1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình là gi??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi make4u, 29/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là gi??

    5 năm trước......
    Em-1 cô bé vừa học hết lớp 11,khá tóan,đã dám đi học luyện thi đại học môn tóan.May quá ko ai biết ko thì chửi em chảnh rồi
    Nhớ có 1 lần em và 1 chị(tại ai cũng lớn hơn em mừ) đến 1 cái bàn có 1 mình anh,và anh đã nhường luôn cho em và chị bạn em cái bàn đó luôn(điều này do anh nhắc lại em mới nhớ nè)
    Rồi mấy lần chị bạn ngồi sau anh cứ vẽ bậy lên áo trắng của anh,em ko thích hành động của chị ý tí nào vì viết bi má viết lên áo thì sao mà giặt ra,nhưng em vẫn im lặng ko nói.Anh biết chứ nhưng vẫn đỗ thưa là em viết lên áo anh,rồi bắt em giặt áo cho anh đi!Em đã nói ko phải mình mà anh ko tin nên em đã nói với anh:uh thì là em đó.Em đâu biết rằng anh đang để ý em
    1tháng học trôi qua nhanh quá,ngày chia tay đã đến.Hôm đó em định nghỉ rồi,vì năm sau em mới thi ĐH mà,nhưng trời xui đất khiến em ko chuồn đi chơi hôm đó được.Rồi cả phòng học xin số Đt và địa chỉ của nhau để có thể liên lạc.Em và anh cũng có mặt.Anh và em đều xin số của rất nhiều người trong đó có em và anh nữa(sau này anh nói là anh chỉ muốn xin số 1 mình em thôi).Anh đã chúc em thi tốt.Em bật cười và nói với anh "em còn 1 năm nữa lận,chúc anh thi tốt nha",em nghĩ anh rất bất ngờ vì điều đó,vì biết em nhỏ tuổi hơn anh
    Ngày anh thi ĐH xong em có gọi đt hỏi thăm anh và 1 vài người bạn học trong khoa học đó nữa.Mình nói chuyện vu vơ
    Anh thi xong và về quê,em vẫn ở SG vui chơi ko nghĩ gì đến anh.Rồi 1 ngày kia em nhận đưoc thư anh,lá thư được đóng mộc ở quê anh.Anh viết để nói với em là anh thi đậu rồi,năm nay em ráng học để thi đậu.Em mỉm cười vì lần đầu tiên trong đời em nhận được 1 lá thư,trước giờ chỉ là thiệp với vái lời chúc ngắn ngủi.Đến giờ em vẫn còn nhớ nội dung của lá thư đó
    Anh bắt đầu lên Sg để vô năm học.Anh ở KTX.Rồi là thư thứ 2 anh đã viết cho em ở KTX.Lá thư anh viết về cuộc sống của anh,và cũng là lời chúc em thi đậu.Anh ở KTX vậy nhung cứ hàng tuần anh lại vo TP,ở với anh Hai(anh nói là anh về vì muốn liên lạc được với em và em cũng thể liên lạc đuợc voi anh,tại ở KTX thi rất xa nhà em và cũng ko co 1đt)
    1 lần vào tp,anh đã gọi đt cho em.Anh nói vơi 1em rằng có viết 1 lá thư cho em.em đã nghĩ lá thư này ắt hẳn phải có gì đây anh mới nói như vậy.Vì biết 2 lá thư trước anh gửi cho em đều bị mẹ xé ra đọc trước nên em cũng rất lo là nếu mẹ đọc nội dung lá tư này sẽ chửi em thậm tệ.Em biết là 4 ngày thư sẽ đến tay mình nên nhờ người em họ nhớ canh lấy thư,rồi mẹ có hỏi thì nhớ nói là thư của nó.May quá!!Nó nhận thư,nhưng lá thư cũng bị nó xé đọc mất rồi.em cảm thấy khó chịu khi chuyện riêng tư của mình bọ người khác xâm phạm.Nhưng mà dù sao em cũng quen rồi...LÁ thư của anh viết là anh thương em,anh đã để ý em từ khi thấy em lần đầu!!!Em đã viết 1 lá thư-lá thư đầu tiên em viết vì em ghét viết thư lắm,em dở Văn lắm mà.Em nói với anh rằng em đã có bạn trai rồi,anh đừng hiểu lầm và em chỉ muốn làm bạn với anh thôi!!MÀ sự thật em đã có bạn trai,học cùng lớp em.Em biết anh buốn,nhưng em ko hề quan tâm đến anh .Giờ nghĩ lại ko biết luc đó anh có buồn lắm ko hả anh?
