1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thật, có bác nào thấy vui khi Việt Nam mình ....thua trận không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 06/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Không hiểu sao khi thắng mình rất vui, nhưng khi thua mình lại thấy...hả hê.
    Thế là thế nào nhỉ? Có bác nào giống mình không?
  2. springlight

    springlight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    em giống bác
  3. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy hả hê.

    tớ dự đoán phi thắng 1-0, không ngờ những 2-0

    mới một trận 7-1 mà làm như vô địch đến nơi rồi í.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    em k xem bóng đá nhưng em cũng thấy hả hê :D
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    cũng thấy vui vì nếu thắng thì thể nào ngày mai cũng có vài vụ đua xe chết người như mấy năm trước!!!
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy hả hê mới lạ chứ. Căn bản vì thấy mọi người cứ nâng bóng đã lên tầm "quốc thể (thao)" nên ghét. Lại thêm báo chí, đội tuyển Việt Nam mà thắng là thể nào cũng tung hô tận lên trời, cứ như Việt Nam chỉ cần nhờ vào cái môn túc cầu này là có thể "sánh ngang cùng với các cường quốc 5 châu" không bằng. Hãm thế![r23)]
  7. MrTanTien

    MrTanTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lỗi của báo chí chứ không phải của đội tuyển nhé.
    Có bác nào vào sân cổ vũ, sau đấy hả hê không? Hay chỉ ngồi nhà bốc phét?
  8. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi sướng đến tụt cả quần.
  9. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    mình cũng ko xem bóng đá, và vn thắng thì cũng rất vui, nhưng thua thì cũng ... vui nốt :D đơn giản là thua nhanh đi cho lành, càng đi sâu vào trong càng chửi nhau lắm, mà may mắn vô đc trận cuối nữa thì càng buồn, vì kiểu gì chúng nó đá cũng ********, chửi nhau còn kinh hoàng hơn, mà mình xem tới đó mình đặt hy vọng xong cũng buồn, nên là tốt nhất ko đá nữa, vui vẻ vòng loại tí thôi là đc ròai :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ****** là b á n n ư ớ c ạ, có thế mà cũng phải lọc :|
  10. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    em tưởng chiến thuật tránh gặp thái lan :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này