1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình ái là chi ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bangtam1585, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. COG4694

    COG4694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TÌNH LÀ GÌ
    TÌNH VÀ TIỀN CÓ GÂN NHAU HOK nhỉ
  2. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ bọn mình yêu nhau đc ko anh? thế thì ...
    Em sẽ...
    Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh, nhưng anh phải giữ tay em lại thật lòng đấy nhé
    Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh, nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em anh nhé !
    Em sẽ cố tình im lặng, để anh cuống hỏi "Em đâu??" thật lòng được hông anh ?
    Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau, nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: Thôi, hay là anh cõng ?
    Lên xe bus em làm như bùn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em, anh nhé
    Giả vờ mình yêu nhau anh nhé ! Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng ai cho anh như thế? Giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật
    Anh cứ giả vờ
    Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con
    Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm
    Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh nhá! Đủ mạnh để...
    Nhưng tất cả chỉ giả vờ thôi?Em sẽ không tin là thật
    Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi anh àh
    Em ...
    Uhm?thế bọn mình giả vờ yêu nhau nhé em
    Em đụng khẽ tay anh, giả vờ hay thật vậy em? Anh chỉ mong đó là thật
    Em vô tình ngồi sát bên anh, chỉ vô tình thôi, nhưng anh ôm em thật đấy. Anh sợ mất em nhiều lắm
    Sao em lại im lặng thế?với anh nó khó chịu thật em àh
    Em nhói ở chân một chút thôi, nhưng anh đau lòng lắm, anh sẽ đợi em, đợi đến khi nào em tiếp tục đi được cùng anh. Nếu không.."Thôi, hay là anh cõng"
    Lên xe bus, em giả vờ ngủ, em dựa đầu lên vai anh. Tuy chỉ là giả?anh biết thế, sao anh vẫn hi vọng xe bus đi mãi ko dừng
    Giả vờ mình yêu nhau em nhé và em ghen kìa?sao ghen vờ mà giống thế em?đã có lần anh cho rằng em đau vì anh thật đấy chứ!
    Anh giả vờ đặt nhẹ đôi môi lên gò má em :-* ước gì anh không fải giả vờ thêm nữa?anh chỉ muốn rằng tất cả trở thành sự thật, rằng anh thật sự là người em yêu
    Anh giả vờ giơ cao món quà để em với lấy, chỉ là chọc em thế thôi, còn thật tâm anh rất muốn nhẹ nhàng đưa nó cho em?vì nó chỉ dành cho mình em mà thôi
    Em muốn anh giả vờ nói câu "anh yêu em"..em có biết anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi không, tại sao phải giả vờ..
    Có lẽ đã tới lúc em đi !"
    Một câu nói làm tan nát trái tim anh "Ở lại với anh đi em" Anh níu chặt tay em?thật chặt?rất chặt?Anh hi vọng nó đủ mạnh ...để giữ em mãi mãi bên anh !!! Em khóc vì anh sao ??? Không, chỉ là con gì bay vào mắt em, thế mà anh cứ nghĩ là...Dù sao chăng nữa, tất cả chỉ là giả vờ..giả vờ thì phải có kết thúc thôi đúng ko em ? Nhưng? thật sự ... ANH YÊU EM
    -----------------------
    It is surely that I will love you like the way you love me, and I will treat you as good as like the way you do to me
    Theo sưu tầm !
  3. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái giả vờ làm mình trẻ ra chút xíu, hồi xưa mà biết giả vờ thế thì tốt rồi. Tình yêu lạ lùng thật...
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Em Chủ topic sưu tầm nhiều câu nghe hay thía
  5. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần !Bình thường như bao ngày đầu tuần khác !
    Ngồi đọc lại, và thấy hơi ngố khi đi hỏi mọi người .:: Tình yêu là gì ???? ::.
    Có người nói, hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ ko phải nơi đến .....Vậy ...lại càng khó để có thể định nghĩa được tình yêu là gì????
    Ta ko cần biết, ngày mai sẽ ra sao , cứ yêu đã ...Có một số người quan niệm vậy
    Nhưng cũng có những người , khi chưa yêu, nhưng họ phải xác định , cô gái đó , hoặc người đàn ông đó , sẽ như thế nào khi đã là vợ (chồng) mình.....
    Lại nói đến, quan niệm tình yêu đầu đời , chót lưỡi đầu môi !Có người thì bao rằng, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt ! Đầu -----Cuối ,,,,,Và ở giữa thì bao nhiêu cuộc tình thoảng qua cho đủ ?????
  6. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nào nói phét ác chiến thế nhỉ? Theo kinh nghiệm của tui thì thường chỉ có con gái nói thế thui - an ủi(chồng) mừ!
    bla..bla...bla...thương cho anh em nhà ta...
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài trả vờ lại nhớ mình hồi xưa .Giá mà trẻ lại đuợc thì tốt .Hik hik .nhiều luk gặp 1 " bạn " nào đó kém tuổi .Thấy bạn ý yêu 1 cách " hồn nhiên " và thấy bạn ý thật " dễ thương" lại thấy tủi thân.Giá mà .. giá mà có thể trẻ lại thì .. yêu khẩn trương bạn ý .Tiếc ghê .Keke thôi thì đành đi kiếm mấy anh dzai già vậy :(
  8. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    "Đến từ địa ngục, mang theo tình yêu thiên sứ !
    E rất thích câu nói này của chị ! hì` ! Tình yêu đâu có tuổi chị ơi ! lúc tuổi teen , yêu và hành động tuổi teen, lúc giữa lưng chừng núi, yêu và hành động theo lưng chừng núi !
    Hãy yêu , và hành động khi con tim mách bảo ! có đôi khi , hơi ngông một chút trong tình yêu,lại mang đến sự thú vị ! Và có đôi khi....( hì, em định nói ,nhuưg mờ thui, để mình em biết vậy !
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tình Yêu 2
    Sáng tác: Huỳnh Nhật Tân
    Ca sĩ: :: ::
    Nà nà nà ná na nà ( A ) na na na
    Nà nà nà ná na nà ( G ) na na na
    Nà nà nà ná na nà ( A ) na na na
    Nà nà nà ná na nà (Bm) nà nà nà
    Có trái tim biết buồn,
    có những trái tim biết buồn
    Có giấc mơ đã tàn,
    tình yêu thường hay lỡ làng
    Có mấy ai biết cười,
    có những nói năng đón mời
    Có phút giây ngỡ ngàng,
    tình yêu thường hay phũ phàng
    Có những lúc đam mê, ta có khi tim nhói ê chề
    Có những lúc tương tư, tình thường là bóng ma
    Có ai biết không trong tình yêu,
    Tình yêu ngày nay
    thuờng hay dối gian cho lòng ta nát tan
    Tình là như mây khói, tình là như giây trói
    Khiến cho ta càng thêm đau buồn
    Có ai biết không trong tình yêu,
    Tình yêu ngày nay
    thuờng hay đắn đo khi gặp ai giàu sang
    Tình là như câu báo,
    Tình là như
    chim sáo đã sang sông còn ta mong chờ
    Giấc mơ tình yêu
    (Là là la lá la là la la la.....)
  10. hoaisonmobile

    hoaisonmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này