1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thăm về Egoist

Chủ đề trong 'Văn học' bởi coaydachet, 17/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Chân dung 3 gã Tam Đa box Văn học dưới con mắt nhìn của No-fear đại hiệp nhá:
    Daysleeper: Đen thui, cả người có độc 2 cái mắt kính là có thể thấy sạch sạch bóng bóng - còn lại thì he he...
    Sở thích: Vừa vẽ vừa tự chửi mình
    Sở trường: vừa ăn cơm vừa nghĩ tới hứt mà không giảm tốc độ ăn
    Khả năng uống rượu: 2 xu thì chửi cả làng và hát vang đường phố.
    Khả năng trơ trẽn: 0 - do đi theo No-fear ăn uống nợ có vài chục hàng mà đã tự thấy hổ thẹn.
    Khả năng cưa gái: 3 - mặc dù khả năng này có điểm số dưới trung bình nhưng ai cũng gọi là vợ.
    Nỗi sợ hãi nhất: Ra Hà Nội gặp Nofear và bị dẫn đi ăn nợ.
    ---------------------
    Egoist: Trắng trẻo hơn daysleeper - cũng khá dễ hiểu - người đàn ông có cái miệng không khép bao giờ
    Sở thích: Luôn luôn làm cho mình khó hiểu, vừa vẽ vừa chửi Daysleeper cũng như bản thân
    Sở trường: Luôn luôn cười cười dù bất cứ lúc nào, ra ngoài đường nhìn thấy gốc cây cũng cười, nhìn thấy cốc chè chén cũng cười.
    Khả năng uống rượu: 3 xu hơn days một tẹo, còn lại uống vào là ho khèng khẹc, mặt mũi đỏ ửng... cũng có khả năng chửi bới ra trò...
    Khả năng cưa gái: 4 - mặc dù luôn tỏ ra mình là một ông sư hay ăn canh rau răm để hãm dục. (Rất nham hiểm)
    Khả năng trơ trẽn: 0 - vì chỉ nghe Days nói đến chuyện thằng NF dẫn đi ăn nợ mà đã sợ xanh mắt mèo...
    Nỗi khiếp sợ nhất: Hà Nội và những ngày lang thang không được về...
    ------------------
    Còn lại tên thứ 3 thì chưa gặp. Nhưng có một đặc tính nổi trội IRISH là rất to còi, song không bao giờ thấy xuất hiện.
    Success in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Never sad, always fun!

  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Các cô các bác bị lừa cả rồi. Hôm nay tôi (hoặc là một ai đó), sẽ thú nhận một sự thật tày đình. Cái nick Irish chỉ là một nhân vật ảo, không bao giờ là một kẻ nào đó để được mô tả những đặc tính vật lý. Hì hì.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    haha ! Tao thấy mày to còi đấy No_fear ạ !
    Để tao phát hoạ chân dung mày luôn thể :
    Sở thích : bốc phét trong tất cả mọi chuyện và rất to còi
    Thói quen tốt : Không có
    Thói quen xấu : Rủ rê bạn bè đi vào con đường xấu . Nói nghe thì có vẽ tự tin vào bản thân lắm nhưng thật ra hắn là một tên vô cùng tự ti . Luôn luôn than vãn hết tiền mặc dù trong túi vẩn đầy
    Thích ca hát và luôn nhận mình hát hay .Nhưng mổi lần ngồi sau lưng hắn đi chơi phố tôi đều bịt tai và cố gắng lắm mới không nôn ra quần ( hát bằng 2 xu rượu )
    Khả năng uống rượu : Công nhận nhiều hơn tao chút ít nên cũng vì thế mà trống vang cả phố phường ( Quả là tai hoạ cho dân chúng về đêm mổi khi thằng này nốc rượu vào )
    Khả năng cưa gái : Tất nhiên là thua xa daysleeper Và luôn mồm nhắc đến Vũ thu Thuỷ như là một thần ái tình ( thẩm mỹ suy đồi )
    Quan niệm về nghệ thuật : Suy đồi nốt !
    Nổi ám ảnh lớn nhất của hắn là những mụ hàng nước chè thuốc lá từ nhà đến cơ quan ( Sáng , thiếu nợ 2 điếu vina , tiền giữ xe vào quán cafe , thiếu nợ . Cafe tất nhiên thiếu nợ ,uống xong còn vay bà chủ quán cafe 100.000 đồng trả tiền xe . Trưa , ăn cơm thiếu , bia thiếu . Nước chè thiếu ....! daysleeper mới chọc nhẹ con gái bà hàng nước hắn đã sợ xanh mặt . Sợ không cho thiếu tiếp và sợ tính sổ nợ . Hắn có nick là No _ fear , nhưng hắn sợ đến bà già bán nước . Thế đủ biết hắn tự ti và tự đánh lừa bản thân đến mức nào ....
    Ngoại hình : Nếu có điều kiện xin đọc lại topic " Nhớ Hà Nội " No_fear được miêu tả rất thực và sinh động ( Cộng cả khuôn mặt , thân hình và dáng vẻ = 3,75 điểm không làm tròn )

