1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thất tình đâu rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ketoido272, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CHo bạn 1 lời khuyên : đi Thái đi
  2. vinamiu

    vinamiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thì chắc tớ cũng được vào rồi, nhưng lâu rồi nên cũng quên mát cảm giác " vị đắng tình nồng" nó như thế nào roài.Mà tớ là G thế không được châm chước a?
  3. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ấy đã từng nếm vị đắng tình nông thì miễn cái khoản châm trước. Cứ tự nhiên, vào đây mấy lần nữa cũng đc, hem có seo hít
  4. vinamiu

    vinamiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe hội mình yên ắng quá nhỉ?Chắc người thất tình và người còn Solo ngày càng hiếm...
  5. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cứ 1 tay 2 ,3 con cá thì lấy đâu ra mà thất tình
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chưa yêu thì lấy đâu ra tình mà thất. Nhỉ!
    Lần sau cấm nói tình trạng 1,2,3 tay của anh ra đây nhá!
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Viết thay ng con gái đó :
    Anh àh tại sao anh lại ko đến cái em cần đâu phải là những món quà mà cái em cần là những khi mình bên cạnh nhau anh ạ. Tình cảm của anh dành cho em , em biết nhưng tại sao anh lại ko vì tình cảm ấy mà phấn đấu chứ. Có thể nghĩ đến nhau nhưng xa cách quá thì có thể làm cho mình nên xa nhau hơn đó.
    => nghĩ sao viết vậy mong chủ topic hiểu dùm tâm trạng của con gái
  8. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với chủ topic...tớ và người ấy cũng dừng lại khi cả hai vẫn còn yêu nhau...chẳng hiểu sao nữa...có lẽ cái tôi của mỗi người quá lớn...mai là tròn 7 tháng ngày chia tay...cứ như mới hôm qua...
  9. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đang vui, chui vào topic này, buồn chả mún chui ra
  10. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới kiếm được một người đồng cảnh ngộ! Bạn có thâm niên 7 tháng , còn mình ư! Có thâm niên được 12h, buồn gần chết!

Chia sẻ trang này