1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội thêu thùa, đan lát, đính cườm và những thứ tỉ mẩn đại loại như vậy (Phần 2)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi conyeume, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc lại không join với mọi người đợt này rồi - lớp mình lại không học chiều, chẳng nhẽ lại ở lại thêm một buổi chiều thì thấy áy náy với chồng con. Vừa mới làm mình làm mẩy, bây giờ bản thân lại nhỡ hẹn. Thôi đợt sau vậy, lúc đó chắc nhiều hàng hoá để khoe với mọi người hơn.
    Mình đã thêu được 1/3 cái mẫu Rose & Lilies rồi, theo đúng hướng dẫn là chập 3 sợi chỉ nhưng thêu xong hai cái nụ hồng tiếc chỉ quá nên những phần sau lại thêu có 2 sợi thôi. Đúng là không dày dặn bằng 3 thật nhưng vẫn OK. Còn một con sóc nữa đang thêu trên vải BC thì xong được cái đầu và một phần mình nhưng sẽ để đến khi nào xong cái mẫu hoa thì mới làm tiếp. Cái vải BC màu kem sợi hơi nhỏ hơn các vải BC khác công nhận là thích thật, thế là mình hứng chí để bây giờ cái gì cũng dở dang!
    Mình không có địa chỉ email của Shimizu, mình sẽ gửi cho BBR cái mẫu Snail baby sau đó BBR forward tiếp cho Shimizu nhé. Không hiểu sao mình rất thích EMS, mình bắt đầu sưu tập mẫu là bắt đầu từ EMS, và đặc biệt thích các mẫu hoa của bà này.
    Tối hôm qua học xong lọ mọ đi tìm mực acrylic, 9 h học xong ra ngoài đường thì hết cấm đường lại tắc đường, tìm mãi mới được một cái xe ôm chạy ra được Lương Văn Can thì cái cửa hàng VPP ấy lại đóng cửa. Thế là mãi vẫn chưa làm xong được tác phẩm cho con gái
    Mọi người được nghỉ, sướng thế nhỉ. BBR bị tai nạn xe máy hay sao vậy?
  2. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em không đi cùng mọi người được rồi. Công ty có việc đột xuất nên bị gọi đến và phải trực ở cơ quan. Sau 5h chiều mới được về. Chán chưa, cả nhà đi vui vẻ và về có gì thì report cho em với nhé.
    To chị BBR: em đã đi thuê và đặt áo cưới rồi chị ạ, tổng thiệt hại là 2tr7. Còn 2 tháng nữa là tèn ten, trở thành phu nhân của người ta.
    Đúng vào thời điểm này lại bận quá, toàn phải tranh thủ thôi.
    Mong gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất.
    Chúc các bạn, các chị một ngày vui vẻ
  3. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đúng 4h30 sáng nay em đã về tới Hà Nội rồi đây ạ. Tổng cộng đợt "đi buôn" này anh Sumô nhà em khuân về ( em làm sao mà khuân nổi ) số lượng là 40 m vải BC đủ các màu.Cụ thể gồm có :
    - Xanh đậm 6m
    - Xanh cốm 6m
    - Đỏ bã trầu 2m
    - Đỏ đun 2m
    - Đỏ cờ 2m
    - Vàng đậm 2m
    - Đen 8m
    - Kem 10m
    Hik hik, khổ thân anh Sumo phải mang vác cho em. Về tới ga Hà Nội là mặc cả ngay " Chỗ vải này là để nhà ngoại đấy nhá, ko mang về nhà mình đâu nhá"
    Vậy em kính báo để chiều nay hình như mọi người offline thì đến giải phóng hộ em nhé. Em sẽ bàn giao toàn bộ cho 1 người rồi thu hồi vốn cho em.Đơn giá vẫn thế, 12k/mét dài, ko rõ khổ bao nhiêu, hình như 1.2 m or 0.9m í, em chả đo nữa.
    Cũng định chiều nay đi tụ tập với mọi người phát, nhưng chị Shimizu bảo là ở nhà đi kẻo chồng mắng, hik hik.
    To chị BBR: Em thấy người ta làm vỏ gối bằng màu xanh da trời nhạt nhưng tìm mãi chả thấy hàng nào bán vải mầu đấy cả. Toàn mầu đậm.
  4. coem

