1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi duongvanhieu, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongvanhieu

    duongvanhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gì?

    cho tôi biết chữ tình làm thế nào mà có ha?
  2. nevedove

    nevedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ?T" tức là "Tình" được tạo thành bởi một thanh ngang ngắn tượng trưng con gái và một thanh dọc dài hơn một chút tượng trưng cho con trai.Khi thanh ngang gặp thanh dọc, kết hợp đúng cách sẽ tạo thành chữ "T".Cũng như vậy,con gái và con trai gặp nhau,họ thấy rằng họ bên nhau vui vẻ,thích hợp,họ đã cùng nhau ghép chữ"Tình"...
    Đơn giản là như vậy.Nhưng tình yêu là gì thì chẳng ai hiểu được....
    Thử hỏi những người đang yêu và đã yêu,họ hiểu gì về tình yêu???
    Có những người tưởng rằng mình là chuyên gia trong tình yêu,để rồi khi chia tay mới thấm hiểu bản thân chẳng hiểu ..yêu là gì...
    Người mà bạn nghĩ rằng tốt nhất cũng có thể là người sẽ đem lại đau khổ nhất cho bạn..
    Cuộc sống không có gì là không có thể cả...Hãy mơ những gì tốt đẹp nhất và nên nhớ rằng điều xấu nhất rất có thể xảy ra với bạn...
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tớ chịu thua câu hỏi này..biết được chữ tình là gì.....tớ đã đi chơi với người iu chứ ko ngồi đây post bài đâu...
  4. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    [r32) Tình yêu a? Vâng, cách giải thích trên cũng đúng. Và qua hàng triệu năm, hàng ngàn thời đại, con người luôn khát khao kiếm tìm một thứ tình cảm mà họ thiếu hụt trong trái tìm, trong tấm lòng và cả trong trí óc, cũng như chia sẻ Tình cảm đặc biệt nhất của mình cho một ai đó có thể thấu hiểu, ai đó có thể cảm nhận được, đón nhận được. Thế nhưng trong cuộc sống, con người khó có thể thực hiện được điều này.
    Trong tiếm thức, trong suy nghĩ, trong niềm mong muốn, chúng ta luôn hướng đến một điều tốt đẹp, đó là làm tất ca, đêm đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình thích, bẵng nhiều hình thức, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, nhấp nhận tất cả những gì ở người bạn của mình có để hai người luôn vui vẽ, luôn thoải mái bên nhau, cần nhau. Khi có nhau họ thấy thoả lòng, bình an và hạnh phúc, khi thiếu nhau họ thấy nhớ thương, khát khao nhau, ... đó là Tình Yêu.
    Điều đó thật tuyệt vời phải không, chính vì vậy con nguời luôn khao khát tìm kiếm điều đó.
    Thế nhưng con người có tìm được không?
    Họ có thực sự hạnh phúc hay không?
  5. Tim_Kiem

