1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thất tình đâu rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ketoido272, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hội thất tình đâu rồi!

    Định lang thanh trong Tư vấn tình yêu! Nhìn những kẻ đang yêu trong ngày mùng 8, thấy mình thật là vô duyên! Chui vào đây xem những kẻ Tâm sự! Ngoải đi ngoảnh lại, hội thất tình xưa kia muốn tránh xa nay họ cũng tránh mình nốt!
    Buồn thiu thiu! Buồn lắm lắm! Thằng con trai buồn, mọi sự cũng buồn nốt! Mình buồn, nhìn mọi người vui vui, mình cũng ghét! Mình buồn, mọi người đi chơi, mình cũng ghét! Mình buồn, mình ghét chính bản thân mình vì mình lại ghét người khác buồn! Thèm được như họ quá! thèm được giống họ! Đã có những ngày thật vui khi cạnh người yêu, thấy mình tự hào quá! vì chả ai được như mình! đã có những ngày hạnh phúc vì thấy chả ai giống mình! Vậy mà ân hận quá, mình lại thèm được những kẻ mà mình thấy họ chả được như mình! Tiền có mình tiêu hết rồi mình lại có, tình cảm mình cũng nghĩ thế! Mình có rồi mình sẽ mất, mất đi rồi mình cũng lại có thôi! Nhưng bây giờ mình đã hiểu! Tiền tờ giấy nào cũng như nhau, nhưng tình cảm của em đâu có như bao nhiêu tình cảm của người con gái khác!
    Nhìn thấy bạn bè, mình định nói tất cả, nhìn thấy bạn bè mình lại không muốn nói gì với họ! mình nói---> thật là sến tàu, thật là hàn quốc! Mình không nói, chả ai biết, -----> nhưng mình biết, không biết người ta có biết không! Mình lại buồn rồi!
    ước gì em ở đây! Để anh thành con gà! ước gì em ở đây! để anh lại hỏi mọi người, có món quà nào hay không để anh có thể mua được cho em! ước gì em ở đây để anh lại có thể nhờ mọi nguời làm thế nào để có thể làm cho anh vui! Giờ anh cũng không là con gà nữa! Anh cũng chả là con gà dược nữa rồi! Nhớ em nhiều, mọi thứ mà quay trở lại được thì anh ước điều đó trở thành sự thật!
    6 năm để yêu mình em, 1 năm để em yêu mình em! Bắt đầu tất cả để em hiểu anh, kết thúc tất cả em không còn tin anh cái gì nữa!
    Mùng 8-3 anh không đến được với em! Mùng 8-3 em nghĩ rất nhiều rằng anh bỏ rơi em, anh không quan tâm đến e! Mùng 8-3 anh mất tự tin vào chính mình, vì anh không còn gì cả, 1 xu niềm tin anh cũng đã tiêu hết......! Mùng 8-3 anh bỏ lại chính mình trong góc nhà nhỏ để anh tránh em, anh không thể nhắn tin cho em, anh không gọi được cho em! Anh mất hết niềm tin vào chính mình thì anh còn nhắn cho ai được nứa!---> a đã giải thích, em bảo em quá đau khổ! Em ko muốn nữa! em đã chia tay với anh!
    Mọi thứ trống trơn! Ko ai bên anh, một người bạn cũng không! Cười cũng khó, khóc cũng đã khóc rồi! Đấm vào tường cũng đã thử làm! còn gì phải làm để qua hết đây! Còn mỗi thời gian, nhưng ác lắm ác lắm! Anh định dùng thời gian này để có thể chờ lời tha thứ của em! Chán quá! Không biết được không!
    ...............................................................................
    Gửi cho những ngừoi tớ đã lỡ cười họ: Tôi xin lỗi tôi đã hiểu được tâm trạng của mọi người rồi! Xin lỗi thật lòng!
    Gửi cho những người đang đọc: đừng bảo tôi sến, tôi chả biết làm gì nữa, chỉ biết nói ra thôi! Đừng làm tôi đau lòng thêm nữa!
    Gửi những người hiểu được tâm trạng của tôi: Tôi phải làm gì đây??? Bạn đã làm gì để có thể quên được điều này!
    Gửi tất cả mọi người Tâm sự: Sao lại có cái mục này cơ chứ! Nó làm cho người ta chỉ biết nói! Mà không biết khi nào nhận được những lời chia sẻ nữa! Bao giờ mới hết những cảnh đợi chờ đây!
    Gửi cho em: Anh biết em không bao giờ đọc mục này! Nhưng giá như em được đọc! Em hiểu anh hơn! Có ai đó đưa em cái bài viết này! Em sẽ hiểu anh hơn! Cho anh một lời tha thứ! Anh vẫn yêu anh, và anh càng biết điều đó khi em nói em chia tay anh những vẫn yêu anh!
    ----------------------------> tại sao chúng ta phải xa nhau, khi chúng ta vẫn yêu nhau! Anh thề với em là anh vẫn không hiểu được!

    ....................................................................
  2. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thất tình có 2 chữ Thất Tình to đùng !
    Gia nhập !
  3. sentrang55

    sentrang55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp quá, đọc mãi chả biết vì sao mà chia tay nhau. Đúng là nhiều người lúc có tình yêu thì chẳng đánh giá được đúng giá trị của nó. Khi nó tuột khỏi tay rồi thì mới than vãn. Cố mà cứu vớt nó nếu còn cảm thấy có khả năng cứu vớt. Con gái dễ giận, nhưng cũng dễ tha thứ lắm. Quan trọng là thái độ của người con trai thế nào thôi.
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hội thất tình ơ rbên tinh ban tinh yeu
    Bay giờ là hội TIM VỠ ợ.
  5. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tao vẫn thở mà !
    Đề nghị mài bỏ ngay cái chữ ký cùa mài đi nhá !
  6. 666666666

    666666666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng cái hội này tan đám rồi chứ nhỉ? Càng ít người tham gia là dấu hiệu tốt
  7. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hội này vắng nhở. chán thế
  8. vinamiu

    vinamiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không phải thất tình nhưng hiên tại vẫn Solo thì có được tham gia vào hội này không nhỉ?
  9. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ko dc đâu, fải bít yêu và fải nếm trải vị đắng tình nồng mới dc vào (nhưng nếu là con trai thì có thể châm trước )
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hic hic vậy là BG hem bon chen vào đc rùi, chạy thui

Chia sẻ trang này