    coem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Các chị chia vải vóc thế nào rồi? Nhìn thấy mấy màu ấy lại nổi tính bon chen nữa rồi !!
    Chị BC ơi, khi nào chị có màu xanh da trời chị gửi cho em với nhé !
    Ah, cái vụ thêu theo 1 chiều hình như em chưa thông cho lắm. Không biết nhờ ai chỉ giáo đây?
    Tối hôm qua quyết chí bắt đầu làm bộ Aminal Calendar, hì hà hì hục mãi thêu được 1/2 con nhím (tháng 2 ý) mới phát hiện ra mình đếm nhầm ô !!
    Thế là lại hì hà hì hục gỡ ra !! Mọi người thấy em dở hơi chưa !
    Nhưng lần này quyết ttâm làm xong mới được.
  5. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị coem ơi, ai mà chả vậy, em thì ko co'' mẫu nào mà ko phải tháo ra tháo vô hết, hi hi, nhưng mà phải tội em cũng làm biếng kinh khủng lắm nên thấy nó ko quan trọng thì để luôn, hi hi.
    Cái chuyện thêu một chiều ý, chị chỉ cần để ý chút thôi đó mà, em thì em chơi luôn hai hàng một lúc, có nghĩa là em thêu 1/2 mũi hai hàng, rồi quay ngược lại thêu tiếp 1/2 mũi nữa, như vậy cũng dễ canh hơn là thêu từng hàng đó chị, mà lúc đầu thêu theo cái kiểu này cũng hơi khó chịu tý, nhưng mà riết rồi cũng quen à, hi hi, Thứ bảy rồi, được đụng vô cây kim rồi, mừng quá!!!!!
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Em tặng chị BBR con chuột này :
    Hồi hộp quá, mấy hôm nữa là được nhìn tận mắt loại vải BC "huyền thoại" rồi hị hị. Dịp nghỉ này chị em làm việc tích cực nhỉ, xong rồi nhớ khoe lên đây cho em còn học tập nhé''.
  7. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà rằng thì là mai em đi seoul --->quyết tâm là sẽ "chết" ở cái hàng đồ thêu -->cả nhà ai có nhu cầu gì thì báo với em gấp,aida,dmc,bobbins,package,kim......Hiện nay có chị shimizu là bobbins * 200+ hộp cỡ maximum,1m aida màu kem.Chị oliver 1m aida trắng+kim+100 bobbins
    ===>còn ai nhào vô nữa o để em kết sổ nào????
    Được hi-jacker sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 10/10/2004
  8. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, đúng là trâu chậm uống nước đục. Em hồi trước có mon men ở nhà cũ, cũng có 1 nhóc trình làng bên ấy (cái mẫu 2 con chim ở cành tre ý- em ưa non-xstitch), cả nhà lại cho em nhập hộ tịch lại nhé. Em chậm chân không kịp đăng kí với chị akai, chị có còn mảnh nào không? Cho em mua 1m thui cũng được (nhiều hơn càng tốt :D - tham wá), màu kem thì càng tốt, không thì màu nào cũng được chị ạ.
    Em bây giờ cũng thích bon chen vải với chỉ. Cái đống chỉ mà em có thì tả pí lù lắm, nhưng bây giờ em chưa soạn ra được, mai kia thi xong, rảnh rỗi thì em sẽ lập danh mục hẳn hoi, để còn đổi chác với chị BC chứ. hì hì.
    Em hôm lâu lâu vừa mới đầu tư hẳn quyển hướng dẫn đan thêu móc, đủ thứ kiểu, ở Tràng tiền, tận 67k, hix, nhưng xem ra thì chỉ có đan với móc là ok còn thêu thì dở tệ. Em còn có quyển thêu rua nữa, rua thì tỉ mỉ khủng khiếp còn thêu thì toàn các mẫu non-xstitch thui, bác nào thích thì em scan lên phục vụ các bác.
  9. vivial

    vivial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em là người mới mò vào đây, thế rồi mê quá không dứt ra được, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Mong tất cả mọi người chỉ bảo.
    Thanks
  10. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Đây là thiếp tớ làm tặng bạn tớ hôm nọ. Nhanh lắm, mẫu này cùng series với cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh hôm trước đấy
    Có phải mẫu con nhím này không nhỉ, cái này em tớ thêu xong được mỗi con nhím rồi dừng lại không thêu tiếp background nữa vì thấy ngại quá, híc, tác phẩm nào của nó cũng như vậy đấy. Chắc tại cái vải tớ mua nó không được rõ ràng lắm

Chia sẻ trang này