    Anh chấp nhận làm bạn em.Lần đầu tiên mình đi chơi chung.Anh có vé đi Đầm Sen miễn phí và rủ em đi.Lại những dâu chuyện vu vơ nhưng em cũng thấy vui,cảm thấy thoải mái sau nhưng mệt mỏi,căng thẳng.Em phải về sớm,vì đến giờ rồi,em ko về kịp sẽ bị chửi.....
    LẦn gặp nhau thứ 2,hình như cũng cách xa lần 1 mấy tuần thì phải.Sắp đến NOEL rồi,em rất thích làm thiệp tặng bạn bè.Em cũng làm tặng anh 1 cái nè.Trên tấm thiep đó có dòng chữ rất bự "We are friend".Em ko muốn tình bạn này đi lệch hướng vì em đã có bạn trai mà.Thật ra em cũng chưa từng thấy xao động khi bên anh.Em có nói với anh là cuộc sống của em buồn lắm mà,nên em muốn có nhiều bạn bè để thấy bớt hiu quạnh........
  2. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em và anh vẫn làm bạn trong khoảng 1 thơi gian dài đó.Trong khỏang thời gian này em có rất nhiều chuyện buồn,chuyện bạn trai em cứ ham chơi rồi mắc nợ,chuyện mẹ em cứ hay mắng em,em sắp thi ĐH...và còn nhiều chuyện em ko dám nói với anh.Chỉ muốn gọi đt và rủ 1 người bạn đi chơi cho khuây khỏa (a`h mà em với anh đều biết em lấy mấy buổi học thêm ra để đi chơi nè,vì bình thường em đâu được ra đường.Tình hình căng thẳng quá hả anh)
    em kể về nhung người bạn cua em,có 1 ngừoi xung bạn trai nó là ông xã .Anh bảo rằng nếu chưa là vợ chồng thì ko nên xưng hô vậy.Em chợt buồn vì hình như mình cũng xưng hô với bạn trai mình như vậy mà!Anh từng nói anh luôn muón giữ sự trinh tiết cho người con gái cho đến ngày cưới.Em chợt buồn
    Em luôn vui vì anh ko làm j để vượt qua giới hạn của 2 đứa mình.Ko nắm tay,ko gì cả,chỉ là sóng bước bên nha.
    Em thi rớt ĐH rồi anh àh-em đã nói với anh như vậy khi đã nộp đơn để học trung cấp trường ĐH y dược.mẹ ko cho em học nguyện vọng 2.Đây cũng là lần đầu tiên em biết đuợc chỗ anh trọ.Àh phải nhắc đến việc anh dời vô đây luôn vì muốn gần chỗ em,chứ trường anh học ở Thủ Đức lận.Mà sao em lạ quá,em ko muốn thông báo cho bạn trai em mà lại muốn thông báo với anh nhỉ?Tại sao lại chay đi kiếm nhà trọ của anh để gọi anh ra thông báo tin buồn này nhỉ?Em tới nhà trọ anh rồi,đang gọi tên anh.Thấy anh rồi,mừng quá!!Mìn thông báo tin buồn của mình thôi!!Sau này anh có nói lại với em là anh tin rằng 1 ngày nào đó em sẽ gọi vô số Đt của anh Hai anh (số đt này anh đã cho em và cũng nói rõ là cua anh Hai) để đến chỗ anh.Anh cũng tư tin lắm chứ bộ!!Hôm đó là T6,anh đi dạo phố với em và nói CN này mình đi chơi để em bớt buồn đi cái đã
    Em đồng ý!!Mình đi Suối Tiên.Anh bắt đầu ăn hiếp em đây!Anh đã giả bộ cuối xuống và hôn phớt qua em!em ghét lắm!em đã có bạn trai rồi mà!Em giận anh!nhưng nghĩ mình đang đi chơi mà nên bỏ qua nhưng cũng ko muốn anh lập lại.mình đi từ sáng đến chiều rồi!em mệt quá!mà anh vẫn còn khỏe quá cứ chọc em và giữ em bên cạnh anh.Em cũng ko đủ sức để cản anh nữa mà phải chăng thật sự quý mến anh!Trên đừong về trời mưa lất phất.Em đã ngồi sau xe anh và dựa vào vai anh.Sao thấy 1 chút gì ấm áp mà sao bên cạnh người bạn trai mình ko thấy?sao cạnh người mình gọi là người yêu chỉ thấy đau khổ,dằn vặt,trách móc,nợ nần,căng thẳng?Tai sao vay ta?