    Tim_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn biết, chúng ta càng tìm kiếm tình yêu, thì nó càng chạy xa chúng ta, chúng ta mong muốn được hạnh phúc thì buồn đau tìm đến, ... Tại sao vậy?
    Tại vì chúng ta yêu nhưng lại mang đến cho người yêu của mình những lời nói khó nghe, như kim đâm vào lòng, những cứ chỉ lỗ mạng, ánh mắt hờn ngen cay độc, chúng ta thường làm những điều mình không muốn trước mặt người yêu. Và
    tại vì chúng ta yêu sai cách, mến nhầm người, bày tỏ tình yêu không như chúng ta nghỉ và mong muốn. Sao thế.
    Bởi trong TÌNH YÊU của chúng ta thường có động cơ "Nếu".
    Đây là loại tình yêu nếu chúng ta nhận được Nếu chúng ta đáp ứng được một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh tăng quà cho tôi, tôi sẻ yêu anh. Nếu anh thành công và đạt được địa vị quan trọng trong xã hội, tôi sẻ yêu anh. Nếu anh hứa cưới tôi , tôi sẻ hiến tình tôi cho anh. Nếu anh có thể trỡ thành người chồng lý tưỡng, tôi sẻ là người vợ trung thành của anh. Đây là một tình yêu thông thường, nhìêu người không biết loại tiìn yêu nào ngoài tình yêu này. Nếu em thoã mãn những đòi hởi của anh, anh sẻ yêu em. Đây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện, là tình yêu đổi chác. Động lực thúc đẩy tình yêu này là lòng ích kỷ và mục đích của tình yêu chỉ là vụ lợi.
    Và trong tình yêu chúng tà còn có động lực "VÌ".
    Trong Tình Yêu Vì, đối tượng được yêu Vì một lý do nào đó. Vì những điều người ấy có, hoặc người ấy đạt được. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với tiêu chuẩn của người ban tình yêu. Anh yêu em vì đạp quá. Tôi yêu anh vì anh thật tử tế với tôi. Em yêu anh vì anh đặc biệt hơn người khác, anh nổi tiếng, danhh giá, giàu có, ... Em yêu anh vì anh bào đảm đời sống cho tôi. Em yêu anh vì anh có nhà lầu xe hơi, anh đưa em đến những nơi thơ mộng. Có lẽ chúng ta cười với những câu hỏi như thế, nhưng chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta yêu một người vì tìm thấy nơi nguời ấy vài đặc điểm đáng yêu, hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của ta bằng cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu này hơn loại tinh yêu nếu.
    Tình yêu Nếu đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng giữu đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ưng được đòi hỏi, nên người được yêu thấy mệt mỏi, khổ sở. Khi đựơc yêu vì mình đáng yêu chúng ta cảm thấy sung sướng nên tìm cách gia tăng giá trị của mình để cuốn hút nhiều người khác. Do đó, chúng ta sẻ cố gắng không ngừng để được nhiều người yêu chuộng hơn. Nếu có một người đang yêu hơn ta xuất hiện, ta sẻ lo lắng vì sợ người đang yêu mình sẽ yêu người ấy. Từ đó, chúng ta sẽ rơi vào sự ganh đua và cố gắng không người để tranh dành tình yêu. Và trong qua trình ganh đua ấy, con người đã tìm ra nhiều trò, lắm cách để đánh đổi đối phương. Nếu thế thì chẵng có gì đảm bảo cho loại tình yêu này. Mà chúng ta sẻ mãi đau khổ. buồn chán vì nó.
    Vậy tình yêu nào làm cho chúng ta vui tươi, hạnh phúc, thoả mãn?
    Vâng, đó là "TÌNH YÊU MẶC DẦU"
    VẬY, TÌNH YÊU MẶC DẦU LÀ TÌNH YÊU NHƯ THẾ NÀO

  6. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Một chú ất ơ vào quẳng toẹt cái câu hỏi kiểu như Tình là gì, thế là 1 đống các triết gia trẻ tuổi bâu xâu vào định nghĩa, rồi khái niệm, rồi chứng minh, lê thê lết thết. Trong khi chú kia thì rung đùi sang 1 forum khác để hỏi 1 câu củ chuối khác. Chỉ thương các chú nhà ta hỳ hục miệt mài gõ. ( hic.. có mình mới đau chứ)
  7. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tình chẳng là cái gì cả, con người mà không có tình yêu có khi hay, đỡ cho nhiều người kêu gào đau khổ, tự tử, đánh giết nhau vì tình
    Cứ mạnh ai người ấy sống, mạnh ai người ấy lo, yêu làm gì cho đau khổ vào thân
  8. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này em lại nhớ đến ku Trư Bát Giới trong fim TVB,hêhh,suốt ngày hỏi y như bác lập chủ đề.
  9. angel_hell81

    angel_hell81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết được Tình là gì thì trên thế giới các nhà khoa học sẽ mất đi một bài tóan chưa tìm ra đáp án, sẽ không có các đôi yêu nhau, và quan trọng nhất là không có ngưòi tạo ra chủ đề này :) với nhiều lý do ..

Chia sẻ trang này