Hỡi thế gian! Tình yêu là gì? Khi nói 2 tiếng " TÌNH YÊU" nghe rất hay, nhưng mấy ai hiểu tình yêu là gì? Ngày xưa, có một nhà thơ đã làm 4 câu thơ này: " Làm sao định nghĩa được tình yêu Có nghĩa gì đâu một buổi chiều Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" Nhiều người định nghĩa nó một cách chung chung mà thôi, chẳng ai định nghỉa một cách rõ ràng cả, ngay cả nhưng người đang yêu cũng không lý giải được.Nhưng người ta thường nói khi yêu rất là hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng người ta chỉ đúng một nửa mà thôi, không phải lúc nào tình yêu cũng đẹp, cũng thơ mộng đâu, cũng nhiều lúc giận nhau, rồi buồn rồi khóc, có khi muốn kết liễu đời mình cho xong. " Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ" Đúng yêu thì rất khổ, mình chẳng thấy sung sướng gì cả, toàn là nước mắt và đau khổ thôi. Các bạn có thấy thế không? Nhiều người biết thế mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu như điên như dại, cũng biết sẽ đau khổ đấy, cũng nước mắt đấy, nhưng có ai bị ép buộc đâu, mà tình nguyện yêu nữa chứ?Tại sao trên thế gian này lại xuất hiện cái tình cảm này chứ?Làm cho nhiều người phải đau khổ, phải khóc lóc, tại sao???????Tại sao chứ?Chẳng ai biết được, trời ơi !!!!!!!!!!!!! tuongloan
nếu ai có thê trả lời rùi thì sao mà người ta cứ thi nhau hỏi vậy ??? EP DAU EP MO CHU AI NO EP DUYEN
Tình yêu là điều tuyệt hảọ Robert Browning -------------------------------------------------------------------------------- Nếu không có ước vọng, yêu đương sẽ chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn. William Congreve -------------------------------------------------------------------------------- Tình yêu là sự yếu đuối cao qúy nhất của tinh thần. John Dryden -------------------------------------------------------------------------------- Tình yêu là phép lạ của văn minh. Stendhal -------------------------------------------------------------------------------- Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của nguời khôn. Jacques Dyssord -------------------------------------------------------------------------------- Ái tình là mảnh vải của tự nhiên mang nét thêu thùa của trí tưởng tượng. Comte de Buffon -------------------------------------------------------------------------------- Yêu là tin một nữa. Victor Hugo -------------------------------------------------------------------------------- Yêu nghĩa là chuộng người khác hơn bản thân mình. Paul Léautaud -------------------------------------------------------------------------------- Ái tình giống như rượu mùi, càng ít tỏa bay càng nồng. Charles Duclos -------------------------------------------------------------------------------- Tình bạn thường là cửa ra hơn là cửa vào của tình yêu. Gustave Lebon Tình yêu - không ai có thể định nghĩa được về tình yêu. Nó là một trong những điều huyền bí nhất của loài người. Tại sao chúng ta cứ phải yêu? Tại sao khi người yêu mình đã không còn yêu mình nữa thì ta có thể yêu người khác? Vậy tình yêu có thể chia sẻ cho nhiều người sao? Có ai trả lời dùm tôi không? Ai trả lời dùm tôi đi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mot nguoi luon mong muon dua TTVN di len, muon tro thanh mot chuyen vien tin hoc hang dau. So thich: Tin hoc - Toan - Tieng Anh Du lich - Am nhac - Game Câu nói ưa thích nhất: Yeu la dem lai hanh phuc cho nguoi minh yeu
Sắp mất nick tơéi nơi mà còn yêu vớ đương được à, tình yêu thương là anh lo cho các em thôi, anh hy sinh hạnh phúc riêng tư vì mọi người. Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
Phải, tình yêu tượng trưng cho cái gì tốt đẹp nhất, cũng tượng trưng cho điều đau khổ nhất. To tuongloan :Bạn hỏi là tại sao trên thế gian này xuất hiện thứ tình cảm yêu đương phải o ? Cho mình hỏi lại bạn một câu nha: Nếu trên đời này không có thứ tình cảm đó, thì hỏi lấy đâu ra một cô bé ngây thơ như tuongloan để hỏi "tình là gì chứ "
Hỡi thế gian tình là vật gì ? Tình khiếu sanh tử tương hứa Trời nam đất bắc song phi nhạn Cổ thụ mấy mùa hàn sương Hoan lạc thú, biệt ly sầu Nỗi sầu chứa đựng tình tương tư Thiên sơn không băng giá Quân tử đi cùng ai ??? (có bác nào biết bài này ko ?) ================================================ Beyond the door there's peace I'm sure, And I know there'll be no more tears in heaven...