1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi thế gian tình là vật gì???!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi aloneTOalone, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì???!!!!!

    Hic, các bác có thể cho em biết tình yêu là gì không các bác, em thắc mắc lém mà hỗng biết tự mình giải thích ra sao nữa á (alone mà).
    Sự đời có lắm rắc rối nhĩ.
    Hỡi thế gian tình là cái mắm gì thế mà sao nó cứ khiến cho nhiều người đòi chết lên chết xuống thế.
    Từ nhỏ đến giờ em chưa biết yêu là gì hết mí bác ơi, vả lại em cũng là thành viên mới của ttvnol nên càng ngây thơ... cụ (he he)
    Mong rằng các bác có thể giải thích cho em tường tận nhá, thank you nhiều nhiều.
    Chúc mọi thành viên của ttvnol một ngày hôm sau vui vẻ và sáng sủa hơn ngày hôm trước.

    Được teen sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/04/2003
  2. Blackcoffee

    Blackcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn hãy nói vì sao bạn lại alone như thế? Nếu bạn không giải thích được thì chịu thôi!
    [​IMG]
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    em trả lời cho,nhưng mà trả lời xong thì đừng đánh,hic hic,câu này không phải của em đâu,nghe lại thui
    tình yêu là tô bún riêu,bao nhiêu sợi bún bây nhiêu sợi tình
    co giò chạy vô nhà,khoá cửa lại
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều định nghĩa khác nhau, giải thích theo định nghĩa nào ? Vật lý, tâm lý, hoá học, toán học, ẩm thực.... học...........
    Cứ từ từ sẽ có cả, đây là định nghĩa của Vật lý :
    Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt, nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà nó truyền từ người này sang người khác.
    Không biết những câu trên có đúng không, mà hình như câu nào cũng không sai.

    -------------------------------------

    Someone to love, something to do, something to hope for

  5. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    chài,cái nì đơn giản lắm:tình yêu là love
    cái này ai cũng thừa biết mà hỏi nữa.Còn một câu trả lời nữa mà đa số mọi người trả lời cho me là:muốn biết tinhyeulagi thì yêu rồi biết rồi tự trả lời chứ có chúa trời cũng ko trả lời được câu đó.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  6. homisu

    homisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tình yêu àh ?nó là gì nhỉ ?là bỗng dưng chợt thoáng buồn vô cớ .nhơ nhớ về 1 ai đó ,mong được gặp mặt dù chẵng để làm gì
    là cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nghĩ đến người ấy và có những lúc tự dưng mỉm cười 1 mình
    he he he
    tui hổng hiểu gì về cuộc đời này đâu
    yêu là yêu thế thôi
    sapphire
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Mà khiến cho sinh tử tương hứa
    Trời Nam đất Bắc song phi nhạn
    Lạng lạng bay bay , té cái rầm !!!
    ( trích thơ của truyện Kim Dung )
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ trích sơ cái lý lịch cùn về alone thui nhá. Tôi được sinh ra alone và tôi cũng lớn lên alone cho nên từ "alone" là từ ngữ duy nhất có trong cuốn từ điển alone của tui á hehehe.
    Từ khi tui biết mình alone đến nay tui dzẫn alone mà thôi, vì vậy lúc nào tôi cũng chỉ alone và đến nay tôi đã bước qua 22 cái ngày not alone duy nhất trong năm rùi. Hì hì !
    Được teen sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 03/04/2003
  9. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Alone 22 năm rồi thì tiếp tục alone đi.
    Dừng dại để sau này kêu hồi hay.......
    Về kiếm bài "yêu lầm" của Lý Hải nghe, đảm bảo hết dám iu luôn.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn ! Chỉ tội cái nick !!! Giống tui rồi !!!
    Lại 1 người nữa giống như tui , tương lai thật đen tối , 1 người cùng chung 1 số phận , không may mắn như tôi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này