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    To Gioioi: Khổ thân, con nhà ai mà sinh ra đã có tên nghe thê thảm quá nhể? "GIÒI OI"...
    Đã thế hình như lại còn bị bệnh "lưỡi ngắn", chậc, khổ thật.
    Nghĩ cũng buồn thật, tạo hoá thật bất công "tạo ra một con người hoàn hảo như tớ đã là kỳ công lắm rồi, song tạo ra một con người khuyết tật từ đầu đến... cả cái tên quả không hổ danh là Thượng đế - kỳ tài trong việc tạo ra những kỳ hình dị vật, không ai có thể ngờ tới.
    To Daysleeper: Cám ơn lời khen tặng, nhưng e rằng đồng chí nói người chẳng ngẫm đến mình. Ngậm máu phun người - chắc tưởng mồm mình không dính máu ư?
    Success in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Never sad, always fun!

  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tôi bị kết tội gì thế "em" away ơi ? Hì hì.
    Chả là hồi đấy cứ nhìn cái avatar hai con "bi bi" nhảy tâng tâng với giọng văn uỷ mị của chú mà anh cứ tưởng là em nào ?

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist này mắc tội ?ochỉ ai không phải Egoist mới hiểu? nên nói bác cũng không hiểu đâu, trừ phi bác là người tuy hai mà một
    Hồi đó tinh thần suy sụp, chọn cái hình nhảy nhót biểu trưng của chữ Hòa Bình nhìn cho nó lên tinh thần. Biết là ối chú tưởng nhầm, ai dè có cả bác. Nhìn mãi thấy cái hình đó ngứa mắt, hủy rồi. Còn giọng văn ủy mị thì mới mị dân được chứ. Bác tưởng ?ocưa sừng làm nghé? không đau à? Dân cứ thích sống mặc kệ đời thì phải mị cho thôi ?omặc kệ đời?. Ai dè dân tình không có tiền, không có bạo lực thì hơn bị khó mị.
    Nói vậy thôi, lúc đó là lúc hiếm hoi tôi cố sống cho có tâm hồn trẻ thơ mà bị coi là ủy mị cũng uất lắm, chứ bản tính tôi ăn nói cục mịch lắm, bác đọc cái bài này là thấy tôi lộ nguyên hình ngay đấy thôi .
    Đáng nhẽ phải tìm cách lí luận sao cho ?omặc kệ đời là mất hơi nhiều cơ hội kiếm tiền, kiếm tình đấy? thì người ta mới quan tâm cho. Cái này chắc phải nhờ đến tài bác. Mà chả biết bác có mặc kệ đời hay không đây?
    Nhân có chuyện bán tán về bác, tôi xin mào đầu một tí coi như ma mới tham gia thôi, có gì bố láo bố lếu mong bác và các chư vị thông cảm.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hiiii. Topic này nên đỏi tên : Giói thiệu một số thành viên tích cực của box văn học thôi. hii. ai biết thông tin chị codet[/] không nhỉ??? Cho Home biết với. hi. Bà chị nhỉ????
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0

    Ấy chết, mai xoá ngay đi nhé.
    Rồi vè học Toán chăm vào, thỉnh thoảng đọc Chí Phèo rồi bình vài câu là được nghe chửa.
    Thích thì nói thẳng ...
  9. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bạn daysleeper nhiều tài ghê nhỉ!

    You can see me in my eyes
  10. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    So fell autumn rain washed away all my pain
    So fell autumn rain washed my sorrows away
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này