Hỏi thế gian tình là vật gì ??? Tớ chưa bao giờ lập một cái topic nào trong box này, giờ làm một cái cho riêng mình cho nó hoành tráng phát. Nội dung thì vẫn đi theo lối mòn, chủ đề muôn thủa là tình yêu. Nhân đây xin gửi lời cám ơn chân thành đến bác Amatơ, làn gió kiếm hiệp của bác thổi vào box là cảm hứng cho tớ lập ra topic này. Sau màn chào hỏi bắt tay cám ơn và cười duyên khá dài dòng, giờ tớ xin vào nội dung chính. Ai từng đọc Thần điêu đại hiệp của Kim Dung chắc còn nhớ câu thơ Vấn thế gian tình thị ư ngu vật, à quên hà vật. Có nghĩa là hỏi thế gian tình là vật gì. Đọc câu thơ này xong tớ về nhà nằm vắt tay lên trán, ngày ăn ba bữa đêm ngủ đúng giờ mà một thời gian dài không tìm ra câu trả lời, vậy tình yêu nó giống vật gì nhất nhỉ ??? . May sao gần đây, sống ở cái nước Nga nhợn khỉ gió này, người yêu chưa có mẹ già ở xa, áo anh sứt chỉ đường tà, đành phải tự thân mà vận động đem kim chỉ ra thực hiện công việc của một người phụ nữ đảm đang nhất. Có ngờ đâu đường kim mũi chỉ ngày đầu tiên vụng về, xiên luôn cho một nhát vào tay, nhưng đúng là cái khó ló cái khôn, tớ lại tìm ra câu trả lời cho vấn đề hóc búa kể trên. Hóa ra tình yêu nó giống cái kim nhất các bạn ạ. Bản luận cương về vấn đề này tớ sẽ nêu sau, giờ mong các bác vào cho ?Zý kiến ạ.
Oái, mỗi lần em vào box, điều đầu tiên hiện ra trước mắt là một loạt các chủ đề về tình yêu tình báo. Đành rằng bà con ở đây hầu như đều đang ở tuổi chơi tuổi yêu, nhưng theo ý em tạo ra nhiều chủ đề gần tương tự nhau sẽ gây nhàm chán và loãng nội dung. Tất nhiên ai cũng có quyền tạo chủ đề nhưng nếu chỉ vì thấy thằng kia tạo thì tao cũng tạo cho nó bằng bạn bằng bè thì ..., một cách vô tình nó sẽ làm các chủ đề khác bị lặn mất sang trang sau. Vô hình chung, mặt tiền của box Phú Thọ sẽ thành: - Hỏi thế gian tình là gì - Ấn tượng về nụ hôn đầu tiên - Môi giới tư vấn tình yêu - Người chưa yêu muốn yêu ..... Và tất cả nếu trừ những chủ đề mang tính chất thông báo treo ở trên ra thì chúng ta chỉ có hơn chục entry ở trang nhất để chia sẻ lẫn nhau thôi. Theo thiển ý của em thì rất mong bác có thể tiếp tục trong những chủ đề đã có sẵn được không ạ. Kính bác.
Đời là cái đinh, tình là cái que Như Big được biết thì tình chỉ là cái "que" thôi Cũng theo một nhận định khác. Tình yêu là một con chó khi ta dồn thì nó chạy, khi ta đứng yên thì nó cũng đứng yên và khi ta chạy thì nó lại dồn. Vậy tình lại là một chú "chó" nhỏ đáng yêu.
