1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi thăm về chụp ảnh nghệ thuật nè

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi dylankou, 11/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    chí phở. À mà ở đấy cso n` quần áo ko hả ss Nguyet ca, qa cho m` chọn ý, hay là phải mang qa của m` đi (m ko chụp ảnh cưới đâu nhá)
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hì, cám ơn mọi người đã quan tâm tới việc làm nhỏ bé của mình. Ở đó cũng nhiều quần áo bạn ạ, lựa thoải mái, không quy định thay bao nhiêu bộ (đừng nhiều quá là được). Tuy nhiên, nếu bạn có quần áo đẹp thì cứ đem đi, tội gì, vì quần áo ở đó không biết chắc có vừa hay không mà.
    Tớ đang hồi hộp xem ảnh mặc áo cưới chụp phù dâu cho chị họ hôm nọ đây. Khi nào có post lên khoe cả nhà nhé!.
    À, khoe cái ảnh "vợ chồng" tớ chụp hôi tháng 3.
    [​IMG]
  3. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy rõ sự khác biệt
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có định vào topic này vì chả biết gì về cái gọi là ảnh nghệ thuật ở nhà cả. Tuy nhiên do vô tình vào đọc một vài bài của các bạn, và nhìn qua mấy bức ảnh bạn Nguyệt Ca post lên. Tớ xin phép được đưa ra ý kiến cuả mình. Ảnh cuả bạn Nguyệt Ca không xấu tẹo nào, nhưng nó mang tính chất lưu niệm là chính, ghi lại khoảng khắc vui vẻ của bạn và ban nhạc. Nếu như các bạn cũng chỉ cần những bức ảnh như vây thì ảnh của bạn NC chắc chán là phù hợp với nhiều bạn.
    Tuy nhiên nhìn dưới góc độ nhiếp ảnh ( nhất là an đông photo nữa chứ ) xét về từng góc độ như bạn Nguyệt Ca nêu ra thì tớ thấy không ổn. Ảnh không có chủ đề ( hay không nói lên được chủ đề của bức ảnh ), bố cục bức ảnh chưa đẹp do vị trí đứng của mẫu, ánh sáng xấu, người cầm máy không chú ý đến các chi tiết nhỏ như đầu tóc, quần áo, bàn tay etc. Photoshop chỉnh màu đổi ảnh sang đep trắng không đẹp. Hơn nữa ảnh chụp tự nhiên, có hồn, mình là mình chưa hẳn đã là một bức ảnh đẹp. Ngay cả mấy bức chụp cô gái với hoa sen cũng chỉ có 1 bức đen trắng là đẹp thôi.
    Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, để có đc bức ảnh đẹp vừa ý người chụp lại được đánh giá cao đòi hỏi đầu tư khá nhiều công sức và thời gian, và cả niềm đam mê của ng cầm máy nữa. Thành ra làm dịch vụ để được ảnh vậy chắc giá cả cũng ko phải là dễ chiụ.
    À mà tớ nhìn mấy cái ảnh NT trước kia tự nhiên không khỏi rùng mình ( hi hi bạn thứ lỗi ).
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết bạn có phải là người trong nghề ảnh hay không, và mình cũng không muốn tranh cãi với bạn, nhưng tài năng và uy tín của anh An Đông (tên thật là Hoàng Dũng, nickname ở ttvn và www.nghethuatnhiepanh.com là danbeo) chắc đã được khẳng định, và được không ít người nể phục. Tất nhiên nói thế không có nghĩa là ảnh nào chụp ra cũng đẹp, nhưng mình có thể tin chắc về kinh nghiệm, khả năng cảm nhận hơn đứt mấy tay máy chỉ biết học thuộc dáng và bấm máy như ở mấy ảnh viện có tiếng hiện nay.
    Về mấy tấm ảnh cuả ban nhạc mình ở trên, quả là ánh sáng không hoàn hảo lắm vì hôm đó anh ấy khai trương máy ảnh mới nên căn sáng chưa chuẩn. Nhưng nếu bạn nhìn vào 2 tấm ảnh mình chụp ở ảnh viện HongKong (một trong số những ảnh viện có tiếng nhất HN) thì có thể thấy ngay sự so sánh, một đằng Lys''tudio - 20.000/ tấm, chụp 10 kiểu lấy 5 kiểu cũng được, 1 đằng Hongkong 29.000/ tấm, chụp 5 kiểu là bấm đúng 5 kiểu, không cần biết đẹp hay xấu, bạn nghĩ sao? Cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là giá cả hợp lý, chất lượng ảnh, lòng yêu nghề của người cầm máy, dịch vụ tốt. Mình nghĩ ai đã quan tâm đến ảnh viện đều mong muốn những điều này phải không?
