1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Thất tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BachDuong82, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachDuong82

    BachDuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hội Thất tình

    Có 1 đoạn trong bài hát nào đó của UHF mà tớ nhớ đc là thế này: "Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?"
    Ờ,yêu mà ko biết cảm giác thất tình là..thế nào thì cũng..hơi phí,ấy,phí là vì chưa nếm đủ các vị của tình yêu.
    Thế cho nên tớ,sau khi đã cân nhắc kĩ càng quyết định thành lập 1 cái hội,tạm gọi là Hội Thất tình

    Phương hướng,điều lệ hoạt động của Hội Thất tình:

    1/Đối tượng tham gia : Thuộc hệ mở...cực rộng.Tất cả những ai chưa yêu,sẽ yêu,đã yêu đều đc chúng tớ tung hoa bắn pháo chào đón.Chỉ cấm tuyệt đối mấy bác đang yêu,ấy là vì ..lợi ích phát triển của hội


    2/Mục tiêu của hội : Chứng minh hùng hồn cho câu : Đời là cái đinh,tình là cái que,ng` iu là con..ngan què,loe ngoe...đập chít


    3/Phương châm hoạt động : Gói gọn lại chỉ có thế này: Hội thất tình,cố lên!

    4/Hoạt động dự kiến :
    - Về online: Khuyến khích các bài viết Thất tình thuộc đủ thể loại: hỉ,nộ,ái ố...từ đau thương đến ..hành động
    -Về offline: Là hoạt động mang tính nòng cốt của hội.Mục tiêu : Đàn đúm,đú đởn (cho bọn đang iu nó...thèm cái tự do của những kẻ thất tình)Các anh chị em khi tham gia hoạt động offline sẽ có cơ hội đong đưa nhau thoải mái,cơ hội học hỏi kiêm..bán bản quyền những bài học,kinh nghiệm về thất tình

    5/Yêu cầu thành viên: Có khả năng và ham thích Đàn đúm,đú đởn


    Rất mong sự ủng hộ của các bạn để hội ngày càng...phát triển đạt đc những thành tựu vượt bậc

    Hội Thất tình,cố lên![r2)]
  2. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ yêu, hay nói đúng hơn là mình không còn yêu, bây giờ thì đang vô tư, nhưng cũng muốn tham gia vào hội này. Có được không vậy?
    Hội thất tình cố lên!.
    HỘI THẤT TÌNH XIN XHÀO MỪNG TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ YÊU, CHƯA YÊU, VÀ MUỐN ĐƯỢC YÊU! (Nhưng mà mình không hiểu là tại sao những người đang yêu không được tham gia vào hội này vậy bạn Bachduong 82)
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hi, 0 cần bít ạ. Chỉ bít bao giờ có ăn chơi đú đởn đàn đúm thì ới cho tớ 1 câu với!! À, mà cho tớ hỏi, thế cứ fải bị thất tình thì mới vào Hội được ạ??
    Thía chưa yêu bao giờ, chưa bị thất tình bao giờ thì có vào Hội để học hỏi kinh nghiệm được 0??
  4. Heo_CON

    Heo_CON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    A ha, ngộ nghĩnh nhỉ,,, vậy là chúng ta nên cố gắng thất tình à,,, bạn cố lên nhé,,, cho cái hội này được hoạt động xuôi chèo mát mái kẻo lại như hội độc thân ngày xưa râm rộ là thế cuối cùng vẫn về hưu non như thường.
  5. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này hay nhể, tui cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà định nghĩa thế nào là thất tình bây giờ? Như tui nè, từ xưa đến nay chỉ yêu thui, nhưng chưa bỏ em nào cả, chỉ bị các ẻm bỏ thui. Lúc có cảm giác thực sự thất tình là lúc không cảm thấy iu ai, không muốn đến với bất cứ người con gái nào khác. Hehe, dzậy là móm nặng đúng không.
    Đến nay khi cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, cảm giác "tôi sẽ không yêu" trôi qua, lại muốn chinh chiến và yêu đương, nhưng chưa có ai cả, dzậy có phải là thất tình không nhỉ Nếu điều luật của hội non trẻ này chấp nhận thì tớ sẽ tham gia bằng tất cả số chân mình có <== kidding
    Dù sao, tui tiên đoán cái hụi này toàn các thui, còn chị em sợ nhất là mang tiếng "thất tình", chắc chỉ online tâm sự thui, chứ offline thì chị em nhà ta ... biến
  6. gauhoankiem

    gauhoankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh cái hội thất tình ra đời. Nhưng thêm vào 1 điều lệ nữa là :
    6 >Các hội viên nếu không miễn cưỡng có thể giúp nhau vá lại những đau thương về thể xác và linh hồn của những người khác giới bằng chính thể xác và linh hồn của bản thân. Sau những giây phút chữa bệnh giảm đau đó, các thành viên hãy quên nhau đi và sẵn sàng chịu đựng những gì nặng nề dần đến. Yêu cầu không được lạm dụng quá nhiều và phải có mọi biện pháp để tránh sinh hậu quả lâu dài.
    Mà tôi đề nghị yếu lĩnh của hội là thất tình nhưng không cô đơn trầm cảm. OK?
    Việc sinh hoạt đú đởn chơi bời sẽ chọn vào ngày nào đó , thứ 6 chẳng hạn bởi thứ 6 máu hơn thứ 7. Địa điểm có thể bất kỳ :, trình tự có thể là: Cafe, sinh tố --> ăn uống --> hát hò, vũ trường ---->Cafe quây hoặc nhà nghỉ -->Ai về nhà nấy và quên đi mọi thứ.
    Hàng tháng có thể sinh hoạt ngoại khoá như :
    -Câu cá, picnic trong ngày
    -Họp mặt hỏi đáp với các chuyên gia tư vấn tình cảm của báo Phụ nữ, Thành Đoàn, Câu lạc bộ tâm giao, Tư vấn về sức khoẻ vệ sinh và những thầm kín...
    -Đi dã ngoại qua đêm một vài ngày ở những nơi có những chỗ có tính cộng đồng và có cả những cái kín đáo riêng tư dành cho việc vá tình và giảm đau.
    -.....
    Một chút vật chất+một ít tinh thần tình cảm +vài cảm nhận thể xác +sự tin tưởng, sự tổ chức là hội có thể hoạt động dài dài đến khi hội viên hoặc bị hoà tan hoặc bị hoà đồng với hội viên khác (tốt nhất là khác giới)...
  7. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Để tôi đếm xem mình có những cái gì có thể giơ lên ủng hộ được nhé!Hehhehhehhe...tay trái,tay phải,chân trái,chân phải..middle... TÔI THAM GIA!!!
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng kí 1 suất nhé. Tớ có tất cả những yêu cầu của điều lệ 1:đã yêu, đang yêu và vẫn sẽ yêu Nhím
    Tớ là tớ thích mấy vụ đàn đúm đó lém. Hihi...cho tớ bù khú dzới nào...
    zô...
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hội này hay quá.Tớ ..cho tớ tham gia...
    Hê hê...quả này mình bán đc mấy cái kinh nghiệm thất tình rồi.
  10. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    thuphuong20 , ca_dao ,
    Hi em gái
    Lâu ngày quá nhỉ?! Không thể không cười khi thấy chúng ta đứng cạnh nhau ngay trong cái topic thất tình này.
    Thất tình đem đi buôn bán, chắc lãi to lời lớn.
    .... Như lời chúc Tp20 hừng hực lửa nhiệt tình trong tim sớm ra khỏi hội thất tình, và .....

Chia sẻ trang này