1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình là cái gì? <what is love????>

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi LiverpoolFCFansClub, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời... có vài hôm không lên mạng đã có chủ đề mới rồi. Topic này đúng tủ mình rồi... Thế là bây giờ đã có người cùng chung tâm trạng với mình. Mà sao thấy mấy chú kia bàn luận toàn vấn đề mua bán trong này là thí nào nhỉ????
    Tình yêu là cái quái gì nhỉ?
    Tình yêu là khi trái tim 2 con người cùng nhịp đập với nhau, khi bên nhau cảm thấy vui vẻ... Đơn giản chỉ có thế thôi.
    Nhắc đến chuyện tình yêu sao mà buồn thế, buồn rơi nước mắt.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hì hì theo định nghĩa của dân luật em tình yêu là 1 bản hợp đồng gì gì đó mà bên này gây đau đớn cho bên kia mà ko phải chịu 1 chế tài nào khác .
    cái này có vẻ đúng đúng các bác nhờ

    thank you for loving me
    [/size=10]
  3. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế ,theo dân bọn em :là khi xảy ra pứ hh (quên mất đk không xảy ra hiện tượng toả nhiệt,không có đk này thì nguy)
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 02/05/2003
  4. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà ta luôn phải tìm đến nó thế cơ chứ nhưng nếu ko có nó thì cuộc sống này sao có thể trở thành cuộc sống theo đúng nghĩa của nó cơ chứ.Mỗi người có 1 định nghĩa riêng về tình yêu.
    Nhưng theo em :"Tình yêu là sự cho,nhận,và kết nối của 2 trái tim".
    Cười là chấp nhận đánh liều sẽ trở nên ngu ngốc
    Khóc là chấp nhận đánh liều sẽ trở nên tình cảm
    Yêu là chấp nhận đánh liều có thể sẽ ko được yêu trở lại
    Hy vọng là tự chấp nhận có thể bị thất vọng
    Đương đầu là tự chấp nhận có thể thất bại
    Và trong cuộc sống này thì cần phải có những lúc như vậy,tình yêu cũng vậy,phải đương đầu và phải chiến đấu đến cùng.
    Trần Thanh Tâm
  5. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    theo dân xd : tình yêu là hỗn hợp xi măng mác cao , thời gian ninh kết chậm , nó gắn kết 2 tâm hồn thành một khối bền, vững , không biến dạng
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  6. huongnick

    huongnick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tình không biến dạng nào, thường xuyên thì có
  7. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các vị bàn tán sôi nổi quá!Em xin góp một ý thế này!
    Theo quan niệm của những người bi quan thì :Đời là bể khổ tình là dây oan!!!còn theo những thằng cùn thì : Đời là cái đinh mà tình là cái que!!!!!!Còn như thằng bạn em thì nó có cái đinh nghĩa hơi Sến nhưng mà thấy nó cũng hơi đúng: Tình Yêu là 1 con chó,khi ta đứng thì nó cũng đứng,ta đuổi thì nó chạy mà ta chạy thì nó đuổi!!!!!!!!
    Còn theo Em thi:Tình yêu là một cái vườn có tường cao bao bọc!!!người ngoài thì muốn trèo vào!Người trong thì muốn trèo ra!Có người trèo ra thấy tiếc lai trèo vào.(Nhắc nhỏ là trên tường găm rất nhiều thuỷ tinh đó!:!!!!!!!!!)
    Trái Tim Sỏi đá cũng có lúc rung động vì tình!
  8. Big_bang

    Big_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là sự đồng điệu của hai tâm hồn ,khi hai trái tim hoà cùng một nhịp đập.
    You'll never walk alone
  9. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu hiểu theo nghĩa của dân khoa Điện:Là sự ngắn mạch
    Babe_Takethat
  10. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    ty hả:theo tôi khi bạn chỉ nghĩ cho ng` khác mà không nghĩ đến bản thân là "iu" rồi
    còn vẫn nghĩ đến lợi ích của riêng mình a' , cần phải xem xét lại
    Thank God I found you[​IMG]

Chia sẻ trang này