    Kể một câu chuyện nho nhỏ thế này. Lần đầu tiên mình đi chụp ở Lys''tudio, mình bị bất ngờ vì quan điểm của anh Hoàng Dũng. Mình vốn béo, khi cười cằm bị chảy và có nếp nên mình không hề tự tin khi cười. Nhưng khi chụp anh ấy lúc nào cũng bắt mình cười thật tươi, thật hết cỡ. Anh ấy giải thích là: Mỗi khi nhìn thấy em anh lại thấy em cười rất tươi (vì ở ngoài đời mình là người hài hước, vui vẻ), nên khi chụp ảnh em cũng phải cười, vì đó mới là con người thật của em. Đến khi lên ảnh, anh ấy cũng ko xóa đi những nếp gấp ở cằm của mình khi cười (như ở nhiều ảnh viện khác là họ xóa đi), vì anh ấy bảo như thế mới là em, và như thế không hề xấu, em nên cảm thấy hài lòng với nụ cười rất rạng rỡ đáng yêu của em. Và từ đó mình chỉ tín nhiệm anh ấy chụp, vì mình cảm nhận cái hồn của mình trong mỗi bức ảnh.
    Thêm nữa, mình nhắc lại là mình làm việc giới thiệu này không phải nhằm mục đích quảng cáo để tư lợi cho mình hay cho ai đó. Mình làm vì mình quý mến một người nhiếp ảnh yêu nghề, nghiêm túc với nghề mà thôi, nên cũng hi vọng mọi người để ý quá đến những câu chữ mình nói. Đây cũng không phải là một cuộc thi ảnh nghệ thuật nên cũng đừng đem nhau ra bới móc làm gì, quan trọng là mình có được những bức ảnh nói lên chính tính cách của mình và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời là được, phải không?
    Chúc mọi người một ngày vui....
  6. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nói ở trang 1 thì phải, định nghĩa ảnh nghệ thuật ở topic này tạm hiểu là ảnh chụp trong studio, trau chuốt hơn ảnh lưu niệm chúng ta hay chụp bằng máy gia đình chứ không phải là ảnh nghệ thuật theo nghĩa thông thường. Chẳng hạn người ta vẫn hay nói:"Đi chụp ảnh nghệ thuật đi" thì có nghĩa là đi chụp ở Xính, ở Xuân Đông, ở Thanh Hằng. Cho nên bạn LG nhận xét ảnh bạn ấy theo góc độ ảnh nghệ thuật là chưa phù hợp rồi.
    Những ảnh của bạn Nguyetca làm bạn ý hài lòng, và chúng ta nhìn thì thấy là bạn ý rất tươi tắn, đúng với cá tính của bạn ấy, đúng không? Thế nên xét theo góc độ dịch vụ, thì sản phẩm của An Đông studio là có chất lượng.
    Bạn Nguyetca chụp ảnh cũng để cho mục đích lưu niệm thôi, chứ đâu có mục đích thi thố về tính chất nghệ thuật của bức ảnh. Nói chung, bây giờ một studio ảnh, có nghĩa là phải sản xuất hàng loạt, không có thời gian mà sáng tạo về kỹ thuật, ý tưởng, mà chụp được tự nhiên, tươi tắn như thế là tốt rồi. Tớ còn thấy cảm tình hơn các thể loại Xính xiếc, Hằng hiếc, mệt lắm.
    Được abhor910 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 08/09/2006
  7. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ biết ngay mà, nhưng cũng chẳng sao, miễn là cầm bức ảnh trong tay, người được chụp cảm thấy hài lòng là được rồi.
    Còn so sánh ảnh chụp này với mấy ảnh chụp trong studio Xính gì đấy thì tớ thấy thật là một việc không nên. Tớ cũng không coi thường tài nghệ chụp ảnh của ai hết. Bạn đừng hiểu nhầm. Nhận xét về bức ảnh không có nghĩa là coi thường người chụp.
    Ảnh nghệ thuật chụp ở các studio thì tớ chưa thử bao giờ, chưa có kinh nghiệm chẳng biết gì hết.
    Thôi tớ xin rút lui, nói lan man nói dài cộng thêm diễn đạt kém lại thành to chuyện.
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn gì gì ơi, tớ ko có ý định cà khịa gì đâu, bày tỏ quan điểm tí thôi mà.
    Tặng mọi người một tấm hình tươi tắn xinh xắn của tớ nữa nhé!
    [​IMG]
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 08/09/2006
  9. azzakii_thth

    azzakii_thth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    sao ss nguyetca này post ảnh lên đc nhẩy
  10. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đang định đi chụp ảnh tự nhiên tìm được cái topic nè, hay quá, mấy hôm nữa phải sang Lys'' chụp thử xem thế nào. Tớ là tớ ghét cái bọn Hongkong lắm nhé, rất là tinh vi mà chả pro tý nào! Ảnh chụp ra thấy mình như mấy diễn viên cải lương ấy híc

Chia sẻ trang này