1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thảo kiến trúc trên mạng: ĐÀO TẠO KTS TẠI VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi GoBlue, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    mozart & madnnes
  2. tatsuyauesugi

    tatsuyauesugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người !
    Em cũng đang là sinh viên nghành kiến trúc,và hiện tại đang học năm thứ 2.
    Có thể nói rằng sau 2 năm học ,tuy chưa tích luỹ được gì nhiều nhưng em cũng đã nhận thấy được nhiều khó khăn của việc học cũng như công việc sẽ làm sau này.
    Một điều tổng quát có thể đúc kết được về việc học cua nhiều sinh vien hiẹn nay là:SỰ MƠ HỒ.........
    Em biết có rất nhiều sinh viên không thể hình dung ra được mức độ khó khăn của công việc mà khi ra trường họ fải làm,họ cho rằng sau năm năm học ,có được tấm bằng rồi họ sẽ đi làm ở một công tyKT nào đó và rồi trở thành những người thành đạt.
    Quả thật là công việc học tập hiện nay của sinh viênkiến trúc là khá rối rắm:
    - Việc giảng dạy của các giảng viên xem ra chưa hoàn toàn đáp ứng được những gì mà sinh viên cần,các thầy cô luôn nói rằng sinh viên cần tự học là chính nhưng những hướng đi cụ thể của sinh viên thì các thầy các cô chưa quan tâm để ý nên nhiều sinh viên quá sa đà vào những môn học mà lý ra chỉ là bổ trợ ( như những chương trình máy tính ,ngoại ngữ .........) trong khi đó ngay cả thể hiện đồ án họ cũng mắc fải những lỗi cơ bản nhất....
    - Lại là thư viện,sách học bình thường như Vật Liệu XD cũng không có đủ cho sinh viên mượn,fần lớn sinh viên đến thư viện trường không có ý định mượn sách tra cứu,họ đến để đọc báo Người Đẹp,Điện Ảnh...hay chỉ đơn thuần là ngủ......
    - Sinh viên fần lớn không biết mình cần học những gì ,cần tìm hiểu thêm gì.........
    - Các thầy thì cứ fải làm thế này fải làm thế kia mới đúng ..
    - Sinh viên thiết kế fần lớn là vẽ nhăng nhít ra những hình thù kỳ quái,bất chợt có cái hình hay hay => đồ án ,làm xong đâu đấy bắt đầu gán cho nó đủ các thứ lời hay ý đẹp.......
    ...........................................................
    Nó nhiều thì còn nhiều nữa nhưng nói nhiều quá cũng chẳng ích gì.......Vì chẳng thay đổi được gì.Giá như chúng ta thành lập được hiệp hội sinh viên nghành kiến trúc để mà tích luỹ vào đó những kiến thức,kinh nghiệm,sách tham khảo.....có những buổi thảo luận chuyên đề,có những cuộc thi,giao lưu thì thât tuyệt...............................
    Dù sao cũng mong rằng thế hệ chúng ta sẽ góp fần xây dựng được một nền Kiến Trúc việt nam khởi sắc hơn.

Chia sẻ trang này