Box ta đợt này tình yêu tình báo còn ít đấy ạ,mà mỗi người lập ra 1 cái topic về tình yêu thì kể ra cũng làm loãng cái box Phú Thọ này ra nhưng theo em,mỗi lúc 1 topic mới về tình yêu được lập ra,tâm trạng,suy nghĩ của mọi người về tình yêu lại khác vì cuộc sống luôn luôn thay đổi,thế nên cứ kệ nó,để mỗi 1 chủ đề là 1 tâm trạng,1 cách suy nghĩ,cách nhìn nhận về tình yêu khác nhau,thưa các bác,ý kiến của em như thế có được không ạ. Còn theo em,tình yêu luôn như bát bún riêu,bao nhiêu sợi bún,bấy nhiêu sợi tình,bao giờ em có người yêu,có lẽ sẽ nghĩ khác nhưng mấy năm nay không có người yêu nên cứ như thế đã,khà khà.... (Vừa đi chơi về nhà 0983030256 lên,nóng qúa,làm 1 cốc đi các bác ).
Xơi` ! " Tớ bị cái kim xiên luôn vào tay cho một nhát " ----> Văn vẻ thế không biết ! Pác này là hay " nói đây chết cây ở Nga " lắm ! Hờ hờ ! Hỏi thế gian tình ái là chi ? Mà đôi lứa thề nguyền ước hẹn ! Thực ra mới bị kim đâm thôi thì cũng chưa việc gì ! Bị gai của hoa tình đâm thì mới " Ôi Kim Lang , hỡi Kim Lang "
Áo chú sứt chỉ đường tà Mai đem ra tiệm , để mà họ khâu Nếu áo sứt chỉ đã lâu Thì mau đem bỏ , chớ vá khâu làm giề
@ac: chú lặn một hơi tưởng k ngoi lên nữa nào ngờ lại chòi lên với tình cảm dữ dội hơn năm nào. Giờ chán thơ fú roài àh? hay nghe bài hát có liên quan đến tình yêu thế này nè, chú đọc thì cố mà tưởng tượng nhé: Gửi tình yêu vào đất, được hoa trái đầy cành. >>> đó, tưởng tượng đi. @big: Nếu định nghĩa đủ thì có lẽ là: Tình yêu như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy thì nó đuổi, và khi ta dừng lại thì .................................. nó vẫy đuôi.
Em khoái câu định nghĩa về tình iu của bác whynot quá đi mất, tặng bác nì . Em nhận thấy quả là chí lý và nên là chân lý cho bà con mang theo suốt đời. Nhưng mà nói tình iu như con chó thì hơi thô thiển, ví như em có ai kêu con chó đâu vì sinh tuổi Tuất, mà gọi là con cún. "Tình yêu như một con cún, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy thì nó đuổi, và khi ta dừng lại thì .................................. nó vẫy đuôi."
@Ac/dc đưa ra câu hỏi lớn nhỉ. Mình nghĩ, các bậc tiền bối chắc đã tốn thời gian công sức đi tìm câu trả lời. Các cụ ấy đi tìm, đưa ra nhận định của mình dưới dạng một định lý không có chứng minh (Giống định lý Ferma). Nhiều định nghĩa TY của các cụ cứ choảng nhau choang choác. Chắc không ít cụ đã dành hầu hết thời gian cuộc đời mình chỉ để đi yêu đấy nhỉ ?. Thế kỷ 21 rồi, vẫn chưa có câu trả lời. Chúng ta fải tự đi tìm thôi các bác ơi. Muốn biết TY là cái gì chúng ta fải bắt tay vào yêu ngay. Đừng có sợ thất bại (fải tự tin vào tương lai, cô sau có khi còn xinh tươi, mượt mà gấp mấy lần cô trước). Không có cô này thì còn đầy cô khác: những cô chúng ta đã cưa chỉ là một cục cát, những cô chưa cưa là cả một đống. Fải yêu nhiều mới giỏi được, mới ngộ ra TY nó là cái gì ?. Em khuyên các bác đừng fí thời gian ở đây nữa, đi cưa và yêu ngay thôi. Cứ ngồi bàn nhau như này không khá lên được. Ai tìm ra được định nghĩa cụ thể thì người đó là thiên tài. Mà thiên tài thì chỉ có 1% thông minh, còn 99% là lao động. Cố lên! Kiếm người mà yêu đi thôi. Được Vang_Chao_Bac sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 28/06/2005