1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thật các bạn nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi captor_of_sin, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật các bạn nhé!

    Có bao giờ các bạn cảm thấy rằng mình càng làm được cái gì cho bản thân, cho gia đình, cho tương lai, sự nghiệp, học hành, bạn bè, vv... tức là mình càng trở nên tiến bộ hơn ở một điểm nào đó thì các bạn càng thấy căm ghét bản thân mình, thấy mình tồi tệ, thấy mình là kẻ thất bại, thấy mình ngu dốt, thua kém, vv... không???
    Đề nghị các bạn trả lời một cách thẳng thắn, chứ không theo kiểu trả lời ra vẻ ta đây những trong bụng nghĩ khác hoặc hành động lại khác.

    You hear that? That is the sound of inevitability...
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ít khi lai vãng chốn này nên chưa rõ, những con người khi đã vào đây họ đều thật với chính bản thân họ và thật với những người xung quanh. Về một vấn đề của cuộc sống, của bản thân, có nhiều cái nhìn khác nhau dưới nhiều góc độ, chúng ta chia sẻ nhau những điều đó để làm phong phú thêm tâm hồn mình, và để có thể đồng cảm với nhau.
    Vậy nên bạn đừng lo sẽ được đáp lại bằng những ngôn từ sáo rỗng, những lý thuyết xa vời, không thực, hay sự kẻ cả khuyên răn dạy bảo :)
    Về câu bạn hỏi, Sói cảm giác dường như mục đích đề ra cho cuộc đời bạn khác hẳn con đường bạn đang đi, phải vậy chăng ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này