1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình ái là chi ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bangtam1585, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    "Làm gì có trăm năm mà đợi
    Làm gì có kiếp sau mà chờ"
    Thề nguyền làm chi em??????
  2. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thề nguyền sẽ luôn bên nhau, nói những câu nói hay và làm vui lòng Ta , để được gì, khi họ vẫn có thể như thế với những người con gái khác !
    Tốt nhất là nên cảm nhận và đón nhận những hành động họ đã vì mình ! Còn chót lưỡi đầu môi , h0k dễ tin .......
    Cuối tuần, cũng như bao tuần khác, thui thủi ở nhà ! Ko phaỉ vì mình ko có bạn, cũng ko phải vì mình quá kiêu, cũng ko hẳn là mình đang chờ đợi ai .....Vậy mà, ko bước chân ra khỏi cái máy tính !
    Cuộc sống trên mạng, có khi lại hay , vui vui , thú vị , và hơn bao giờ hết , nó ko làm Ta đớn đau như ở thực tế .....
    "Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ , sợ lắm tình chưa đến đã vụt bayyyy "
    Ta sợ , khi bước chân ra, vô tình Ta quen được một người , rất dễ mến, Ta sợ traí tim Ta lại thổn thức , lại nhớ, lại mong, và lại khơi dậy nỗi đau như ngày xưa ấy ! Ta có Anh , để rồi chính Ta lại rời xa Anhhhhh ( Mà đến bây giờ, ta cũng ko tin là Ta làm được điều đó .....))0
    Thân chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ! Chúc cho những ai đang yêu , đã yêu , và sẽ yêu thật hạnh phúc bên người mình yêu !
  3. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa tigôn - T.T.K.H

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
    Thuở đó, nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ, chết yêu đương.
    Người xa xZm quá! Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ?
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

    -----------------------------o0o---------------------------
    Hôm kia đi chơi ở rừng quốc gia Ba Vì với ông anh , trên mái hiên của quán ăn , có hoa tigôn, lại nhớ đến bài thơ này !
    Đúng là nó có hình trái tim , rất đẹp , nhưng tách ra .....Phải chăng , người đến với người , rồi cũng sẽ như cánh hoa tigôn ......
    Thứ bảy buồn, thứ bảy nghĩ vẩn vơ ! hay là bây giờ ,đưa xe ra, bước chân phải trước, rùi đi lang thang nhỉ...Biết đâu có ai đó đang chờ Ta trên đường đời tấp nập
    Được bangtam1585 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/08/2007
  4. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hum qua anh vìa BG ngắm trăng bờ đê nhớ 2 câu:
    Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi.
    ( bài này trước mình đc 4 điểm )
  5. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Xinh chế, cho anh hun cái nhé:
    [​IMG]
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bác Mr đi tới đâu cũng đòi hun là sao nhỉ
    Sao dạo này nhiều người chán tình thế không biết, chẳng bác nào chịu kể những mối tình đẹp để giúp người thất tình có thêm niềm tin vào tình yêu. Còn mình thì cứ nghĩ tình yêu có lý lẽ của riêng nó, một đường đi riêng và một cảm xúc riêng, cứ sống với trái tim nóng bỏng thì tình yêu sẽ đến bến bờ hạnh phúc.
  7. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì tình là những chuỗi ngày đầy suy nghĩ, đầy hờn ghen và cả đầy đau khổ. Nhưng chính trong những cái đó người lại thấy sung sướng, koh còn cô đơn
    Em viết thiếu gì các bác bổ sung thêm
  8. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    098229..081 :.
    .... Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Mang máy điện thoại ra ngồi bấm
    Nhắn tin cho người thế là yêu .......
    ===>>đấy, tình yêu là như thế đấy em ạ ​
    Có một người em chưa hề biết mặt , nhắn tin cho em như vậy khi đọc topic này ! Thấy vui vui !
    " Nếu mà em nhắn tin lại ,chắc như anh nói ,là yêu rùi ! hihi ! vì nhắn tin cho người thế là yêu mà !
  9. JiJockeyZ

    JiJockeyZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` hi`. Thì vì em cảm thấy cuộc tình em như zậy em mới nói. Chư tình yêu muôn màu muôn vẻ có ai mà định nghĩa được. Mà có thì:
    Có ai định nghĩa được tình yêu
    Có lý gì đâu một buổi chiều
    Em vỗ vai anh hỏi nhỏ
    Em đã lỡ rồi anh có lấy em koh Chạy lẹ
  10. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bây giờ với em , tình yêu ko là tất cả !Ngày xưa khi chủ động chia tay, em đã rất sợ em phải đối diện với chính mình , và cũng rất sợ khi đi đến một nơi nào đó, vô tình nhớ ......Nhưng giờ, em đã có đủ bản lĩnh , để có thể ko phải qúa buồn vì mối tình đầu ......
    Một làn gió mới ....đang thổi .......nhè nhẹ bayyyyy !đưa tâm hồn em vui tươi và nhí nhảnh trở lại ....có thể lắm chứ

Chia sẻ trang này