1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí ạ. Mai 2h em sẽ có mặt . , Lần off này nhất định không để trượt
  2. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã đi tìm kiếm nhưng không thấy đâu cả. Nếu là hàng chỉ bên tay phải đi từ Hàng Đào xuống, người bán hàng là một em gái nhỏ thì chỉ mà nó bảo chỉ xịn là loại chỉ bong bóng ấy, cứ 10 con nó bọc một miếng giấy báo, 20 nghìn 10 con đấy. Không thấy có DMC đâu cả
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nhà mới bây giờ đông vui quá! Em chào các chị. Chẳng biết còn ai nhớ em không, hồi xưa cũng có đợt em lượn lờ ở nhà cũ nhưng mà chẳng có tác phẩm gì đóng góp nên chỉ dám ngồi nhìn thôi
    Hì, đến giờ cũng vẫn chả có tác phẩm đóng góp, nhưng ít ra là có ảnh. Em được cái hay lọ mọ nên gom góp được lắm thứ buồn cười , đây em khoe nhé!

  4. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đây là vải nhé:

    Cái này là Aida xịn, bà ngoài em còn giữ lại một mảnh từ hồi... học trường Đồng Khánh bọn tây nó dạy thêu. Hihi, hồi môn lại cho cháu gái. Được độ 2m nhưng mà múi hơi to, chỉ có thể thêu bằng chỉ thô/len thôi nên em cũng ít dùng

    [​IMG]
    Cái này là vải của người dân tộc Thái, thô thô và to sợi nên có thể nong ra làm x-stitch rất dễ. Màu trắng kem, thích hợp để thêu kiểu mộc mộc. Chả hiểu sao em chụp nó cứ tối thui í, híc
    [​IMG]
    Vải của người Mông, chẳng biết có giống hàng của chị BC ko nữa. Cái màu xanh thì em thửa tận nơi, còn nguyên mùi chàm yêu lắm. Còn cái màu đỏ thì mua ở thổ cẩm Hải Linh chỗ đầu Lê Hồng Phong í, chỗ đó rất hay có vải kiểu này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nọ em thấy trên đấy mấy tấm màu vàng mơ nữa, xinh lắm. Giá cả thì đâu độ 15k/m, khổ 20 phưn.
  5. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chỉ này:
    Đống này thì chắc ai ngó vào cũng choáng. Nguyên văn là cả một câu chuyện thú vị cực. Em mua được ở đầu LVCan đấy, đúng cái hàng của bác già khó tính í. Buồn cười lắm, bác đấy thì em biết tính từ lâu vì hồi bé cũng hay lọ mọ ra mua chỉ (từ hồi 300 một con DMC cơ). Cách đây độ nửa năm, quay lại, trèo tuốt lên gác 3 mò vào tận hang ổ nhà bác í. Ôi zời ơi cơ man là chỉ chị em ạ, ko lèo tèo như ở dưới tủ đâu. Chảo hỏi nói cười xởi lởi một lúc là bác già quý hoá ngay : "Con gái bây giờ ít đứa chịu khó thêu thùa như cháu lắm" + mắt nhìn long lanh âu yếm. Xong rồi thì là mang hàng độc ra cho em xem: một lô một lốc chỉ vụn. Nguyên là bác ấy cứ bán buôn chỉ cho bọn thêu nghệ thuật í, thì thỉnh thoảng lại thừa ra đầu mẩu, đầu thừa đuôi thẹo (đối vời hàng buôn thôi, thì cũng đã bằng mấy con chỉ DMC rồi). Bán cân, đâu mấy khìn một lạng. Em vớ được độ 50 màu đủ các gam, hí hí, có mỗi bốn chục nghìn. Mèo mù vớ cá rán nhỉ. Mỗi tội chưa có thời gian để phân loại và cuộn chúng nó lại cho đẹp mắt thôi, nhìn mới linh tinh beeng thế này
    [​IMG]
    Còn đây là chỉ tơ đấy, loại mà người Dao hay dùng để thêu những đồ nhỏ li ti của họ. Em mua được ở Yên Bái, có độ 5 6 màu thôi, toàn màu rợn người.
    [​IMG]
    Nhân nói đến chỉ tơ thì em rất thích thêu non-stitch bằng chỉ tơ. Thích thôi chứ chưa thực hiện được lần nào. Đến một hôm tự nhiên kiếm được một mẫu thổ cẩm được đặt làm ở làng Vạn Phúc, giả vờ là thổ cầm Mông. Nhìn rõ là thêu từ chỉ tơ, mà màu lại nhẹ nhàng. Thích quá em hỏi thì cô bán hàng bảo là xuống Vạn Phúc xem người ta có bán chỉ không. Thế hôm nào hội mình đi một tour săn chỉ ở các làng tơ đi!

    Đây, cái mẫu đấy đây
    [​IMG]
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Đến đoạn khoe hàng này. Em toàn đồ sưu tầm thôi. Đây là mấy mẫu của người Mèo, em rất thích vì chỉ của họ tuốt từ vỏ cây, óng và bền màu kinh khủng. Bây giờ những hàng lưu niệm trên Sapa, Bắc Hà... cũng còn loại này nhưng ít thôi, phần lớn là hàng lỏm thêu bằng len tàu khựa.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cái này là in sáp ong :">
    [​IMG]
    Cái này là của em đấy, tự đì zai đấy, thêu trên vải của người Thái bằng sợi của họ, kiểu ăn cắp của người Mèo, nhưng màu lại nhang nhác như nông dân Nga í nhỉ
    [​IMG]


  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Phù, xong rồi! Kết nạp em nhá! Em cũng ở HN nên chắc chắn sẽ có điều kiện giao lưu với chị em, mỗi tội đợt này em lại đang phải đi đi về về, đến tháng 10 mới ở nhà được. Em đang thực tập ở một làng kéo tơ dệt sợi đấy, nhưng lại chả có chỉ màu. Nhưng nếu rỗi em sẽ lùng sục mấy làng nghề quanh đấy xem, biết đâu lại có mối buôn bán cạnh tranh với chị BC, hihi.
    PS: Em cũng chuột giống chị BBR nhưng mà là 1984, nên em xung phong nhận làm em út ở đây nhé.
  8. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái gia tài của em Mèo đẹp dã man, phải nói là trên cả tuyệt vời ấy
    Thích thật đấy, được đi nhiều, kiếm được toàn hàng độc thôi. Em học Mỹ thuật CN à ??
  9. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    chị BBR ơi, em hổng có coi được file 2 con ngựa chị gởi cho em, PC stich cứ báo là có lỗi, chán thật, chắc ở nhà em là HĐH win 98 nên cài phần mềm PC Stich không tốt rồi, hic, uổng quá chừng
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vầng, đáng tự hào thật nhưng mà ứ tự hào bằng mấy cái tranh các chị thêu. Ôi, phải nói là em thèm rỏ rãi ra í!!! Nhất định sẽ có một lúc trong đời em thêu được như thế, hị hị.
    Em học MT Yết Kiêu chị ạ, đi như ngựa vía suốt ngày.

Chia sẻ trang này