    Được make4u sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 29/01/2008
  3. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em biết cuộc đời mình ko tốt đẹp gì đe đến được với anh!Anh đâu biết em là 1 người ko ra gì.Em đã ko còn j để dành cho anh đau,mà người em trao thân(chắc sẽ là gửi phận) cũng yêu em mà(em nghĩ vậy).Mẹ em vì biết chuyện này nên thường xuyên nặng lời với em.Vì em mà gia đình bất hạnh.Em là ngừoi có lỗi nên có thể trách mẹ em sao oan nghiệt với em liệu có được ko?em đã lần đầu tiên nắm tay 1 người con trai và tiến dần đến nụ hôn đầu tiên rồi dến.....
    Nhưng mà em muốn anh và em đi chơi thật vui đã.Cũng là 1năm rưỡi mình quen biết nhau rồi!HÔm đó là SN của em!buổi sáng anh và em cùng 1 đám bạn ăn uốg!Trưa,anh chở em ra VŨng Tàu.Em ko vịn anh nên anh chạy xe chậm lắm.Rất cuộc mình cũng tới Vũng Tàu.Em có đem theo đồ ăn để mình nhăm nhi nè!mình đi dạo 1 chút mà trời đã tối rồi!Sắp đến lúc em nói ra sự thật rồi.Trăng hôm nay đẹp quá anh ah,trăng 16 mà.Em định chút nữa về mới nói lận nhưng em ko dấu nữa đâu.Anh àh,em đã ...với bạn trai em.Em cứ nghĩ anh sẽ sửng sờ và ko nói được lời nào,vậy là mình sẽ ko thể là bạn nữa rồi......Nhưng ko,anh đã ôm em vào lòng và nói 1 câu,có lẽ em sẽ ko bao giờ quên đuợc câu này "em khờ lắm".RỒi anh hôn em.Em thấy nụ hôn đó sao nóng bỏng quá,sao ko có cái cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên bạn trai mình hôn mình?Em vừa muốn đẩy anh ra,vừa muốn dc hôn anh!sao tâm lý em ko vững chút nào
    Tai sao anh lại de dàng chấp nhận sự thật này nhỉ?anh đã làm những dự định rời xa anh của em tan vỡ rồi!Em bíết bạn trai em rất tệ với em!Rằng bạn trai em chỉ biét lo chơi,ko lo học;chỉ biết xài tiền vì bạn bè rồi em lai phai giúp tra nợ;mẹ của ban trai em thì tối ngày nghĩ em ăn cắp đồ của bả;bạn trai xém để người khác luộc xe em làm mẹ em biết đựoc và cấm em quen luôn;bạn trai em còn có ngừoi anh rể rất hay đi kiếm gái còn nguyên,ông ấy đa khuyến khích bạn em và chỉ dạy bạn em để có thể làm việc đó vơi em.Nhưng bạn trai em vẫn thương em mà,bạn trai em đâu có làm j để em phải phản bội,và e cũng đã ...với bạn trai em.Anh làm em vừa rất vui vừa lo nghĩ quá.Nhưng em đã chọn rồi!Anh ko thể vì em mà thiệt thòi!Anh ko đáng bị như vậy.........
    Được make4u sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 29/01/2008
    Được make4u sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 29/01/2008
  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tình là Tiền
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Thix nhất cái câu của anh kia " em khờ lắm"...
  6. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ôi cái gì thế này đau đầu qúa chẳng biết comment thế nào...tâm trang người viết sao cũng chẳng cảm nhận nổi...
  7. 2chuyentau

    2chuyentau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết luôn!
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tình là ngã ba đường.......ta đứng giữa...ko biết phải rẽ lối nào để tìm thấy hạnh phúc
  9. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    1 cái cây đã mục mà lá vẫn ko muốn lìa xa hay cơn gió ko đủ sức cuốn lá theo nhỉ??????????
    bạn yêu cành cây hay yêu ngọn gió
    tự hỏi lòng mình đi
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận tuổi trẻ bây giờ sợ thật . Mình mãi đến tận 25 tuổi mới biết ... Mùi đời ! He he ! Mà có lẽ chính vì vậy ngày trước đã không ít người chửi mình là thằng ngu , có lẽ mình ngu thật khi yêu nhau 5 năm mà ngoài việc ôm , những nụ hôn nhẹ nhàng không biết làm gì khác nữa ...
    Câu chuyện của cô bé 5 năm về trước , vậy bây giờ thì sao nhỉ ? Có lẽ em đã lớn , đã cứng cáp hơn nhiều lắm ! Cố gắng lên nhé cô bé , chúc em có được 01 hạnh phúc đích thực cho riêng mình !
    À , nhắc nhở tí , giống như người anh nhắc nhở em gái thôi : Đừng tin thằng con trai nào hết ! XONG ...

Chia sẻ trang này