu người ta chụp cho mình với phong cách giản dị thôi, trang điểm vừa phải thôi, tuỳ ở em cả.
    Bác LoveLLTC: Em chả phản đối chuyện chụp ảnh lưu lại tuổi thanh xuân bác ạ, ủng hộ là đằng khác. Nhưng ở đây, em chỉ khuyên em ý nên tránh xa những phong cách màu mè cuả các studio bây giờ, bác ạ. Cái gì giản dị, tự nhiên nó cũng đẹp. Mấy ảnh đen trắng của các bà các mẹ em đều xem cả, em thích, vì nó tự nhiên, bác có thấy thế không?
  7. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi khí ko phải : ảnh nghệ thuật mà 2 chị nói đến là cái ảnh như ảnh cưới hồi xưa ạ? nếu là ảnh như thế thì em chả thấy lưu lại tuổi thanh xuân j` cả. Trông như ....gosh hiện về ý
    Được azzakii_thth sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 13/08/2006
  8. dylankou

    dylankou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác nói trúng tim em rồi đấy. Quả này trúng ác lun
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    giơ?i ơi, nghệ thuật la?m gi? chứ... theo tớ la? cứ đi daf ngoại rô?i chụp tif taf, ti?m kiê?u na?o ngộ ngộ ma? tự nhiên ấy.. Tớ có mấy cái a?nh chụp luf bạn trong lúc chúng nó hớ hênh, trông ngộ tệ, hết ngoáy mufi lại bifu môi....
  10. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nghệ thuật bàn ở góc độ topic này có thể tạm hiểu là ảnh chụp dịch vụ tại các studio. Còn ảnh đen trắng kiểu cổ ngày xưa em nhắc đến cũng là ảnh studio, các bà các chị để đầu vấn hoặc phi dê, đại loại như thế, không phải là ảnh cưới. Những bức ảnh đó tuy cũng theo phong trào, nhưng có nét đẹp hồn nhiên riêng của nó, rất hay.
    Ý bác Camilla nói cũng đúng, nhưng đó chỉ đơn giản là những bức ảnh kiểu lưu niệm gia đình, không phải bức ảnh mấy chục năm sau nhìn lại vẫn thấy tự hào, quay sang bảo con gái: "Hồi xưa mẹ xinh chưa này?", bác có công nhận không? Bây giờ nhà nhà chụp ảnh, người người chụp ảnh, đâu có khó gì tìm được anh thợ vườn nhiệt tình đang đỏ mắt tìm mẫu, lựa ngày đẹp trời, trang điểm phấn son một tí, nhờ anh ku chụp cho vài kiểu. Vừa có trời xanh, mây trắng, vừa có nét đẹp thanh xuân không tô vẽ, cũng có thể coi là ảnh nghệ thuật đó.
    Ảnh kiểu đó nhà tớ có nhiều, nhưng post lên sợ khổ chủ không chịu, thôi thì lấy tạm ảnh em nhỏ làm ví dụ cho nét-đẹp-tự-nhiên trong một bức ảnh ngoài trời. Chúc em Dylan sớm tìm ra một phong cách và thợ ảnh ưng ý.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này